1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Thơ Trong Bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngoc_congiola, 06/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm gì đó để tuổi thơ của bạn có ý nghĩa để khi ta lớn nhớ về nó sẽ có một tuổi thơ đẹp,tràn đầy kỉ niệm.

    Ai cũng có một thời học sinh đầy ắp những kỉ niệm, sự hồn nhiên vô lo vô nghĩ, vậy nên ai mà trả muốn có một lần được trở về cái thời thơ dở lớn dở bé dù chỉ một lần.Có thể quên đi những lo âu phiền muộn hiện tại để làm cho ta trẻ trung yêu đời hơn.
    Thời gian không ngừng trôi ,thế giới quanh ta cũng thay đổi từng ngày,cuộc sống ngày càng rộn dàng, dường như con người ngày càng sống nhanh hơn quên một điều rằng mọi điều đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt mình. Đã bao giờ bạn ngừng lại một chút thôi chưa?
    Hãy suy nghĩ một chút bạn sẽ thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ ý nghĩa hơn bạn tưởng. Thời gian là thứ chia sẻ cho tất cả mọi người nhưng chính bạn đã để cho bạn ngày nào cũng hi vọng vào ngày hôm sau sẽ tốt hơn. Có lẽ nó chỉ quan trọng khi bạn bạn sắp kết thúc một kì học hay kết thúc một công việc,kết thúc một thời học sinh…lúc mọi thứ gần như đã không còn đủ thời gian nữa.
    Tôi tin chắc rằng rồi nếu bạn đang nhìn lại cuộc đời mình bạn sẽ nhớ nhất cái thời học sinh ngây ngô,chập chững, hồn nhiên, cái thời hiểu rõ hai từ bạn bè.Ai cũng có một thời học sinh đáng nhớ,một kỷ niệm khó quên hay một niềm hạnh phúc khó tả.
    Nếu thời học sinh chỉ chú tâm vào học hành thì thật nhạt nhẽo,bạn hãy bớt học đi một ít ,nghịch một chút rồi sau này bạn sẽ thấy đó là một quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời mình thay vì khi bạn nhớ lại chỉ thấy mình học và học như một con mọt sách bạn sẽ thấy tiếc vì đã không có nhiều kỷ niệm như bạn bè.
    Nếu có thể trở về tuổi thơ bạn sẽ làm gì?
    xem thêm tại : http://cuocsongmuonmau534.blogspot.com/2016/01/tuoi-tho-trong-ban.html
  2. cuongdo

    cuongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi là nhưng buổi chiều chăn châu .tắm sông thả diều.....
  3. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    tuổi thơ của tôi trên đồng ruộng với lũ bạn :D giờ ngồi nhà nhìn ra .... ruộng còn , mà bạn mỗi đứa một phương :(

Chia sẻ trang này