1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafeBANME, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thương con chó thế! Nhà mình cung có nuôi 1 con hồi trước, cũng như bạn, bị cả nhà thjit nó, con noi dối mình nưa chứ.
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ....đó là những ngày khi còn học lớp 5, cô giáo có nhờ một việc là về nhà cô lấy quần áo hộ, ngày đó giáo viên nghèo lắm, hầu hết các cô giáo cấp I, II đều phải làm thêm nghề may phụ ở nhà. Hôm đó cô đi dạy nhưng quên không mang quần áo để đi trả cho khách, nhà cô thì xa, cách chừng 5-6km và phải qua một con sông, cô không thể bỏ dạy để về lấy được nên nhờ mình và một bạn nữa về nhà lấy hộ, hai thằng hăng hái đi mượn được cái xe đạp thế là đi. Hồi đó cũng có cầu nhưng xa lắm nên hai thằng quyết định đi bằng đò và tất nhiên khi xuống đò thì phải vác xe và khi lên cũng vậy. Cũng khá vất vả vì phải leo hai cái dốc từ trên bãi xuống sông và từ bờ sông bên kia lên nữa, rồi hai thằng lai nhau qua một bãi dâu, qua tiếp một bãi nhãn nữa, trèo qua một con đê sang phía bên kia đi một đoạn nữa thì cũng đến nhà cô. Chồng cô hôm đó ở nhà, thế rồi hai thằng cũng lấy được quần áo và đi về. Đường về thì đương nhiên là cũng qua ngần ấy chặng, tuy nhiên có việc đã sảy ra là gần về đến trường thì bị ngã xe, hai thằng trầy xước hết cả mặt mày, mình còn bị chảy máu cam mũi, không biết khi về cô nhìn thấy thì có ngại không, nhưng nhớ nhất một điều là về nhà không dám kể cho bố mẹ nghe sự thật mà đã nói dối là bị vấp ngã...
  3. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    .....Là những ngày rủ nhau đi nhặt hoa bưởi vào sáng sớm, cả lũ trong xóm tối hôm trước đi ngủ là nhăm nhăm phải dậy sớm vào sáng hôm sau để nhặt hoa bưởi đem bán. Trong xóm có bao nhiêu cây bưởi của nhà ai là nắm rõ trong lòng bàn tay, vào mùa hoa là phải dậy sớm không thì chỉ có hóng. Hoa phải tươi và còn nguyên cánh thì người ta mới mua, nghe nói là mua để làm nước hoa, nếu hoa héo hoặc đã vàng thì sẽ không bán được hoặc bán rất rẻ. Mỗi hôm nhặt được nhiều cũng tầm khoảng 2 hay 3 lạng gì đó, hoa đẹp thì 300đ một lạng hoa xấu thì chỉ 100đ hoặc có lúc đổ bỏ...
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Ấu thơ trong tôi là:
    Những trưa hè trốn buổi ngủ trưa,long dong ngoài đồng,mót dưa,trộm đòng đòng.thả diều,bơi hồ,...đến nỗi bố ra tận nơi xách tai lôi về,và tha hồ ăn roi ko cần hái trộm....
    Là những ngày đầu khi điện tử mới xâm nhập vào đời sống thiếu niên,đứng dài cổ xếp hàng nửa ngày,chỉ để chơi mario,contra,...15p=500 đồng.
    ...
    Là những tối mất điện,trăng sáng như gương trên trời,đàn đúm với lũ trong xóm bày trò chơi.
    ...
    Là những hôm nấp ló chỉ để nhìn người ta hôn nhau thế nào,khao khát được làm người lớn,được yêu,...để rồi bây giờ than vãn:sao tình yêu cay đắng vậy?

  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Bác này ở quê mà hồi ấu thơ đã có điện tử chơi, thế cũng là văn minh lắm.
    còn em......hồi đó khoảng năm 1990, vâng vẫn nhớ vì đó là mùa would cup, mùa hè Italia 90 cả làng chỉ có vài ba chiếc tivi đen trắng xem chung, mà hồi đó sản phẩm nổi tiếng nhất của truyền hình là sân khấu cải lương, mà một tuần mới có một vở, bà con lối xóm cứ ngóng dài cổ chờ đến thứ 7 để xem, thế mà vẫn háo hức lắm. Hồi đó đã có điện nhưng yếu lắm, ti vi rất hay phải chạy bằng acquy sạc, chỉ được một lúc thì màn hình lại méo xệc vì điện yếu, lại tắt đi chờ một lúc lại mở lại rồi xem đc một tí màn hình lại méo, kể cũng hài thật.
    Nhưng năm đó thì mình nhớ nhất là lần đi xem trận chung kết would cup hình như là giữa Ý và Đức thì phải.....
  6. cafe4Bond

    cafe4Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    0
    .....tuổi thơ yêu dấu là những ngày đi tắm ao, nước đục ngàu, bèo tấm, bèo cái xanh lè, đủ cả, đứng trên bờ nhảy xuống chân chạm bùn xàu bọt lên đen ngòm, thỉnh thoảng lại phải lấy kim khâu để nhể gai cắm vào chân, chưa kể còn bị mảnh sành hay thủy tinh đâm toạc cả chân. Đó là những lần bơi chưa thạo mà còn liều để oai bằng việc bơi ra xa hơn, những chỗ nước sâu hơn để cuối cùng....uống nước ao vì bịi chìm..............
  7. maydenct

    maydenct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ...ngày nhỏ thường rủ nhau đánh bòm.Trò này chỉ chơi vào buổi tối, Chia thành hai đội cách nhau khoảng 2 3 chục mét. Thường lấy đồn là một đống rơm to và ẩn lấp vào đó rồi nhìn sang phía đội bạn đoán người. Phải chơi vào buổi tối mới được vì ban ngày nhìn cái thì phát hiện ra ngay. Nếu chỉ đúng và đoán đúng tên người của đội bạn thì người đó bị loại khỏi cuộc chơi, cho đến khi đội nào hết người trước là sẽ bị thua. Thường để đánh lừa đội kia thì đội này khi đổi áo cho nhau, khi thì cởi trần để tránh bị phát hiện, cởi trần là ngại nhất vì lăn vào rơm rất rặm...
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tôi khá êm đềm
    Tôi lớn lên trong vòng tay của ba má,
    Bên cánh đồng trải rộng
    Ban ngày thường đi chơi,câu cá,nhảy day,leo trèo cùng bạn bè.
    Còn nhớ những ngày..........
  9. GiauNV

    GiauNV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ... Đó là những năm 80, 90 của thế kỷ trước, cả dân tộc còn khó khăn.
    Một buổi đi học, một buổi chăn trâu và làm ruộng. Đội quân chăn trâu đông như quân Nguyên dẫn trâu đi từ mờ sáng, tối mới về.
    Cánh đồng rộng cảm giác như không bao giờ đi tới phía bên kia.
    Mùa đông cũng như mùa hè cũng chỉ phong phanh một manh áo và cái quần đùi, đi chân đất, đội mũ nan.
    Trời cao và trong xanh, cò, vạc, giang... nhiều vô kể.
    Chiều về nằm chỏng chân lên trời ước mơ, ước mơ một ngày vượt qua dãy núi kia, xa xa phía bên kia dãy núi là đâu? Hình như Hà Nội.
    ...
  10. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ là những ngày tháng êm đềm trong vòng tay của mọi ngưòi. Ngày ngày tâm sự với ông bà, lớn lên mình sẽ là người nấu cơm rủa bát, là những buổi sáng rải men cơm để ông nấu rượu, chiều chiều nghịch những bộ bài chơi chắn, tổ tôm của ông, sao mà dày, sao mà nhiều bài thế. Những buổi đi chợ cùng bà thật vui. Mỗi lần đứng chơi dưới giàn thiên lý, mỗi lần được hỏi bà sao hoa này gọi là hoa mào gà, sao hoa hồng đẹp thế..
    Năm 3 tuổi mình gặp anh, anh giống như con gái vậy, xinh đẹp thật, tóc dài thật, rồi chúng mình chới với nhau, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu hạnh phúc, dường như anh là lá chắn của mình vậy.. Là người anh trai gần nhất mình có, giống Nam, giống Cường..Những bức tranh anh vẽ, nhưng bài thơ mình làm, những ngày cãi nhau, những buổi tối sợ ma phát khóc ko dám mò về nhà..
    Lớn lên , mình cũng xa ngôi nhà ấy, tất cả mọ người đều khác, các dì có cuộc sống riêng, bố mẹ chuyển sang nhà mới, mình xa ông bà.. Ngôi nhà trong kí ức mình đã khác, giờ ko còn ngôi nhà bình thường đầy ắp những kỉ niệm gắn bó kia nữa. Một khu riêng biệt, cái biệt thự sao lạnh lẽo, mình thấy mọi chuyện ko còn như trưóc... Mình cũng ko còn hay về và cũng bắt đầu cuộc sống học hành và bạn bè.
    Và rồi ông ngoại cũng mất, mình nhớ ông, nhớ những buổi chiểu ông dắt mình đi chơi, nhớ những khi mình hỏi ông khi nào những đám mây kia thành tuyết rơi xuống, nhớ những món quà ông cho mình ngày đâu đi học, nhớ những khi nghịch ngợm bị điện giật sợ hết hồn.
    Giờ mình đã đến chân trời mới, nơi tuyết rơi mỗi khi đông về. Những kí ức tuôi thơ vãn luôn vọng về, những cánh chim đủ lớn sải cánh bay đến những chân trời mới, mọi thứ khi xưa đã trở nên bé nhỏ, nhưng tôi yêu những ngày tháng ấy, sao nó tuyệt vời quá vậy.............
    Được menAblue sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 09/08/2008

Chia sẻ trang này