1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Toutes les grandes personnes ont d''abord été des enfants Toutes les grandes personnes ont d''abord été des enfants
    Download here
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, bài 1 là bản tiếng Nhựt nhé, đây là bài hát cuối phim, ít nổi hơn cái bài đầu phim , hehe, bài 2 thì đúng là cái bài nổi nổi nhưng mà là bài tiếng Việt đấy chứ, chỉ có đoạn đầu với thỉnh thoảng xen vào vài câu tiếng Nhật thôi, chẹp, cơ mà mấy bé này hát khó nghe bỏ xừ, Việt Nhật lung tung xoè, nghe như tiếng Thổ Nhĩ Kì hết cả .
    Up lại bản tiếng Nhật mọi người nghe nhé , bài này giọng người lớn hát, trẻ con phụ hoạ, nhưng tớ thấy nhộn hơn bản tiếng Việt của nhà mình, đang tìm mãi bản nào trẻ con Nhựt hát mà ko có
    Doraemon - Nhật nhé
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 21/05/2006
  3. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  4. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @mút: duyệt chứ, vừa có nhạc vừa có những gương mặt đáng yêu có cả tiếng cười đùa, nói chuyện thì càng vui. Chứ mà im lìm thì chán lắm, đâu còn giống với ngôi nhà của tuổi thơ nữa .
    @Chubby: bệnh tò mò của tớ ngày một nặng thêm, tớ có mệnh hệ gì là tại Chubby đới . Mà ko phải KNN lặn luôn ko thèm post bài, cái nick thì vẫn online nhưng người thì offline .. CC về nhà lúc nào rảnh sang hàng xóm chơi, tớ ko ném cho hẳn một xô nước đá tớ chỉ nhỏ nhẹ mời CC cốc trà đá nhân trần . uống cho mát, trời nóng quá. À, cảm ơn Chubby về cái list nhé .

    Lớp chúng mình rất rất vui
    Anh em ta chan hòa tình thân
    Lớp chúng mình rất rất vui
    Như keo sơn anh em một nhà
    Đầy tình thân quý mến nhau
    Luôn thi đua học chăm tiến tới
    Quyết kết đoàn, giữ vững bền
    Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan

    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 21/05/2006
  5. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài Chim sơn ca mà mút post nằm trong bộ phim Sơn ca trong thành phố. Hồi bé đã xem một lần nhưng mà bây giờ thì quên mất nội dung rồi. Mình post thêm bài hát cũng có chim sơn ca nhưng mà là Tiếng hát chim sơn ca
    Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây
    Giữa không gian bao la thơ ngây
    Ngỡ trên cao tiếng sáo diều vi vu vi vu
    Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu
    Gọi nắng ban mai xua tan sương mù
    Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say
    Ơi sơn ca hỡi sơn ca
    Em cũng gọi được như sơn ca
    Gọi anh trăng vàng gọi nắng xuân sang
    Bằng tiếng hát mê say tuổi thơ
    Ta ca lên hãy ca lên
    Hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca
    Để cánh chim câu rợp khắp thế gian
    Bằng tiếng hát mê say của em

    ... <<< chịu ko nghe rõ các bé hát gì nữa, hình như là gọi cánh chim câu, vọng khắp thế gian
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 21/05/2006
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 22/05/2006
  6. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @WP: bài chị ong nâu nâu chị bay đi đâu đâu của bạn đây

    Chị ong nâu nâu nâu nâu
    Chị bay đi đâu đi đâu
    Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
    Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay.
    Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
    Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.
    Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.
    Trời xanh xanh xanh xanh xanh xanh.
    Chị ong bay nhanh bay nhanh, hoa nở những cánh thắm
    Đi tìm mật trĩu nặng, chị ong uốn mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa.
    Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi
    Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.
    Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười.
  7. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới đi bộ, lang thang Hà Nội, đi bộ thú hơn đi xe nhiều, quan sát được nhiều thứ hơn. Nhưng mà nắng, may mà có cái mũ mới chôm, chứ ko như mọi khi toàn đầu đội trời, chân đạp phanh thì chắc ốm to. Đi lang thang lếch thếch đến Giảng Võ, rẽ phải là Nguyễn Thái Học, rẽ phải phát nữa chui vào nhà sách Tiền Phong, lục lọi cả nhà sách tìm được mấy quyển sách hay thì chợt nhớ ra là hết xừ nó tiền mặt ~~~> lóc cóc quay lại GV, đến chỗ rút ATM gần nhất. Cuối cùng cũng vác được đống sách về. Tối nay có cái nằm đọc rồi
    Đây là bài hát mà KNN rất thích

    Em yêu một sớm quê hương
    Hoa nắng sân trường đôi mắt biếc xanh
    Lá bay lá rơi rơi đầy
    Nắng ơi ước mơ thật nhiều
    Màu trắng thoáng qua mau
    Mây bay làm hồng đôi má
    Mỗi khi hè về chia tay mái trường
    Thầy cô và bao bạn bè
    Những trang sách hồng nhỏ
    Sắc hoa nắng vàng
    Hạt nắng tình bạn thiết tha
    Là những cánh hoa mỗi khi hè về
    Hoa nắng những đời học trò
    Cả tuổi mộng mơ rơi xuông sân trường
    Là lá là là lá la
    Trong sáng cuộc đời học trò
    Cả tuổi mộng mơ hoa nắng rơi đầy
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 21/05/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Thanx kiu đồng chí KNN, toàn bài hay , he he, hồi cấp 2 giờ nghỉ 5'''' phải hát để sao đỏ chấm điểm, lớp tớ chuyên đề "Lớp chúng mình rất rất vui..." tiết nào cũng như tiết nào , lâu lắm mới nghe lại .
    Bài Tiếng hát chim sơn ca này tớ tìm suốt mà không thấy đấy, nghe bài kia mà ko có bài này, cứ thấy thiêu thiếu . Cả Chị ong nâu và em bé nữa, túm lại là bài nào cũng hay cả . à, cái câu kia tớ lại nghe là : "Để cánh chim câu rợp khắp thế gian..." .
    Màu mực tím
    [​IMG]
    Từ bao giờ em nào biết
    Màu mực tím lòng em yêu tha thiết
    Từ bao giờ em chẳng hay
    Màu mực tím vấn vương trong mắt ai
    Nhớ, màu tím tươi, màu tím vui, đầy trang giấy mới
    Lá là lá la, là lá la lá la lá là
    Một thời mực tím đáng yêu tuổi thần tiên
    Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên
    Tuổi mực tím rất đậm sắc hương
    Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương
    Là là lá, lá là lá la, là là la, la là la la
    Đẹp vô cùng bao mộng ước
    Từ thuở ấy tuổi thơ vui náo nức
    Đẹp vô cùng bao niềm tin từ thuở ấy khắc sâu trong trái tim
    Nhớ niềm ước mơ tuổi ấu thơ ngày em đến lớp
    Lá là lá la, là lá la, lá la lá là
    Một thời mực tím đáng yêu tuổi thần tiên
    Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên
    Tuổi mực tím rất đậm sắc hương
    Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương
    Là là lá, lá là lá la, là là la, la là la la
    Bài thơ nào em đã viết bằng mực tím tặng ai bao thanh khiết
    Bài ca nào em từng yêu, thời mực tím hát vang vui sớm chiều
    Nhớ màu tím thương, còn vấn vương từng trang lưu bút
    Lá, là lá la là lá la, lá la lá là
    Một thời mực tím đáng yêu tuổi thần tiên
    Khoảng trời mộng ước đẹp lắm vui hồn nhiên
    Tuổi mực tím rất đậm sắc hương
    Tuổi thần tiên muôn vàn yêu thương
    Là là lá, lá là lá la, là là la, la là la la​
    -----------------------------------------------------
    Que_mua : làm giề mà vào ko nói năng gì thế, để mối bài hát đấy rồi đi ra à, chào cháu chưa
    Chị CC : he he, chủ nhà mời nước kìa chị, híhí . Em cũng tò mò lắm rồi nhé, ko hiểu bạn nào nhỉ, rà soát danh sách 1 hồi, cũng tút lại 1 vài cái tên, nhưng ko dám khẳng định , hè hè .
    he he, mà bạn KNN nhắc tới sách, thôi cũng đi đọc sách đây, vừa có 2 quyển mới
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 22/05/2006
  9. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ

    Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
    Cầu vồng lên lung linh bao ánh sáng ở khắp trời
    Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui
    Trong cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười
    Để làn mây không bay đi xa
    Những giọt mưa bay bay bên ta
    Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sóng xô
    Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi thiếu niên ta
    Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm không thể nào xóa nhòa
    Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng
    Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa vầ bão bùng
    Rừng âm u đã thức dậy đón ngày mới
    Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời
    Để làn mây không bay đi xa
    Những giọt mưa bay bay bên ta
    Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sóng xô
    Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm của thời niên thiếu ta
    Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm vẫn tràn ngập lòng ta
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/05/2006
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @KNN: hí hí cám ơn nhé. Hôm nọ sửa nhanh thế mà vẫn bị phát giác. Xấu hổ 1 phút.
    Cái bài Lớp Chúng Mình ngộ nhỉ? Hồi trước quẳng ca lớp tớ hay bắt nhịp hát bài này đấy. Ứng phó với mấy bạn sao đỏ uy quyền đi chấm điểm thi đua.
    Đang up một caí này tặng Hổ Lys.
    Cả nhà 1 tuần vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này