1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuoi tho nghich ngom!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chucuoilongbong, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    TÊN LÀ GÌ?
    Tại 1 bộ tộc ăn thịt người ở Phi Châu, một anh mọi da đen hỏi một anh chàng da trắng đang bị buộc chặt vào cột:
    - Anh tên gì ?
    Người da trắng trả lời:
    - Tên là Carry Grant, nhưng anh hỏi tên tôi làm gì ?
    - À, cà ry hả? Ừ, hỏi để viết vào thực đơn bữa tối nay mà
  2. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    DÙNG TỪ CHO CHÍNH XÁC!
    Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gă đang ngồi, bên dưới có một con chó. Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi gă kia:
    - Con chó của ông có cắn người không?
    - Con chó của tôi th́ không cắn ai.
    Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn cho một phát. Ông tức giận nói:
    - Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai.
    - Nhưng thưa ông, tôi không bảo con chó này là của tôi.
  3. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    AN TOÀN TUYỆT ĐỐI!
    Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ:
    - Các bạn xử lư thế nào để nước có thể uống được?
    - Đầu tiên chúng tôi lọc nước.
    - Tốt! Rồi sau đó?
    - Chúng tôi đun sôi.
    - Khá lắm. Kế đó các bạn làm gi`?
    - Để tránh mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia
  4. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆN THOẠI REO!
    Anh Giáp vào bệnh viện cấp cứu vì bị phỏng nặng hai bên mặt .
    Bác sĩ : " Chuyện gì xảy ra thế ? "
    Anh Giáp : "Thưa bác sĩ , vợ em vừa nói chuyện điện thoại vừa ủi đồ .
    Con em khóc , vợ em bỏ điện thoại cạnh bàn ủi , sang pḥòng bên để lo cho con .
    Điện thoại reo ! Em vừa coi TiVi vừa bóc bàn ủi lên trả lời ? "
    Bác sĩ : " Ồ ? thế là phỏng một bên mặt ? cọ̀n phía bên kia ? "
    Anh Giáp : " Em chưa hoàn hồn thì điện thoại lại reo ? "

  5. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    BỊ LẠNH!
    - Vì sao anh chết vậy?
    - Tôi chết vì bị đông lạnh.
    - Dễ sợ nhỉ! Có bị đau đớn lắm không?
    - Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay rồi sau đó bị tê cứng, tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như một giấc ngủ. C̣n anh thì sao?
    - Tôi à? Tôi chết v́ bị đau tim đột ngột! Ông biết không, tôi hay tin vợ đang ngoại t́nh ở nhà liền chạy về nhà để bắt quả tang. Nhưng khi về đến nơi thì tôi chỉ thấy cô ta một mình quấn quanh người một tấm chăn mỏng mà chẳng thấy gă nhân t́nh kia đâu. Tôi kiếm quanh nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng không thấy. Cuối cùng, tôi hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới nơi thì mệt quá và cơn đau tim ập tới, tôi lăn quay ra chết mà chẳng kịp trăn trối một lời.
    - Thật oái oăm thay!
    - Anh nói cái gì cơ?
    - Vì nếu anh chỉ cần dừng lại ở chỗ cái tủ lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng ở đây!!!
  6. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sơ Suất
    - Nhà bác Trương hàng xóm rất không vui vì con đánh vào mắt con trai bác ấy. Con nói là sơ suất phải không?
    - Vâng ạ, con định nhằm vào mũi nó cơ.
  7. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn

    Vợ: "Con bé người làm mới đến nấu cơm cháy khét hết không nuốt nổi đâu. Xin lỗi anh nhé! Để đền cho anh hai cái hôn vậy..."
    Chồng: "Hay quá! Em gọi nó ra đây đi".
  8. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    CẤM BƠI
    Mùa nè nóng bức làm ai cũng muốn đi tìm những hồ bơi mà ngâm mình cho mát . Một cô gái nọ ghé qua một công viên và thấy 1 cái hồ bơi nước rất trong mà xung quanh thì không có ai cả . Cô bèn ngó qua ngó lại rồi quyết định cởi đồ ra để tắm .
    Khi cô vừa cởi đồ xong và chuẩn bị bước xuống hồ bơi thì có 1 anh bảo vệ từ trong bụi cây bước ra và nói :
    - Xin lỗi cô không được tắm ở đây !
    - Cô gái vừa thẹn thùng vừa lúng túng hỏi lại: Thế th́ế tại sao ông không ngăn cản tôi sớm trước khi tôi cởi đồ ra ????
    - Anh bảo vệ trả lời : Thưa cô nơi đây chỉ đề bảng "Cấm bơi" thôi chứ không có bảng "Cấm cởi đồ" và tôi th́ chỉ làm theo bổn phận của mình ạ .
  9. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lên Bờ

    Có một lăo nông dân nọ rất chất phát làm ăn. Ông ta có một khu vườn rất rộng. Trong khu vườn có một cái hồ nước rất trong. Vuờn khá bận rộn với công việc nên ít khi ông ghé qua hồ để mà vớt rác làm sạch hồ . Một hôm nọ ông đi ngang qua hồ của mình và nghe tiếng thì thầm thúc thích của những người lạ, ông bèn ghé lại xem sao.
    Khi bước tới bờ hồ, ông thấy dưới hồ có 4 cô con gái đang tắm, thấy quần áo của họ trên bờ hồ cho nên ông lăo đă biết chuyện gì xăy ra. Ông bèn ra lệnh cho các cô là :
    Này các cô kia ! Mau ra khỏi hồ của tui ngay lập tức!!!
    Các cô trả lời lại : Ông phải đi ra xa thật xa th́ chúng tôi mới lên bờ để bận đồ lại chứ, nếu ông cứ đứng măi nơi này th́ chúng tôi sẽ không bao giờ lên, ông nghe rơ không ???
    Ông già liền nói nhỏ nhẹ : Thưa các cô rằng, tôi đến đây không phải là vì muốn đuổi các cô ra khỏi hồ đâu mà thật ra thì lâu lắm rồi tui không có cho mấy con cá sấu dưới hồ ăn, hôm nay ghé lại cho chúng ăn vậy đó mà ...
  10. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cột Cờ

    Trong bệnh viện tâm thần. Bác sĩ thấy một bệnh nhân trèo lên cây cột cờ bỏ miếng giấy vào trong đỉnh của cột cờ. Bệnh nhân nhìn truớc nhìn sau rồi trèo lên lại , mở mảnh giấy ra xem có vẻ hài ḷòng rồi lại tuột xuống.
    Bác sĩ tò mọ̀ cũng ráng trèo lên trên. Lên đó nhìn xuống sợ té... nhưng tính tò mọ̀ vẫn cố trèo lên. Trèo được lên tới đỉnh... Bás sĩ lấy mảnh giấy ra.

    Tờ giấy viết : "Tới đây là hết cột cờ."

Chia sẻ trang này