1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafeBANME, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    .....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

    Chào các bạn, mình thành lập hội này vì thấy tuổi thơ ấu rất đẹp, hi hi hi. Các bạn hãy chia sẻ những kỷ niệm hồi còn nhỏ nhé![rose]

    Ngày đó cũng không nhớ là mấy tuổi, có thằng bạn ở cùng xóm hay rủ đi bắt cua cùng, rồi thì tát vũng. Mình nhớ có một lần hắn rủ đi tát vũng vào một ngày mùa đông, hắn thì nghiện thuốc, cái hồi còn hút thuốc cuốn, trời rét thấy hắn hút thuốc ngon lành mà mình thèm, nhưng chưa biết hút, nghe hắn nói là hút ấm lắm nên cũng học đòi, thế là hút, ban đầu chỉ dc hút đầu mẩu thôi, vì thuốc hắn mua, thế là cũng bắt đầu hút thuốc.
    Rồi đến cái việc bắt cá, sắn chạch, hắn thạo hơn mình vì hắn hay đi lắm, nên lần nào đi cùng hắn cũng hướng dẫn mình, mình sắn đằng trước, hắn sắn đằng sau còn bắt được nhiều hơn
    Đi tát vũng là phải đi sớm để còn chọn chỗ nào ít nước mà nhiều cá, đi muộn thì mất cơ hội, hơn nữa đi sớm về sớm cho đỡ bị nắng, mùa hè mà, khi tát thì thích lắm, nhưng chỉ sợ mỗi lở bờ, đắp không cẩn thận là toi cả buổi hùng hục tát.......
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0

    Ngày đó... vào những buổi mưa của mùa hạ, chính là mùa hiện giờ, lúa đang vụ thu hoạch, châu chấu giờ gần như tuyệt chủng nhưng ngày trước thì nhiều lắm, cả bọn trong xóm rủ nhau đi bắt. Ngoài đồng lỗ chỗ những ruộng lúa xen nhau giữa ruộng chưa thu hoạch và thu hoạch rồi, mỗi thằng một cái chai 65 mang đi đuổi châu chấu, được thì cho vào đó lấy ngón tay cái làm nút chai đạy lại, đi bắt châu chấu ngày mưa thì thích vô cùng vì vừa mát, bọn châu chấu ướt cánh lại bay chậm nên dễ bắt lắm, vừa mưa vừa bắt thì còn thích thú hơn nữa khi mà được tung tăng chạy trên cánh đồng rộng mênh mông, mát......
  3. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi bị nghiện thuốc lá từ khi nào, có thằng bạn học cùng, bà nó chuyên bán thuốc lá cuốn, người ta cuốn xong đóng thành bịch 300 điếu một bịch, hồi đó nó cũng hút, thường thì nó xin bà nó, nhưng nếu mua thì 200 đ được 3 điếu hoặc ít tiền thì phải mua 100đ / điếu. Hắn biết hút làm mình cũng học theo. Nhưng ngoài thuốc cuốn ra còn có loại sang hơn là thuốc lá đầu lọc, nhưng không phải ai cũng có vì đắt hơn và thường chỉ có dịp đám cưới người ta mới mua để đãi khách....
  4. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    hồi nhỏ có bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy là nổi tiếng nhất , cả xóm chỉ có 1 nhà có tivi , cứ đến tầm 6 giờ chiều là giục cả nhà ăn cơm nhanh để 7 giờ còn đi xem ké , cái tivi nhà đấy to như cái tủ quần áo m, vỏ ngoài làm bằng gỗ , có cái cửa kéo ra kéo vào che màn hình , bên trong có 1 đống đèn điện tử sáng rực . Cả xóm kéo đến xem chật hết cả nhà , sau nhà nó thấy phiền quá hay sao mà cứ đến tầm 7 gờ là đóng cổng kín mít , bọn trẻ con thập thò vạch rào xem trộm . Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tội thật !
    Hồi nhỏ trẻ con ko có nhiều đồ chơi như bây giờ , toàn đi kiếm gạch non với nắp bút kim tinh xoáy làm bi chơi . Đến mùa có quả xoan chanh thì chặt tre làm súng phốc bắn nhau chí chóe , nhựa xoanh chanh xanh hết cả quần áo .Thỉnh thoảng xin đâu được cái lốp xe đạp cũ thì kiếm cái que đánh cho nó lăn , chạy nhong nhong ngoài đường cả ngày .
    Hồi nhỏ ngủ trưa là 1 cực hình , cứ đợi đến khi cả nhà ngủ hết là lén trốn đi bắt chuồn chuồn , xâu thành 1 xâu dài tối về cho mèo ăn Lắm hôm chả bắt được chuồn chuồn cứ lang thang vẩn vơ hết chỗ này đến chỗ kia , giừo nghĩ lại vẫn thấy mình dở hơi
    hồi nhỏ cuộc sống vất vả và thiếu thốn nhưng vẫn thấy vui , trẻ con bây giờ hình như khó tìm thấy những niềm vui bình dị như thế
  5. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ...
    Tắm mưa...
    Bơi hồ...
    Thả diều, bổ quay...
    Câu cá trộm, hái dâu da trộm...
    Nhiều thứ lắm mà trẻ con bây giờ nằm mơ cũng không biết nó ra sao nữa, thấy thương bọn nhóc thời đại này quá @_@
  6. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá đầu lọc hồi đó sang lắm, mình vẫn nhớ là có hai loại phổ biến Sông Cầu và Tam đảo, sau này ra tiếp loại sang hơn là thuốc lá Du Lịch. Mỗi khi đi đám cưới là nhăm nhăm để lấy trộm hoặc không được thì xin, lúc không có cứ nhìn thấy thằng nào hút thuốc đầu lọc là ngưỡng mộ lắm, còn nếu có thì oai phải biết. Mà có được hút công khai đâu, hút không để ý mà gặp con em gái, hay bất kỳ đứa con gái nào hay ton hót là thôi rồi, tối về nhà y rằng có màn tra khảo của phụ huynh, khỏi phải nghĩ chỉ có tái mặt hoặc nặng hơn là roi oánh cho quắn đít, chưa kể đang hút mà bị bố bắt gặp thì coi như là... phạt trực tiếp.....
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Tuổi thơ lớn lên cùng một ng cùng nhau học cùng nhau chơi cảm nhận những j bên nhau muôns thể hiện muốn nói roài yêu nhau thế rồi ng ấy đi, đi mãi trở về với cát bụi . Trong lòng thấy chống trải ko còn ai chơi đàn cùng ko có ai dủ đi vẽ nữa ko có ai cảm nhận những j mình muốn nói nữa và mình cũng tiếp tục lớn lên ko bao h chơi đàn ko bao h vẽ và ko bao h gặp ng ấy nữa. Rồi lại lớn lên cho đến bi h vẫn thế chả có jm thay đổi cả
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    trống trải?
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ....Tuổi thơ.....là những buổi trưa hè trốn ngủ đi chặt củi đẽo quay, hì hục lùng sục khắp các rặng cây trong xóm làng để tìm bằng được những cây duối gốc to nhưng phải thẳng để chặt làm con quay, hoặc không có duối thì gỗ râm bụt cũng được, mà loại này đẽo thành quay thì gầm lắm. Mà không phải thằng nào cũng biết đẽo quay, không khéo thì hì hục cả ngày không xong mà hỏng luôn cả đoạn gỗ tìm mãi mới được, đẽo không cân thì quay không đậu, lắc tu, chơi hay chết thì chỉ suốt ngày bị hầm, mà còn bị hầm ngay từ đầu vì thời gian đậu ít hơn bọn kia, lúc ra được rồi oánh không khéo để chết lại bị hầm lại, mà có cái luật là đến khi nào bọn nó cho ra mới được ra không thì cứ ngồi đó chờ cả ngày, nhìn bọn chúng bổ con quay của mình vết đinh cắm lỗ chỗ mà xót lắm....
  10. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ trong ký ức luôn đẹp đẽ, thế mà hồi còn bé không biếthttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/41.gif

Chia sẻ trang này