1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thần Tiên - Mục lục trang 21

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi KhongNoiNhieu, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tặng Hổ Lys [nick]tigerlilly[/nick]
    [​IMG]
    Still Call Australia home
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=0FAEAD317F4F3F5F
    Đây là bài quốc ca Advance Australian Fair do thiếu niên Úc hát. Tặng Lys cho 1 thời kì ở xứ Down Under! ​
    Bức ảnh trên cho Lys Hổ chụp. Tớ cọp pi lại!
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/05/2006
  2. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tí Sún

    [​IMG]
    Ê cái thằng Tí Sún ,Tí Sún
    Nhe cái răng nham nhở chổi cùn
    Vì nó lười đánh răng sớm tối
    Lại ăn kẹo suốt ngày không ngơi
    Anh Sún ơi này nghe chúng tôi
    Chăm đánh răng cười trông mới tươi
    Răng với tóc là góc con người
    Răng có đẹp thì đời mới vui
    Nào có khó gì việc đánh răng
    Cầm bàn chải tựa như kéo đàn
    Kem rất thơm, ngọt đâu có ngán
    Chỉ xoẹt xoẹt mấy cái là xong ​
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá!!! Nhìn bên ngoài thấy Chubby có post bài mà sao vào trong ko thấy đâu , lại tò mò rồi
    Hì bài này vui lắm nhé

    Chú voi con ở bản Đôn
    Chưa có ngà nên còn trẻ con
    Từ rừng già chú đến với người
    Vẫn ham ăn với lại ham chơi
    Voi con ơi, voi con ơi
    Mau lớn nhanh có đôi ngà to
    Có sức đi khắp miền rừng xa
    Kéo gỗ cho buôn làng của ta
    Chú voi con thật là khôn
    Quen thiếu nhi khắp vùng bản Đôn
    Đầu gật gù đưa vẫy cái vòi
    Kéo đung đưa theo nhịp chiêng vui
    Voi con ơi, voi con ơi
    Mau lớn nhanh có thân mình to
    Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi
    Góp sức xây buôn làng đẹp tươi
    Voi ơi Voi ơi...
    @mút: KNN già rồi nên nghễnh ngãng, chẳng nghe ra đc
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 22/05/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Vườn cây của ba
    [​IMG]
    Má trồng toàn những cây dễ thương
    Nào là hoa, là rau , là lúa
    Còn ba trồng toàn cây dễ sợ
    Cây sù sì cây lại có gai
    Cái gai bưởi đụng nhầm là chảy máu
    Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u
    Nhựa hột điều dính vào là rách áo
    Cây dừa cao eo ôi ôi là cao
    Cây Ba trồng sống lâu lâu thiệt là lâu
    Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ
    Thân sù sì cứ đứng trơ trơ
    Cành gai góc đâm ngang tua tuả
    Bưởi, sầu riêng, dừa, điều và nhiều nữa
    Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm
    Vườn cuả Ba cây trồng thì dễ sợ
    Mà trái nào cũng thiệt dễ thương. ​
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 22/05/2006
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Bác hồ người cho em tất cả
    [​IMG]
    Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh
    Cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh
    Cây cho trái và cho hoa,sông cho tôm và cho cá
    Đồng ruộng cho bông lúa,chim tặng lời reo ca
    Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm
    Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha
    Cùng em vượt đường xa xôi là chiếc khăn quàng thắm tươi
    Cho em tất cả,người mang cho em cuộc đời mới
    Tuơi sáng đầy ước mơ
    Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh​
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau ta đi lên(Đội ca)
    Sáng tác :Phong Nhã
    [​IMG]
    Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên
    Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ
    Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai
    Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà
    Tiến quyết tiến hướng quốc kỳ thắm tươi
    Anh em ta yêu tổ quốc suốt đời
    Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia
    Thi đua học hành ngày một tiến xa.
    Thêm đọan hô khẩu hiệu
    Vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa
    Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại
    Hãy sẵn sàng !!​
    -----------------------
    Bài này gắn bó suốt từ hồi cấp 1 ,nửa đầu cấp 2.thế mà bây giờ quên béng mất lời.Phải dùng google tìm mới xấu hổ chứBài này có 2 lời ,nhưng mới post được lời 1.Bác nào hảo tâm post nốt giúp tớ
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 22/05/2006
  7. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh em ta khôn lớn trở nên bao thanh niên
    quyết chí giữ vững dân chủ hoà bình
    Ngày nay anh em ta gắng sức học hành tập rèn
    quyết trở nên thanh niên anh dũng sau này
    Bước dấn bước gió tung bay tóc xanh
    Ta noi gương đời tranh đấu Bác Hồ
    phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội tương lai
    Nêu cao quốc kỳ rực trong nắng tươi

  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    LK Em Yêu Trường Em - Lớp Chúng Mình
    Em yêu trường em
    Với bao bạn thân, và cô giáo hiền
    Như yêu quê hương
    Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương
    Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở
    Nào mực nào bút, nào phấn nào bảng
    Là tiếng chim vui trên cành cây cao
    Là những bông hoa trong nắng thu vàng
    Yêu sao yêu thế, trường của chúng em​
  9. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Biết đến Mozart từ bài này

    Này mùa xuân ơi đến mau đây
    Về cho thêm xanh lá cây rừng
    Trở về rừng bên suối trong lành
    Nhìn hoa đang hé tưng bừng
    Khao khát mùa xuân yên vui lại đến
    Sẽ thấy muôn hoa đẹp xinh
    Này thời gian ơi
    Những tháng năm đợi chờ
    Đến đây ta đang mong chờ
    Dù rằng mùa đông đã sang rồi
    Ngàn muôn bông hoa tuyết đang rơi
    Cuộc đời yên vui vẫn đâm chồi
    Tuổi thơ vui sống êm đềm
    Ta muốn được như ngày niên thiếu
    Cắt giấy xây ngôi nhà xinh
    Bầu trời tự do thắm thiết mãi trong lòng
    Bước đi thiết tha bao tình
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 23/05/2006
  10. hanggiang

    hanggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bạn KhongNoiNhieu ơi có thể cho mình bài Mơ ước ngày mai (ở trang 1) được không, link bị lỗi hay sao ý bạn ạ. Cảm ơn bạn đã lập ra topic hay quá

Chia sẻ trang này