1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ đi qua những trang sách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ra thế to gan hơn BÉO BỤNG
  2. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hi hi! hồi nhỏ xíu thì hay đọc truyện cổ Andersen, lớn tí nữa (tầm 12-13) đã hay đọc thơ tình rồi làm thơ, lớn tẹo nữa học toán nên đầu óc cũng khô cứng dần. Nhưng em công nhận các cụ nhà ta làm thơ tình hay thật :
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
    Em, em ơi, tình non đã già rồi;
  3. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này