1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ bạn tuổi thơ tôi, tuổi thơ của tụi mình

Chủ đề trong 'Huế' bởi sometimes, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ bạn tuổi thơ tôi, tuổi thơ của tụi mình

    Có ai lớn lên mà không mang theo mình những kỷ niệm của một thời thơ ấu, một thời cắp sách đến truờng, phải khôn ? Tuổi thơ bạn, tuổi thơ tui ai cũng những ngày không thể nào quên cùng với lũ bạn trong xóm, ai cũng có những nô đùa bên bến sông ? Vậy thì bạn và tui cùng nhau kể cho mọi người nghe về tuổi thơ dữ dội của mình đi !
    Nào tụi mình bắt đầu hí !


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  2. Tuổi thơ là một khoảng thời gian tuyệt vời mà trong mỗi chúng ta không ít lần vui buồn cùng nó. Là khoảng thời gian mà chúng ta sống thoải mái không phải suy nghĩ gì, không phải nghĩ đến cuộc sống, mãi mê vào dòng đời đầy phức tạp và tội lỗi,là ........
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ của mình lang thang trên những cánh đồng bạt ngàn lúa của Miền Tây. Những buổi trốn học , đánh nhau vẫn còn in đậm trong tâm trí của mình cùng chúng bạn.
    Tuổi thơ ngày hai buổi đến trường như người ta nói, có nhiều chuyện khi lớn lên vẫn thấy nó là những gì thiêng liêng ghê lắm. Nó cũng như hành trang để mình bước vào tương lai tự tin hơn, thành công hơn.

    that's why


  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ tuổi thơ bây giờ không còn vui vẻ và hồn nhiên như ngày trước nữa đâu, bây giờ thời đại một lúc mỗi thay đổi tuổi thơ càng chạy theo thời đại nên chúng sẽ không biết được những ngày tháng tuổi thơ mà trước đây anh chị nó đã trải qua, những ngày còn nhỏ thật là vui không một chút suy nghĩ ăn rồi chơi, chơi rồi học có lo gì cho mãi sau, nhưng mà bây giờ lại phải...
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tớ không có nhiều bạn bè..Nó trôi đi nhẹ nhàng, êm đềm....Cũng không có nhiều những ấn tượng mạnh nhưng cũng đủ để khi lớn lên mình cảm nhận được rằng: Mình hạnh phúc! Hạnh phúc không phải vì giàu sang, đầy đủ vật chất mà vì được sống trong tình thương của một đại gia đình. Khi vào Nam rồi, sống với bố, tuy xa mẹ(một năm thôi), xa họ hàng..nhưng được các cô chú trong đơn vị của bố chiều chuộng, nâng niu như con, đó đã là một điều hạnh phúc mặc dù khi ấy, mình chưa thể cảm nhận được.....Rồi những bạn mới, cũng như mình...những tháng ngày tươi đẹp, trôi một cách yên bình, không một bước ngoặt nào đáng kể.......Tuổi thơ mình...nhẹ nhàng quá......để giờ đây ngồi nhớ những kỉ niệm, nhỏ thôi nhưng bây giờ nghĩ lại, nó ngồ ngộ làm sao ấy....
    Cũng hay thật! Theo bố vào Nam từ năm 3 tuổi. Để rồi mãi đến 14 tuổi mới được về Hà Nội. Những ngày ở quê chả nhớ gì nhiều, chỉ nhớ có lần bà phơi bột sắn ở sân, thế là nghịch. Ối giời nghịch thế là cùng...hic..trời gần Tết, lạnh, chạy lon ton khắp nơi, thấy chậu bột sắn, thế là cu cậu bốc, vứt vung vãi khắp.....chưa thoả mãn..ặc, lại còn bốc bỏ vào bể nước, báo hại .........bị bà nội phát mấy phát vào đít...chẹp, ..mới 3 tuổi...chẳng biết gì....Có cái tật sợ mặt trăng, hễ thấy là lủi mất..chà chà..tưởng tượng cái cảnh ấy...mặc dù không biết ra sao nhưng cũng buồn cười thật..trẻ con hay thật. Lớn lên một chút, trong miền Nam, cũng chẳng có bạn bè gì, nhớ hồi ấy cả trung đoàn của bố chỉ có vài ba đứa con nít, trong đó có tớ....mà cũng ở xa, chả có đứa nào chơi ...không biết ngày ấy mình có chán không chứ nghĩ cái cảnh ấy bi h chán vật vã. Mỗi một mình thích chơi trò nấu cơm....có vài cái gáo dừa bố làm cho chơi..chơi chán chê, bốc đất cho vào....xong lại rửa sạch, xúc cơm nguội ăn ngon lành....hay thật...Ở nhà một mình là thế..đến khi đi học mới có nhiều bạn bè...chơi đủ trò..nhưng ấn tượng nhất là chơi khăng. Có lần chơi đánh luôn con khăng vào thùng kem của ông bán dạo, cả bọn chạy toé khói...vất ......Lại còn trò bắn chim, sướng cực kì...Rủ mấy đứa trong xóm cùng đi, cái gạc thun bố làm cho..chà chà..hãnh diện cực...đẹp nhất mà. Mặc dù đi chẳng bắn được con nào nhưng thật vui..thi thoảng lại vào vườn nhà ông già hàng xóm hái trộm táo....thích chí...chưa lần nào bị bắt..hic...táo thì ngày nào ông chả cho...nhưng muh ăn trộm vẫn thích hơn........
    Phương Nam[​IMG]
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tui bắt đầu hí ! Lên đây moại người toàn dùng văn viết thui, giờ chừ vô đây tụi mình dùng văn nói và dùng từ địa phương hí ? Như rứa sẽ cảm thấy đỡ thèm hơn, vì lâu lắm rồi tui không được nghe giọng Huế (noái thì có nhưng cũng dùng từ phổ thông thôi chứ không noái đặc sệt tiếng Huế như ri)
    Tui lớn lên ở một vùng ngoại thành của Huế, noái thì ngoại thành rứa thôi chứ bây chừ cũng được coai như là thuộc thành phố Huế rồi, rứa mà hồi nhỏ mỗi lần đi qua chợ Đông Ba là cứ luồn miệng noái là đi qua phố, nhớ lại buồn cười quá ! Chỗ tui ở từ nhỏ cho đến lúc học lớp một là phường Xuân Phú đó ! Có ai bây giờ đang ở đó khôn ?
    Tui sẽ bắt đầu tuổi thơ của mình bằng những ngày học mẫu giáo hí ! Tui không như những đứa khác là được đi học mẫu giáo từ lúc bốn tuổi tức là bắt đầu từ "lớp nhỏ", rồi đến "lớp nhở " rồi sau cùng là "lớp lớn" mà tui phóc một cái vèo lên lớp lớn luôn, có nghĩa là tui có hai năm ở nhà quậy phá ....hì hì
    Nhớ cái ngày đầu được mạ dắt tới trường tui vui lắm vì lần đầu tiên mình được vui chơi cùng chúng bạn, được ăn cơm tập thể, được cô dạy hát và chơi đủ trò ! Chứ không như những đứa khác cứ khóc bù lu bù loa khi mẹ chúng vừa bước chân ra khỏi trường! Hồi nhỏ tui nổi tiếng là hoan như con trai, ba tui vẫn thường hay nói giỡn "bà mụ bắt lộn rồi", nghĩ lại mà thấy buồn cười quá ! ah, còn một điều nữa làm cho tui thích học mẫu giáo là cứ mội buổi chiều trước khi về lúc mô cô cũng phát cho khi thì một trái chuối, lúc thì một cái bánh....sướng quá rùi còn chi nữa ??? Cuối tuần còn lãnh được phiếu bé ngoan, nếu như trong tuần có được nhiều cờ....Hồi nớ mình cũng ngoan đấy chứ, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan....
    Chuyện của những ngày học mẫu giáo còn nữa, nhưng tui đợi moại người vô đây kể khi nớ có hứng sẽ kể tiếp ! Như rứa có được khôn ?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 20/01/2003
  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Tuổi thơ mỗi người một khác. tuổi thơ tui trôi qua đơn giản lắm! học mẫu giáo thì gần như bà DA. tui nhảy một hơi lên thua bả 1 bậc tứ là mới ngang lớn nhở thôi. hì. mấy năm mẫu giáo không có cái chi để nói hết trơn. trôi qua bình thường hà, buồn ỏm. Đến lớp 1 thì tui học ngay cái khối cuói cùng cải cách cuat trường Lê Lợi. ở box Huế mình có ai hồi đó học trường này không. Học thì khỏi chê nghe, năm mô cũng vô hội trường lãnh thưởng hết cả. Hồi đó. cứ hở ra là lại bắt ông ba chở đi chơi. hồi đó sống ở số 7 lý thường kiệt, thành đoàn cũ ấy. có ai nhớ không. Hồi lần đầu tiên đi học! má vừa đi khỏi là ngồi khóc, cô dỗ mấy không nín . hư quá hè. sau một thời gian lâu mới hết khóc kiểu này. tuổi thơ nhiều chuyện đáng nói vô cùng, nhớ lại thấy vui vui. ước gì được sống lại cái thời trẻ con đó
    [​IMG]
  8. cacbanoi:"tôi nghĩ tuổi thơ bây giờ không còn vui vẻ và hồn nhiên như ngày trước nữa đâu, bây giờ thời đại một lúc mỗi thay đổi tuổi thơ càng chạy theo thời đại nên chúng sẽ không biết được những ngày tháng tuổi thơ mà trước đây anh chị nó đã trải qua, những ngày còn nhỏ thật là vui không một chút suy nghĩ ăn rồi chơi, chơi rồi học có lo gì cho mãi sau, nhưng mà bây giờ lại phải...
    "
    "....Những thằng bé sống hè phố , sống cuộc sống kiếm ăn xa mạ . Những thằng bé sống hè phố , chúng sống không tuổi thơ ấm êm..."
    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng từng một lần được nghe giai điệu bài hát này nhỉ. Một bài hát thật tuyệt vời , không biết tui đã nghe bài hát này bao nhiêu lần rồi.
    Tuổi thơ.........Nhắc đến hai chữ tuổi thơ chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng nghĩ đó là khoảng thời gian rất tuyệt vời của mỗi chúng ta, nhưng chúng ta lại không nghĩ rằng lại có những con người như vậy, trong khi chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường thì họ lại lao vào dòng đời đầy cạm bẫy để kiếm sống.
    Tuổi thơ của họ là phải bon chen với cuộc sống , ngủ không đủ ăn không no, lang thang hết chỗ này đến chỗ khác.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tui khá bình yên, chỉ có điều cũng có nhiều cái cũng vui. Thời mẫu giáo ,t ui vẫn còn nhớ là mình khóc dễ sợ khi mẹ dẫn tui đến với cô giáo.Tuần nào cũng có phiếu bé ngoan hết. Tui còn nhớ lúc tui lớn lên một chút, bị đau răng, được cô dẫn qua nha sĩ, bị nhổ nhầm cái răng cấm, đau chết đi được, lúc đó, tui không nhớ chi hết, chỉ biết đau quá dùng hết sức để vùng vẫy, cuối cùng nha sĩ đành phải nhờ mấy thầy trong trường ra giúp, lúc đó là hai thầy : một thầy cầm hai chân, một thầy cầm hai tay. Cái răng cũng được nhổ ra, có điều không phải là cái răng sâu. Từ đó tui đâm ghét mấy người làm răng.
    Luc tui còn nhỏ, nhà tui có ba cây đào , cây mô trái cũng nhiều. Đào ngon nhất là những trái nằm tít trên ngọn, đón ánh nắng nên ngọt kinh lắm. Tui còn nhỏ gầy như que củi, ốm yếu lắm, vậy mà cũng cố leo lên trên cao tít để hái trái ngon mà ăn, đến nỗi có lần suýt chết. Rồi thêm một lần suýt chết vì tội chạy nhảy trên trần nhà hụt chân, may bám được vào cái thành chứ không cũng tan xác. Rồi những lần đi ăn trộm xoài, trái mô trái nấy to dễ sợ, lại ngọt trong khi vỏ vẫn còn xanh, ăn dòn dòn, thế là nửa đêm cũng đi ăn trộm, sung sướng lắm. Sáng mai lại nghe mấy người trong xóm bảo là có người thắt cổ ở đó sợ quá nên không dám mò đi ăn trộm lần nữa.
    Tui ước chi đuợc trở về khoảng thời gian đó, để được ba chở trên chiếc xe đạp cọc cạch, để đứng chờ hàng giờ để có được một ly kem, có được một chút lạnh lạnh ngọt ngọt trên đầu lưỡi... Thời gian trôi qua không quay trở lại,tuổi thơ, đó là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi con người.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ôi tuổi thơ ơi, nhớ biết bào ngày tháng hồn nhiên thơ ngây, sống cũng những đứa trẻ khác với biết bao nhiêu trò làm cho người lớn phải phát khổ vì chúng ta, tui nhớ mới đi học lớp một, lớp một thời ấy còn rất hồn nhiên chứ không như bây giờ đâu, rất là vui, nói chung tuổi thơ chúng ta lúc nào cũng có những trò tinh nghịch quán đản, mà luôn làm người lớn giận dữ, rồi sau đó cũng nói thôi thì chúng nó là trẻ con trách làm gì, bây giờ nhớ lại mới thấy tội những người như thế
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này