1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ với truyện tranh

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi cungaquarius, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ với truyện tranh

    Xem truyện tranh, chắc ai cũng xem từ nhỏ phải không, và tuổi thơ của bạn đã trải qua cùng truyện tranh như thế nào, hãy chia sẻ cùng mọi người những câu chuyện của bạn.
    Life is beautiful.

    Ta chẳng nhớ là ta bắt đầu xem truyện tranh từ bao giờ cả, chỉ nhớ là bây giờ vẫn bị la là to đầu rồi mà vẫn còn đọc truyện tranh. Hồi xưa, bộ truyện tranh đầu tiên mà ta xem là Đôrêmon, ta chẳng nhớ là hồi đó ta tự mua Đôrêmon hay là papa và mama ta mua, nhưng mà bộ Đôrêmon hồi đó ở nhà ta cũng khá nhiều. Lúc đó ở Đà Nẵng ta có một dãy kiot ở đường Bạch Đằng là nơi có bán rất nhiều truyện tranh, nó cách nhà ta khoảng 1,5 cây, ta vẫn thường đi bộ từ nhà đến đó để mua truyện, mà nhất là ta hay đi buổi trưa vì ta ít khi ngủ trưa, hình như lúc đó vẫn chưa có "Bảy viên ngoc rồng" hay "Subasa" nên hầu như truyện ta mua là những truyện gì đó mà bây giờcũng chẳng nhớ nữa. Lúc ta hoc lớp 4 thì gần sát ngay trường ta học có đến hai quầy cho thuê truyện tranh, chời, đúng ngay sở trường, ta là chùm coi ở cả hai cửa hàng, vì có truyện này cửa hàng này có còn cửa hàng kia lại không. Không hiểu sao mà có lần nọ ta thuê một bộ truyện về, đọc thấy hay, vậy là tự dưng ta nảy ra sáng kiến "chép truyện", ta chép lại nội dung câu chuyện và cả lời thoại của nó, ta ngâm cuốn truyện đó lâu dễ sợ đến nỗi một ngày nọ....cái nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của ta, ta đang ngồi trong quầy thuê truyện, còn ông chủ thì đang giở sổ ra xem, lui 2 trang, 3 trang...n trang...Ôi, thôi chú tha cho con lần này, chú lấy năm ngàn thôi, con về đi nhé. Phải nói đó lần rất xấu hổ của ta đó. Vậy là ta cũng chẳng dám bén mảng đến cái quán đó nữa, ta chuyển sang ngồi thường xuyên ở cái quán kia hơn(mà thật ra ta cũng hay ngồi ở quán này). Rồi lại một chuyện nữa xảy ra. Lúc đó đã là những tuần cuối năm cấp 1(một thời gian dài nhỉ), ta thuê cuốn "Cô bé giỏi võ" đem vào lớp, một thằng bạn mượn xem, và khốn khổ thay nó bị cô bắt và tịch thu luôn cuốn truyện, mặc dù đã xin nhưng cô vẫn không trả lại, vậy là ta cũng ngại ngồi ở quán đó mặn dù ta rất là quen với quán đó, nhưng mà cũng may là vì thời gian cũng gần hè nên ta cũng cảm thấy thanh thản(lúc đó thôi), papa ta đa đền tiền cuốn truyện đó cho bà chủ (mà thật ra ta đâu có nói cho ổng biết đâu, chảng biết vì sao ổng lại biết).
    hà, bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình có những việc làm thật ngốc, nhưng mà sau này ta cũng làm nhiều việc ngốc ghê lắm, nghĩ lại, những việc gì không thuận với ý mình luôn để lại những kỉ niệm khó quên.

    Nature is beautiful
  2. ColaDrink

    ColaDrink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó tui đang nghỉ hè lớp 1,ăn sáng ở nhà ----> ko có tiền ăn sáng mà nhịn nữa.Cả nhà đi vắng có mỗi 2 bà cháu,bà thì suốt ngày lo cơm nước giặt giũ..... còn tui bé tí ko giúp được gì,thấy thằng nhóc một mình cứ thui thủi chả biết làm gì vì anh chị đi học cả.Vậy là mỗi ngày bà cho 3000đ đi thuê truyện,cách nhà tôi khoảng 3,4 nhà có một cái ngõ va cho thuê truyện ở đó,hồi đó rẻ lắm có 300đ/ngày hehhehe thế là mỗi ngay tôi cứ làm 10 quyển về mà đọc cũng quá ít lần nào cũng coi trộm chán ở đó cho người ta nhắc mới chịu thuê kekeke,tui nhớ rõ là hồi đó tôi đọc truyện Sin-cậu bé bút chì,đôrêmon,siêu nhân may mắn,và 2,3 loại nữa tui ko rõ.
    Lên cấp 2 thì tui ít đọc truyện tranh hơn mà toàn đọc truyện kiếm hiệp,nhà tui bây giờ toàn truyện chưởng đủ bộ (toàn chôm ở hàng truyện đầu phố,2 anh em cứ 1 thằng cầm xem một thằng mở balô là xong hehhehe) và toàn thuê băng chưởng về xem,truyện tranh thì tôi chỉ đọc conan,Jinđo và thỉnh thoảng là đọc lại doremon chứ ít các truyện khác lắm.
    Bây giờ thì lung tung,cả truyện tranh truyện chữ đọc tuốt ko chừa một truyện nào cả,đối với tui thì truyện nào cũng hay á.
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cũng chẳng nhớ khi nào nữa...chỉ nhớ là khi Đôrêmôn mới xuất bản, con bé hàng xóm đem wa cho mượn, thế là ghiền truyện tranh. Hai anh em nhà tui chung tiền vô mua truyện về đọc...đến bây giờ tuy không rảnh để đi thuê như mấy bữa nữa nhưng thằng em tui cũng khoái truyện tranh nên nó mượn về, mình đọc ké.....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. shicanlan

    shicanlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho tui, hồi nhỏ làm qué gì có xiền mua truện tranh, suốt ngày sang nhà hang xóm đọc ké, Hồi đó phải nói nhà hàng xóm đx trở thành thiên đường của tui, đến nỗi tui ở bên đó nhiều hơn ở nhà............
    Lớn hơn chút nữa, 2 anh em gop xiền mua truyện, chỉ tức là bị ông anh bắt nạt, ghi vào truyện là "Đây là truyện của Mạnh Hùng"!!!!!!!!!!!!
    shican
  5. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ cũng giống các bác bộ truyện em khoái nhất là DOREMON. Lúc đầu em mượn của nhỏ hàng xóm, vì má em không cho mua truyện tranh. Vậy mà sau khi đọc DOREMON má em khoái wá mua đủ cả bộ...
    Sau này lên nhà ông anh họ chơi, ổng có bộ NINJA LOẠN THỊ, hay anh em chúi đầu vào đọc rùi cười ha ha hô hô làm người lớn cứ tưởng hai đứa bị MÁT
    Bây giờ lớn rùi, có quỹ riêng thỉnh thoảng lại chạy xuống quầy sách vớ lấy cuốn nào hay hay rùi cắm đầu cắm cổ đọc....sướng ghê
  6. sakuralovely

    sakuralovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này