1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ "dữ dội"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm ha?. Ăn cơm với chuối thi? kimikamo cufng đaf tư?ng ăn lúc co?n nho?. Ngoa?i ra co?n ăn cơm với...đường, ăn cơm với...hu? tiếu (mua tô hu? tiếu vê?, xong rô?i trộn cơm va?o ăn chung, bưfa na?o ma? được ăn như thế la? kê? như hạnh phúc vô bơ?, ha? ha? ).
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm với cải chua xào trứng và chuối là số dzách!
  3. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hồi đó bố ép ăn xôi với chuối sứ á.. trong đầu
    tui chỉ có tưởng tượng rằng vị sẽ rất là kinh khủng,
    nên tui nhất quyết không ăn. với lại, bố tui có biệt tài
    nấu đồ ăn kinh dị.. hix.... mẹ tui còn phải xỉu mấy khi
    bố trổ tài nấu ăn mà...
    chơi đồ hàng: tui hay lấy lá nhãn xếp thành bát, tô, ly,
    rổ rá, xoong nồi để nấu ăn... nhà bà ngoại có mấy
    cây nhãn nên tui chuyên dùng lá nhãn để chế ra đủ thứ.
    Vòng nguyệt quế của tui làm bằng lá nhãn luôn, hahha.
    mãi sau này, khi lên lớp 3, tui mới có được một bộ
    đồ chơi đồ hàng bằng nhôm hẵn hỏi. món đầu tiên tui
    nấu khi ấy là mì gói.. hahahhah... vừa ăn được mà vừa
    chơi được. nhưng xém cháy nhà...vì tui nấu bằng lửa thật
    luôn mà. hixx...
    từ khi di học, tui không còn chơi búp bê, đồ hàng nữa.
    ở trong nam, tui không có nhiều bạn bè cùng lứa.
    nên chủ yếu tui đọc đôraemon và đủ thứ sách báo.
    kỉ niệm tuổi thơ gói gọn ở hồi 3-8 tuổi ....
    sao ng` ta phải làm ng` lớn ha?

  4. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    AT cũng thích đọc Đôrêmon lắm. Nhớ ngày xưa cứ chờ cho đến thứ sáu chạy ra quầy bán tranh truyện mua Đôrêmon mới. Giờ đọc Đôrêmôn vẫn thấy hay! Nhớ ngày xưa đọc đến chỗ gửi thư tìm bạn qua bong bóng mình cũng mua bong bóng về gửi thư! Hình như chỉ có một quả thôi, còn nhớ là màu xanh. Mua về viết nguệch ngoạc vài chữ rồi cột vào bong bóng thả cho bay... Hồi xưa ngây thơ thiệt ! Mà phải công nhận là mấy câu chuyện Đôrêmon hay lắm, đọc mãi mà không chán. Sau này ra mấy quyển chuyện dài thấy hình như không phải của Fujio F Fujiko vì đọc thì hấp dẫn nhưng mất đi cái vui tươi dí dỏm của thiếu nhi, chỉ thấy chuyên nghiệp thôi. Mình thích mấy cái vui kiểu con nít trong Doremon, đầy trí tưởng tượng !! Ola có ai biết chỗ nào đọc Doremon online không? Thèm đọc Doremon quá !!
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái đó hình như Mon biết á...Nhưng để Mon hỏi lại cái đã.
    Trong trường cũng bị kêu là Đôrêmon hoài chứ gì.
    Nhưng mà tên thật của cái con mèo ú đó là Doraemon chứ ko phải Đôrêmon như mình hay gọi đâu.Phiên âm tiếng Nhật mà cũng phiên âm thiếu, thiệt là tình...Mấy nhà xuất bản làm ăn gì đâu...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kimi có ăn cơm với nước tương chưa? Ngon lém á, chỉ nước tương với cơm thui!
    Có ai thích ăn cơm với muối mè hông? Sow rất thích ăn cơm nóng muối mè, ngon wá là ngon lun, chẹp chẹp...
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm với nước tương á, chưa thử bao giờ, nhưng mà tưởng tượng ra mùi vị thì cũng...không hấp dẫn lắm. Phải kèm theo cái gì đó, chứ chỉ có nước tương không thì...
    Nước tương ăn với trứng ốp la thì được, ngon hơn ăn với muối tiêu nhiều.
    To Mon: Kimikamo nghĩ chắc người dịch cố tình sửa lại tên cho dễ đọc 1 chút. Chứ lỗi như thế người ta chẳng lẽ không biết.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow nói muối mè chứ hổng phải muối tiêu!
    Còn món cơm với đường, thiệt tình sow ăn hổng nổi! Sow chỉ ăn được món cháo đường thui!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Oh, bố sow nấu đồ ăn khá ngon, nhất là món cơm chiên và... muối tiêu, bố sow nấu ngon lém! Còn chuyện ăn kiểu ?omođen? là tại sow rất thích ?otìm hiểu? sự kết hợp giữa các món mà thôi, có sự kết hợp thì... ăn được, có món kết hợp... ăn một miếng hết dám ăn miếng thứ hai lun >_<
    Nói về chơi đồ hàng thì hùi đó sow cũng chơi dữ lém, chơi với thèng anh họ (nhỏ hơn sow đến 5 tuổi). Hùi lúc mà thèng anh họ còn wá nhỏ thì sow chơi với mấy đứa trong xóm hoặc là chơi... một mình. Nhớ lại xem nào... Đầu tiên là đi bứt bông loa kèn, bông sao nhái, bông bụt, bông... tùm lum của nhà hàng xóm, về nhà nghiền ra hay cắt ra, cho lên chảo sắt (hổng bít lụm ở đâu ra, hình như là cái nắp của cái fin café cũ của ba sow thì phải ^_^), xào bằng lửa nhúm từ giấy vụn và đèn cầy vụn. Rùi chơi trò ?ohang động? bằng cách chui xuống dưới cái giường tầng, lấy mền chùi kín mít, chừa một cái lỡ chui ra chui vô, gọi là... hang động thời tiền sử, và ?olàm khịt? các con thú nhồi bông ?osăn? được (^_^). Rùi sow đi lụm những viên gạch vụn, những miếng gạch bông bị bể, gạch cẩm thạch... về làm ?othịt?, cho lên chảo xào, um sùm hít trơn! Rùi còn chơi trò bác sĩ, cô giáo... Nói chung là hùi nhỏ vui thiệt, và công nhận là trí tưởng tượng của con nít là... vô địch thiên hạ! (^_^)
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sow chợt nhớ ra hồi đó Mon mê chơi trò gì ko biết, nhưng rất thích ngồi trên 1 cái giường bự, chất đầy mền gối xung quanh. HÌnh như là chơi làm nhà thì phải...Hồi nhỏ ngây thơ thiệt..hì hì

Chia sẻ trang này