1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafeBANME, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ...tuổi thơ.....lại chơi với một chú lớn tuổi có vợ có con rồi và tôn làm đại ca, tên thật của chú là Mương nên gọi là chú Mương, sự thực thì chú rất nóng và cục tính, nên bọn trẻ trong xóm không một đứa nào dám bắt nạt mình cũng như mấy đứa bạn cùng hội.
    Ngày đó chú hay đưa đi bắt cua, sáng đi học thì chiều đi bắt cua, có hôm được nghỉ thì đi bắt cả ngày. Không như bây giờ chỉ cần 10 đến 20 con cua là có thể nấu được bữa canh ngon, ngày đó càng nhiều cua càng ngon ít nhất một bữa nấu cũng phải 30 đến 40 con không thì cả trăm con là bình thường. Nhớ có lần đi móc cua cùng chú, chú móc nhanh lắm hôm đó về tổng kết riêng của chú được hơn 300 con, chú bảo hai thằng ngồi nhể gạch cua cho tao, hồi đó ngây thơ thật, hai thằng hì hục mất mấy tiếng đồng hồ để nhể hơn 300 cãi lũ cua lấy gạch cho chú.....
    Sau đó một vài năm gì đó cũng không nhớ chính xác năm nào, có chuyện đã sảy ra, thực sự không biết nên buồn hay cảm nhận khác là chú đã ra đi, lúc đó cũng chỉ tầm khoảng 30 hoặc trên 30 tuổi một ít, chú cũng đã có 2 thằng con trai, nhưng có lẽ sự ra đi của chú thì vợ và con chú mặc dù mất đi một người chồng, người cha song đổi lại là có được sự tự do và tránh được những trận đòn trời giáng thường xuyên bởi chú rất nóng tính.....

  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    anh cafe hồi bé ở đâu thế
    em ở HN chẳ bik ntn là đi mò cua bắt ốc cả
  3. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh ở quê rồi
    Cậu ở Hà nội thì cũng có nhiều trò chơi chứ, mặc dù không giống ở quê nhưng anh nghĩ cũng có nhiều kỷ niệm vui, vào kể cho mọi người cùng biết. Còn nếu thích học mò cua bắt ốc thì hôm nào đi anh hướng dẫn cho
  4. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tuy em ở HN nhg chỗ em ở là dân bãi
    nhà em gần sông hồng nên hồi bé hay đi bơi lắm
    mà nhg lúc mùa hè nước rút
    bơi sang bãi giữa bặt trộm ngô với đào khoai về nướng
    ôi 1 thời vang bóng
    nay còn đâu
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em thì ở thành phố, được cái quanh xóm nhiều cây cối, tha hồ mà leo trèo, đến nỗi cả lũ trẻ con suốt ngày rủ nhau chơi đồ trên cây, thỉnh thoảng lại có thằng ngã sái tay, mẻ trán, biêu đầu mà mãi có chừa đâu...
    Nhớ nhất là hồi đó trước ngõ nhà em có cây nhãn rất sai quả, chiều nào cũng lên vặt 1 rổ về ăn chơi...Hôm đấy em tia thấy một chùm rất to, nhưng khổ nỗi giữa cái cành em đang đứng với chùm nhãn có 1 cái ...tổ ong. Nghĩ mãi không biết cách nào trèo qua, thế là em hô bọn ở dưới ném dép lên để ... đập. Oái oăm cái là kái tổ ong nó ko chịu rơi xuống đất mà vẫn dính chặt trên cây, thế là cả họ hàng hang hốc nhà nó bu xu ra đốt cho sưng húp hêt mặt và 1 bên cánh tay...Tiên sư cái lũ ở dưới thấy ong chạy mất dép, ko ở lại đỡ mình, thế là thằng bé mếu máo chạy về nhà mách mẹ...Lát sau lại thấy chạy ra ngoài ngõ nhăn nhở, tay với mặt bôi vôi trắng xoá, vừa đau mà vừa tức !
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ......Tuổi thơ.......là khi ông nội còn sống, nhà có hai cây duối kỷ niệm, mỗi cây cao chừng 2,5m, có lẽ gọi là bạn đầu tiên thân nhất của mình vì được ôm nó. Đó là những dịp...lấy trộm tiền của mẹ để mua kẹo và đặc biệt là mua thuốc lá hút, lúc đó nơi cất tiền kín nhất của mẹ là đầu giường, và mình trở thành thám tử "siêu hạng" vì lúc nào cũng tìm được chỗ mẹ cất tiền, mức phạm tội với quy mô thường xuyên nhất là lấy trộm 100đ hoặc 200đ, hồi đó còn chưa có em trai, nên không khó khăn gì cho 2 cụ để lần ra nghi can số 1 là mình, tuy nhiên với bản lĩnh gan dạ và lì lợm nên nhất quyết không nhận tội vì không bắt được tận tay. Mức án được đưa ra ban đầu là nhận tội và xin lỗi 2 cụ, đến lần thứ hai tái phạm bị đưa án lên cao hơn là kèm theo quỳ gối và khuyến mại roi tre, ngày đó rặng tre còn nhiều lên các cụ lấy dễ lắm, nhưng xem ra sau những trận đòn chỉ đau một hai hôm là hết thì cơn vật thuốc lại đến, thế là....lúc này mức án cao nhất hồi đó được đưa ra là trói hai tay lại trong tư thế ôm gốc duối...
    .....đó là những ngày đi học cấp I, II mà còn viết bút mực, quản bút làm bằng nhựa, ngòi bút thì bằng kim tinh, thường là mẹ sẽ mua cho khi nào đi chợ, nếu được cho đi theo thì tự mình chọn, phải chọn cái ngòi nào thật cân, có rãnh nhỏ để mực không bị chảy quá nhiều, viết chữ bị xấu, đầu ngòi phải nhẵn khi viết không bị gai và làm rách vở, mực cũng mua ở chợ, khoảng 100đ được một gói nhỏ có 3 viên như ba viên thuốc, hay nếu to hơn thì chỉ được hai viên. Sau đó thì về tự pha lấy, phải pha bằng nước sôi thì nó mới tan nhanh. Pha xong thì cho vào cái lọ nhựa, mà hồi đó lạc hậu thật, rất hay bị mực đổ vào quần áo mà chả bao giờ làm nút lọ mực cả, có khi hồi đó chưa nghĩ ra hay sao í .....
    @Met86: Em thì mới chị bị 1 con ong đốt, bác bị cả tổ thế chắc mẹt to lắm nhể?
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 20/06/2008
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    ngày be bé đi học vẽ cô chỉ cho vẽ tĩnh vật ghét cô lắm nhưng sau này đọc chiện kể về 1 ông chuyên vẽ tranh thiên nhiên từ đó cũng yêu thiên nhiên hơn sau này chỉ thích vẽ tranh thiên nhiên và đi nhiều cùng ng ấy cũng chỉ thích đi cùng ng ấy đi vẽ thoai
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Ngày be bé đi học đàn cùng ng ấy . Choi đàn đọc nhạc , thẩm âm tiết tấu lúc nào cũng đúng đầu lớp nhưng luyện thanh đứng cuối lớp:D Cô giáo đến khổ sở nhưng chả có ích j cả . Có lần quyết tâm luyện thanh 1 mình suốt 10 ngày ko nghỉ cuối cùng bị đau họng nặng tức quá bỏ luôn chả thèm luyện thanh nữa chỉ chơi đàn thôi
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ thì có nhiều chuyện để kể lắm, trong họ vì tớ là cháu út nên được mọi người chiều nhất. chả là họ tớ nhiều anh trai lắm, con gái thì ít, chỉ có mình tớ và một chị nữa nên... Hè nào mà về quê thì tớ là sướng nhất nhà, và cũng là trung tâm của cả họ.
    Nhớ một lần cùng 2 anh họ đi bắt cua chơi, đến lúc bắt dc con cua to gần bằng cái bát ăn cơm, trong lúc 2 anh ko để ý tớ liền ngó vô rổ( vì tớ ko bít, còn nhỏ wa) nên cua nó cắp cho một cái đau điếng. Hì, đến giờ tớ vẫn nhớ mãi, tuy ko có xẹo. Những năm sau đó tớ đâm ra sợ... cua. Nhưng giờ nhớn rồi, ko sợ nữa, nhưng vẫn ko dám lại gần.
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ngày em còn bé nhà có nuôi 1 con chó, chiều chiều em hay dắt nó ra đồng bắt chuột, tuy ko bắt được con nào nhưng tình cảm giữa em và nó rất thân thiết, tiếc là vào 1 hôm em đi vắng mọi ng đã thịt nó
    Huhu

Chia sẻ trang này