1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ trong tôi là......còn bạn ???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pajero, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong tôi là......còn bạn ???

    Mỗi con người đều có một tuổi thơ khác nhau với những buồn vui, cay đắng, sướng khổ ,tủi hờn. Nhưng những hoài niệm ấy vẫn mãi mãi vẹn nguyên ,kô bao giờ phai nhạt trong con tim mỗi người chúng ta. Và cho dẫu mái tóc nay đã nhuốm màu sương gió,nhưng những ngày thơ ấu vẫn còn ***g lộng trong ta về một khoảng trời thật hoa mộng,hồn nhiên,vô âu. và đã là con người thì mỗi chúng ta đều đã trải qua và đều có một chút gì để nhớ về những tháng ngày tươi đẹp ấy. Vậy xin các bạn hãy vui lòng góp phần tô thắm những sắc màu rực rỡ cho khu vườn kỷ niệm của chúng ta. Chia sẻ cho nhau một chút gì đã thuộc về quá khứ,ngõ hầu làm cho tâm hồn ta dịu bớt âu lo,bình yên và thanh thản trở lại trong dòng xoáy cuộn trôi giữa giông tố cuộc đời.
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Pajero sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết-một thành phố nhỏ ven bờ biển Miền Trung đầy ắp cát trắng và nắng chang chang . vì thế tuổi thơ P gắn liền với biển,và khi xa quê vào thành phố,tiếng sóng biển hằng đêm lại vọng về trong giấc ngủ êm êm ,ôm ấp ,chở che,vỗ về những nỗi nhớ day dứt ,dằn vặt khôn nguôi. Biển đã hóa thân thành một phần máu thịt ,một phần tâm hồn của P .
    Thế là lại thêm một Tết nữa P kô thể về thăm quê và ngồi nghe biển hát dưới sao khuya như ngày xưa. Thế mà đã một năm rồi nhỉ,một năm tròn ta xa cách mi-người bạn cố tri ngày nào !!! Thời gian thì thay đổi,và cảnh vật cũng đổi thay. ta biết mi chẳng còn bình yên ,tĩnh mịch như ngày ấy. Ngày ta vẫn ngồi tựa gốc dương rì rào gió lộng và tự hỏi,chẳng biết sao trời hay ánh đèn câu lấp lánh ngoài kia cái nào nhiều hơn và sáng hơn ???
    Biển ơi,mi có nhớ đã bao lần ta tâm sự với mi,đặt cho mi những câu hỏi hóc búa về cuộc đời,về tương lai,về bạn bè ,gia đình , thầy cô và mi lại vẫn im lặng ,dịu dàng vỗ sóng ,vỗ về an ủi như khi ta gặp chuyện buồn với hàng nước mắt vòng quanh. Cũng đã bao lần ta thả tung vào cơn gió lộng, cuốn xa trôi những nỗi buồn,những thất bại và gắng gượng đứng lên làm lại từ đầu,như những con còng be bé đang lăng xăng đào lại cái tổ vừa bị cơn sóng biển dập vùi kia.
    Biển ơi,ta nhớ biển biết chừng nào. Nhớ những trò chơi trên biển cùng chúng bạn lứa tuổi ô mai,những lần cắm trại dưới đồi dương xanh rì mát rượi,những lần tắm biển bơi thi,..và ...những lần cùng người ấy ngồi bên biển đếm sao khuya. Ôi nhớ lắm,nhớ đến vô ngần-người bạn yêu quý của ta ơi............

  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Theo như CKA suy đoán thì pajero là một người thích màu mè thì fải ....bài nào cũng quá trời màu.......chắc Pajero có một tuổi thơ đầy màu sắc hen
    Since you came into my life...everything has changed

Chia sẻ trang này