1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ trong ký ức

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jazzlinh, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jazzlinh

    jazzlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong ký ức

    Em mãi mãi muốn tuổi thơ dừng lai, để cùng anh vui đùa dưới tán lá bàng xanh . Kể ra cũng lạ thật đấy ,mười mấy năm chung lớp chung trường rồi cuối cùng vẫn đôi đường chia hai ngả .Người ta bảo" cây căy đắng sẽ cho mùa quả ngọt"và anh là quả chín đầu mùa ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho đời . Gia đình anh nổi tiếng là giầu nhất vùng nhưng anh vẫn vui đùa tinh nghich như bao đúa trẻ khác .trong đám bạn anh là người vui tính hơn cả . mỗi lần chơi cung` nhau vui vẻ như thế , trước lúc ra về anh không bao giờ quên tặng em '"một củ đạu băy "cả. những vết sẹo của tuổi thơ tinh nghich vân còn mãi theo thời gian . rồi chúng mìnhcùng lớn lên , anh vào đại học ,em cũng hoc o môt trường cao đẳng , chúng mình vẫn quấn quýt bên nhău thế mà chăng bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ yeu anh ! và anh cũng thế.không hiêu tại sao lúc biết anh có bạn gái em lại thấy chạnh lòng có cả môt chút ghen khi thấy người ta được anh chiều chuộng . và rồi anh cũng lấy vợ và em cũng có môt người yêu thương lý tưởng .trái ngot đầu mùa đã đến mùa chín rộ. em vẫn nhớ về anh dù chỉ là một chút tuổi thơ trong ký ức

    chúc nhưng ai đoc bài này cua toi mot ngày hạnh phúc
    thân ái
    LINH
  2. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ua`, 1 bai viet xen lam cam giac vui ve lan buon chan, va` cung hi vong ve 1 tuong lai cua 2 nguoi do ...........nhung ma` sao minh van buon cho ban qua, minh uoc chi ban va` nguoi ay........duoc thanh hien thuc, thi` minh vui hon nhieu, mac du rang: ban da co 1 nguoi yeu li tuong, va` anh ay da co vo, nhung.........
  3. jazzlinh

    jazzlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ HIEU NHẦM HA ? DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN BAN NHÉ . THƯC RA ĐAY CHỈ LÀ TÂM SỤ CỦA MÔT NGƯỜI BẠN DƯƠC MÌNH VIẾT RA THÔI . ĐỂ AI CÓ TÂM SƯ NHƯ VẬY CÙN ĐOC Y' MÀ .

    "Chia tay rồi sao tim vẫn còn nhớ
    nói không yêu sao tình vẫn còn vương"

Chia sẻ trang này