1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehihihoho, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là trọn vẹn hả bạn. Đôi khi, những cái không trọn vẹn lại là những cái đẹp và khó quên ấy chứ. Cuộc sống luôn là như vậy mà.
    Có nhất thiết fải cầu toàn như thế ko nhỉ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Còn tuổi thơ mình như thế nào nhỉ? Bon chen kể tí.
    Mình đi học sớm một tuổi. Đi học sớm nên đần hơn tụi cùng lớp.
    Một hôm trên đường tới lớp Vỡ lòng, thằng Thanh cùng lớp nhảy tót lên đống bùn mới se mặt nhà ai mới hốt từ dưới ao lên, rồi cũng nhanh chân như thế, nó nhảy tót xuống, mặt vênh như cái bánh đa.
    Chà..... Mình cũng nổi máu Yêng hùng, bèn nhảy lên đống bùn, khua chân múa tay 1 lúc, thì ..... trời ơi, đống bùn nó lún xuống. Hic hic......Càng cố rút chân ra thì lại càng lún sâu hơn. Thiếu nước nó ngập tới cổ mình.
    Tụi bạn ba chân bốn cẳng chạy về mách bố mình. Thế là ông già phải ra "cứu hộ". Về tí ăn 1 trận đòn. Hic hic.....
    À......Còn chuyện hồi nhỏ tập bơi nhỉ? Mà thôi, hôm sau kể tiếp.
  3. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 20/05/2008
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cho em ké với
    Hành trình về tuổi thơ
    Con bé đứng ở sân ga ướt lép nhép bởi cơn mưa đêm. Ánh đèn khuya vẫn chưa kịp tắt hắt bóng nó loang loáng trên những vũng nước và nền gạch cũ mấp mô. Tiếng còi tàu hú vang 1 hơi dài, tiếng chân xách đồ nặng huỳnh huỵch, tiếng dép loẹt quẹt, mọi người ồn ã nhanh chóng lấp đầy các toa. Con bé nắm chặt tấm vé mới mua được trong tay, vé khứ hồi, về tuổi thơ...
    (to be continue)
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì hì....Vưỡn nhớ.
    Ây dzà......"Cơm áo không đùa với khách thơ".
    Nhưng mà vẫn ghi nợ, không "bùng nợ" đâu.
    À.....Còn bạn Gà rù. Chờ nghe câu chuyện của bạn đó nhé. Mình cũng đã có lần cô đơn giữa sân ga phố núi một lần. Khi nào rảnh sẽ kể.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Buồn ngủ quá, vừa đi ăn uống nhậu nhẹt với hội cơ quan về?.
    Refresh cái nhỉ?
    Có một lần mấy chị em họ nhà mình đang ngồi chơi ở hè nhà ông ngoại. Nghỉ hè nên bố mẹ đưa các cháu về quê chơi thăm ông bà mà. Hôm đó có anh Vinh nhà bác Dung, có thằng Thành nhà dì Mai, có mình, và mấy đứa nhóc khác nữa.
    Tự dưng anh Vinh bày trò kéo mấy đứa tụi mình xúm vào một chỗ để biểu diễn một trò. Anh ấy bảo: ?oÊ, chúng mày nhìn nhé.? Cả hội liền chăm chú xem trò gì. Anh ấy bảo:
    - Cái quạt này đang quay nhé.
    - Vâng, nhưng mà có chuyện gì chứ
    - Chúng mày từ từ đã, để anh biểu diễn. Bây giờ nhìn xem anh làm gì.
    Rồi anh ấy rút phích điện của cái quạt đó ra. Ơ, lại nhỉ, cái quạt vẫn chứ chạy đều đều trong khi cái phích điện thì chả cắm vào đâu cả? Cả hội tròn xoe mắt?.
    Thằng Thành hét ầm lên khoe với ông:
    - Ông ơi, lạ chưa, nhìn kìa, ông kìa.
    Trong khi thằng bé còn đang chưa hết ngạc nhiên thì mình đã chợt hiểu nguyên nhân và nhanh nhẩu nói luôn như sợ đứa nào nó nói trước mất:
    - A, em biết rồi, anh để cái quạt khác đối diện cái quạt này, nó quay được là nhờ gió của cái quạt đấy.
    Anh Vinh tủm tỉm cười ra vẻ công nhận là mình đã đoán đúng. Còn thằng Thành lúc đó mới hiểu ra, tẽn tò
    Hihihi
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 20/05/2008
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ta bỏ lại cuối sân trường
    Nơi ánh mắt ai nhìn ta lơ đãng
    Ngày chia tay bỗng giật mình hốt hoảng
    Mai xa rồi người còn nhớ tôi không
    Đất miền Trung không định rõ thu đông
    Chỉ có hương hoa sữa nồng nàn sau mùa bão
    Tóc người qua....đẫm một mùi hư ảo
    Phố cổ u buồn ngơ ngác buổi chiều mưa
    Tuổi thơ ta như chẳng có gì vui
    Con diều nhỏ ngày nào trôi vụt mất
    Bạn bè cũ chưa một lần gặp mặt
    Một thuở nào, mơ mộng đã thành quen
    Rồi mỗi ngày ta chỉ nhớ về em
    Mà thực tế như chẳng còn gì khác
    Ta đánh mất bao tháng ngày trong lầm lạc
    Đánh mất những niềm vui bình dị ở trên đời
    Tuổi bé thơ ai cũng có nụ cười
    Ta hối hận đã để mình lớn sớm
    Trống trung thu chưa một lần ta giục
    Cũng như ta chưa một buổi rước đèn
    Tuổi thơ trôi qua, không còn kịp nữa rồi
    Nhớ da diết về một thời nông nổi
    Ai chưa lớn xin hãy đừng lớn vội
    Để còn những ngây thơ chân thật nhất trên đời.
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 20/05/2008
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    ƯỚC GÌ
    Ước gì em mãi là cô bé
    Để viết mãi những câu chữ ngây thơ
    Để không phải lo nghĩ bao giờ
    Em muốn mãi là cô bé.
    Ước gì em mãi là cô bé
    Để sống mãi với những truyện cổ ngày xưa
    Với những Thạch Sanh, Công chúa, Sọ Dừa...
    Em muốn mãi là cô bé.
    Ước gì...
    Ước gì...
    Em là cô bé...
    Để lúc nào cũng được cười nói hồn nhiên,
    Được sống trong xứ sở thần tiên,
    Em là thiên thần, chị là công chúa,
    Cha là vua, mẹ là hoàng hậu,
    Mọi người nắm tay nhau nhảy múa...
    Xa rời
    ..............
    (st)
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 24/05/2008
  10. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng vớ được topic về những bài thơ trong sách tập đọc ngày xưa, đọc thấy bồi hồi quá:
    http://www10.ttvnol.com/forum/thica/575769/trang-16.ttvn

    [​IMG]
    MẸ
    Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
    Nhà em vẫn tiếng ạ ời
    Kẽo cà kẽt kẹt mẹ ngồi mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
    Những ngôi sao thức ngoài kia
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
    Đêm nay con ngủ giấc tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
    Được hehehihihoho sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 25/05/2008

Chia sẻ trang này