1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuổi thơ của tôi và bạn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi 208, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ của tôi và bạn !

    tuổi thơ hầu như ai cũng có ! nhưng mỗi người lại trải qua tuổi thơ một cách khác nhau ! nếu may mắn tuổi thơ của bạn sẽ đầy ắp tiếng cười ! còn nếu không may thì ....tuổi thơ chỉ còn là những ngày làm việc vất vã......
    so với thời điểm mười mấy năm về trước thì tôi được may mắn là tuổi thơ của tôi luôn đầy ắp tiếng cười dù rằng lúc đó nhà tôi rất nghèo ! tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng khi mẹ tôi sinh em gái thì tôi cũng được một tuổi, và cứ tối tối bố tôi lại chở tôi vào bệnh viện bú một bụng sữa rồi bố tôi lại chở tôi về và mỗi lần về nhà đi ngang qua tụ điểm ca nhạc cầu vồng 126 bố tôi luôn đứng lại và nghe ca nhạc ở đó (vì thời điểm đó rất ít người có điều kiện vào xem vì giá vé rất mắc) còn tôi thì ngủ gục trên tay lái của xe đạp ! rồi lớn lên một tí tôi được tới nhà trẻ ! vào nhà trẻ tôi rất thích vì được chơi rất nhiều đồ chơi ! tôi còn nhớ lúc còn học mẫu giáo lúc đi phân phát muỗng cho các bàn ăn thì bọn tôi luôn tìm chọn những chiếc muỗng có hình ngôi sao in chìm trên muỗng vì ai được cái muỗng đó thì giống như tìm được vàng vậy, rồi thì khi ăn bánh canh thì lại cố tình làm rơi vài cọng bánh canh ra bàn rồi nói nó là con giun đang bò......
    rồi thì tôi cũng bước vào lớp một, hồi đó tôi học ở một ngôi trường rất hoan sơ ngôi trường gồm hai gian nhà và một căn nhà dành cho bác bảo vệ đặc biệt là cái toilet được để dành nuôi Dê nên khi đi toilet tôi rất sợ ! bên hông trường là một bãi cỏ rất rộng và mỗi lúc ra chơi chúng tôi luôn ra đó để bắt dế, cào cào, châu chấu.....
    còn nhà tôi hồi xưa là một căn nhà 3 gian nên có cái sân rất rộng nên chiều chiều bọn ở trong xóm đều tập trung ở đây để chơi những trò chơi mà bây giờ hình như nó đã bị mai một như : chi chi chành chành, úp lá khoai.......
    hồi đó bọn đàn anh đàn chị trong xóm mỗi cuối tuần thường tổ chức những buổi biểu diễn ca nhạc "cây nhà lá vườn " rất vui, vé xem là những cọng thun mà bọn nhóc tụi tui thuờng hì hục đi lượm trong xóm ! buổi biểu diển được tổ chức ở cuối một con hẻm và được chặn lại một khúc và có bảo vệ hẳn hoi ! buổi biểu diễn chỉ hát có mấy bài và được lặp đi lặp lại !
    rồi thì mùa trung thu cũng tới ! chúng tôi lại bắt đầu đi kiếm lon sửa bò rồi ngồi gõ gõ đục đục thành cái ***g đèn , rồi mổi tối một bầy con nít cầm ***g đèn đi ngêu ngao trong xóm hát " tết trung thu em đốt đèn đi chơi ..." rồi hết mùa trung thu chúng tôi lại qua ra cắt quần áo bằng giấy và đem bán! giá cái quần là 5 sợi dây thun, cái áo là 3 sợi dây thun và còn tùy vào giấy và mẫu mã nữa chứ !
    cắt chán chúng tôi lại bắt đầu đi kiếm giấy bóng kiếng màu rồi đem ngâm nước cho ra nước màu và bỏ vào bịch nilong rồi treo lên bán và giá cả được tính bằng những cọng thun .......
    còn rất nhiều những trò chơi khác như : làm súng bằng lon sữa bò có cài một cái que vào một cọng thun và khi bắn nó kêu lạch cạnh.... rồi thì bắn súng nước, lấy áo thun giả làm ninja..........
    hồi xưa bọn nhóc tụi tôi ngây thơ lắm chứ không ranh ma như bây giờ, tôi nhớ có một lần tôi hỏi bọn đàn anh xem làm cách nào để huýt sáo thì bọn hắn kêu về lạy ông Địa 3 cái và khấn " xin ông địa cho con huýt sáo được" và tôi về nhà làm thiệt ! chuyện đó tới bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn cười !
    hồi đó cái cách kêu của tụi tôi cũng ngây ngô lắm, ví dụ mẹ kêu đi mua bó củi 50 đồng thì tôi ra nói với người bán là : bán cho cháu "50 bó củi" hoặc " bán cho cháu 200 cục xà bông ".......
    và tới bây giờ hầu như những ký ức tuổi thơ trong tôi vẫn còn đó và nó luôn tràn về khi tôi nhớ lại.......
    con nít bây giờ bị ảnh hưởng bởi thị trường nhiều quá ! chúng hầu như quên hết những trò chơi thời xưa của chúng ta ! bọn nhóc bây giờ thì chỉ biết chơi game, đồ chơi hiện đại, súng điện tử......còn những trò xưa kia hầu như là quên hết hoặc không biết.... những trò chơi mang tính cộng đồng hầu như không có trong bọn nhóc thời nay.
    bọn nhóc chúng tôi hồi xưa hầu như không tốn một đồng xu nào để có được một món đồ chơi còn bây giờ thì muốn có một món đồ chơi thì phãi tốn tới vài chục ngàn thậm chí tới vài trăm vài triệu.

    còn tuổi thơ của các bạn như thế nào ?

    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC

    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ BOB cũng thế, nhưng còn có cả con sông ngay lòng thành phố nữa, những trò chơi dồ hàng tập thể cả xóm, và nhất là những đồ chơi tự tạo khi gia đình còn khó khăn. Như ko co tiền mua xe bằng nhựa, tui lấy cục gỗ vuông và vài nắp chai nước ngọt, thêm một bao thuốc lá là có ngay một xe tải chở bao nhiêu thứ hùm bà lằng. Không có súng nhựa, vâng, giấy thôi, nhưng qua tay chúng tôi là thành những khẩu súng như ai, bắn pằng pằng khắp xóm, không có miếng da thiệt để làm cái ná bắm chim, tôi lại thay bằng cái ruột xe honda lụm ngòai các tiệm sửa xe.........nhiều và nhiều những trò chơi tự tạo mà giờ vẫn còn nhớ như in. Cảm giác run rẩy khi lần đầu tiên trèo cây hái trộm mận, trốn nhà tắm sông, đi chơi xa ....( khoảng 100m cách nhà hay xóm là xa lắm rồi..)
    Và còn cả cái phà qua sông, với 500 đồng 1 vé ( vậy mà đôi khi ko có tiền, lén lén đi chui), có thể ngồi suốt buổi chiều qua lại mà ko chán. ...
    Ôi nhớ quá....................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ......mơ về một thời tuổi thơ......
    Sao tuổi thơ của 208 cũng giống mình thế nhở. Năm mười, cõng ngựa thảy dép, chơi u nữa, rồng rắn lên rừng nữa, ......
    Rồi những ngày hè, được đi về miền quê. Ngồi xe cả 2 ngày trời mới lên tới BMT. Rồi cùng đám bạn ở đó đi chăn bò nữa lên tận trên đồi. Lần đầu tiên ở một độ cao mà có thể thấy mây bay xa xa, mây đem mưa từ xa chạy tới. Rồi những đám cỏ cao ngút đầu người (hìhì lúc đó mới có 7-8 tuổi thôi).Thật thú vị.
    Hồi đó, trường cấp 1ngay gần nhà, chỉ ba bước là tới, giờ ra chơi tôi vẫn thường chui rào chạy về nhà, chỉ để uống miếng nước thôi. Rồi những ngày hè đi chơi, hái trộm trái cây. Leo rào, chạy trốn.....hú hồn nhưng mà vui.
    Ước gì được quay lại thời thơ ấu nhỉ!!!!!
    Gladiator
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Mọi người làm mình nhớ về một thời "tuổi thơ dữ dội" quá hà !
    Tuổi thơ của mình cũng gắn liền với những trò chơi dân gian, cũng là năm mười, quay đồng hồ, ô làng (ô quan), keo, căn cù, banh xỉu, nhảy dây...Còn nhiều trò nữa, không tài nào kể hết ra đây được. Và có những trò mà ở quê mình gọi không biết nói ra mọi người có hiểu hay không nữa, bởi mỗi vùng mỗi cách gọi mà.
    Có cả những trò mà mình tự nghĩ ra để thay đổi không khí chứ chơi hoài một trò cũng chán. Thế là trẻ con trong xóm mình hồi đó cứ sau giờ học ở trường là kéo nhau qua công viên ( trước mặt nhà mình có một cái công viên), qua HTX hoặc ra sân sau nhà mình chơi. Cứ chơi trò này chán rồi lại chơi trò khác.
    Cứ mỗi thứ bảy mấy chị em lại dắt nhau về nhà nội, tha hồ mà leo trèo, nào là trèo ổi trèo vú sữa, đào (mận), là con gái nhưng trèo cây số một đó ! Nhớ có lần trèo cây vú sữa bị rớt từ trên cây rớt xuống may là không sao chỉ trầy xướt nhẹ...
    Buổi sáng sớm hoặc chiều chiều cả lũ nhóc trong xóm rủ nhau chạy ra sông tắm, đứa thì cầm miếng xốp, đứa thì cầm cái can nhựa 5 or 10 lít, để làm cái phao... vui ơi là vui. Buổi sáng trước khi ra sông là ghé qua viện bảo tàng lượm xoài Nhật Bản (một loại xoài nhỏ như quả táo, nhưng thơm và nhìn đẹp mắt lắm, ai cũng thích, lượm về thì chẳng ai ăn nhưng vẫn cứ thích lượm... nhớ lại thấy hồi đó sao mình ngố thế không biết nữa.
    Ước gì có cổ máy thời gian của Đô rê mon để quay lại với tuổi thơ nhỉ ???
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ư. Đó là quãng đời duy nhất mà mỗi người đều cảm thấy tiếc nuối. Từ tổng thống đến kẻ ăn mày.
    7 tỷ người trên Trái Đất đều muốn quay trở lại thời thơ ấu xa xôi của mình. Tại sao vậy???????????
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là con người ta thường hay tiếc nuối những gì đã mất đấy mà. TDH ko có tuổi thơ sao ? Hay em sinh ra đã nhớn thế này rồi ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của sushie là...Ông BÀ Nội. Ngày đó chỉ lẩn quẩn trong nhà với Ông BÀ Nội mà thôi. Ông lúc đó khó lắm, sushie lại là cháu đầu hcihcihc giữ kín trong nhà như giữ một vật gì đó rất mong manh dễ vỡ. BÀ thấy nhốt cháu trong nhà mãi tội nghiệp, trưa trưa lén lúc ông nghỉ trưa là bế cháu ra chợ...ăn hàng. Bây gìơ Ông bÀ già lắm rồi, Ông lại bệnh không thấy đường lại thấy thương Ông quá, phải chi Ông luôn được khỏe mạnh thì sushie ..cam tâm tình nguyện ở trong nhà mãi cũng được.....'-(
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ đã xa, xa lắm rồi. Nhưng sao như mới hôm wa. Tất cả vẫn hiển hiện trong tâm trí. Chẳng muốn xa, chẳng muốn rời.
    To Bob: đề nghị tự khoá nick vào nhá. Tội dám xỏ xiên TĐH. Thế nào là sinh ra đã nhớn thế này hả???






    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ của tui chỉ đơn giản là nhữ ng chuổi ngày dài ngồi sau cửa sắt!!!
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi gắn liền với những kênh rạch va con sông . Tôi chuyển nhà nhiều lần nhưng ở đâu tôi cũng chơi với nước. Ngay sau vườn nhà tôi , khi tôi còn chưa cắp sách, là một con kênh xanh xanh với vài cây dừa nghiêng bóng. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để có thể chơi. Tôi chưa thể câu cá như Ba tôi, cũng không thể đánh đu trên mấy cây dừa như mấy anh cùng xóm. Con kênh chỉ rộng có 5m, nhưng với tôi nó là một con sông rộng mênh mông. Tôi luôn mơ ước nhưng chưa bao giờ đặc chân được lên bờ bên kia. Bây giờ không biết người ta đã lấp nó đi hay chưa!!?? Hic hic. Những năm tiểu học thì nhà tôi lại chuyển đến sống gần một con sông. Lần này là một con sông dài rộng thực thụ. Người ta xây một cái đập chắn ở hạ lưu nên nước ở đây luôn luôn trong xanh. Sau giờ học tôi thường cùng lũ bạn đi tắm sông và tập bơi. Ba Mẹ chúng tôi luôn nghiêm cấm chuyện này vì ở đấy cũng có khi bị chết đuối, thế nhưng chúng tôi vẫn cứ đi tắm lén :) hihi. Còn nhớ có lần tôi xin mẹ cạo đầu gần trọc lóc với lí do đỡ ngứa ngáy và nóng nực hihihi. Nhưng thực ra tôi có một lí do riêng, đó là cắt tóc như thế thì tắm sông xong sẽ rất mau khô đầu tóc :), Mẹ tôi không thể phát hiện đuợc là tôi đã lén đi tắm sông. Bọn trẻ sống ở khu ấy bây giờ không tắm sông đuợc nữa bởi vì mấy năm trước đây người ta dựng lên một khu vui chơi với những chiếc thuyền phao. Người ta ngồi lên và đạp cho nó chạy vòng vòng trên sông.
    "Quê hương, ai cũng có một dòng sông bên nhà,
    Con sông tôi tắm mát với tuổi thơ đời tôi..."

    Checnamo

Chia sẻ trang này