1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafeBANME, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Là những ngày mưa bão......
  2. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng từng nuôi 1 con chó bec giê hồi mình bé xíu , mình đè đầu cưỡi cổ nó vặt đầu vặt tai nó mà chả kêu ca j nhưng ai mà trêu mình thì chết với nó . Iu lắm ...
  3. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    hồi học mẫu giáo thích con bé bên cạnh, nó cũng kết mình...một lần nó tranh bô của mình...ghét...từ đó đến giờ vẫn cô đơn...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nhớ những năm học cấp 1, thời đó đường xá còn vắng hiu vắng hắt, sáng-trưa-chiều-tối cũng không có quá nhiều người như bây giờ, vỉa hè còn quang đãng lắm. Trước cửa nhà bà ngoại có cây trứng cá to xụ và cũng không biết tự bao giờ. Mình hay rủ bà chị bằng tuổi, và 1 ông anh họ kém 3 tuổi leo cây trứng cá để hái những quả đỏ mọng xuống ăn. Khốn nỗi bà chị mình thì nhát, còn anh họ kia chỉ biết đứng gốc cây mà ới lên xin xỏ. Thế là 1 mình mình "lai lưng" leo trèo, quả chín đỏ thì ăn, quả xanh và vàng thì ném nhau. Vui dã man con ngan, ngày nào cũng như ngày nào, cứ trưa là 3 đứa trẻ con mặt mũi lấm lem lại ngồi nhai quả trứng cá... dau dáu, mà lòng thì hả hê khôn tả.
    Chẳng nhớ là năm bao nhiêu tuổi thì đã phải vĩnh biệt cái cây trứng cá ấy, vì...nhà nước phát quang, để làm lại vỉa hè. Tiếc-buồn, 3 đứa con nít cũng từ bỏ thói quen leo cây trứng cá từ đó....
  5. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Giờ chưa có cảm xúc để kể chuyện hồi bé. Thôi thì tạm 1 chuyện nhỏ tí tí vậy.
    Ngày trước hay theo các anh hàng xóm đi rình mấy đôi yêu nhau rồi ném đá. Hôm nào không rình được thì đặt bom nước treo trên dây điện, chờ khi nào có ông bán bánh mì đi qua cắt cho rơi trúng sọt bánh mì. Nghĩ lại hồi đấy nghịch dại quá
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có 1 người để nhớ,muốn tìm kiếm nhưng ko có gì khác ngoài cái tên
  7. 8HOYLE8

    8HOYLE8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ...Khi Ông nội còn sống là những năm 1995 trở về trước, những năm ở quê còn chưa có điện lưới, ti vi thì dùng ắc qui. Những đêm mùa hè ngủ cùng ông được ông quạt cho bằng quạt nan, hầu như đêm ông ngủ được rất ít vì mỗi khi thấy ông quạt nghĩa là ông chưa ngủ, vì nếu ngủ thì không quạt được thì lại nóng lắm.
    Hai tay ông thay đổi liên tục cho đỡ mỏi, nghĩ lại mà thương ông quá...
    Ông nội khi đó đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe không còn tốt nên đêm ông phải để một cái ống tre to dài ở gần chỗ ngủ để đêm không phải ra ngoài nhà đi tiểu tiện vì trời rất tối mà mắt ông lại kém. Mỗi ngày phải đổ đi và rửa sạch một lần. Có lần ông rửa sạch và lại để vào chỗ cũ như mọi lần nhưng ông úp ngược lên cho khô nước, đúng đêm đó mình cũng có nhu cầu và thử dùng sản phẩm của ông mà chẳng hay là nó đang bị ngược thế là ...lênh láng cả ra nhà...
  8. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tím đi mẫu giáo
    Ngày đầu tiên mình đến lớp như thế nào nhỉ? chẳng nhớ được, chỉ nhớ ngày ngày bố đưa & đón mình 1 con bé học mẫu giáo đang lò mò đi về trong cuốn băng chiếu chậm nơi xa xôi nào ấy
    T ngày còn nhỏ lũn chũn, vừa như hột mít vừa đen nhẻm (vì dãi nắng đêi mờ) Thời gian này khúc phim bị hư sao í, ko rõ ràng chút nào cả
    Đi học chẳng nhớ đến bạn học thời ấy, chỉ nhớ có tên hàng xóm cỡ tuổi mình Ngoài bắc mùa hè nóng lắm, mình thích nhất là được ngâm mình trong cái thau to thật là to, thật là thoải mái & mát mẻ Một ngày, bố mẹ cả 2 đứa đi làm hết, mà ko biết sao hôm đó cả 2 lại ko đi học nhỉ? thế là tớ lấy cái thau mình thích ra, lầy nước và đi tắm cho bé giai í ngâm hắn trong nước đến khi bố mẹ đi làm về cứu hắn ra, người hắn run như cầy sấy may mà hắn chả sao cả (công nhận cũng phết) hehe
    Sau sự cố ấy, tớ chẳng còn cơ hội nào tắm cho bé kưng nào nữa, mọi người quá cảm kích tấm lòng giúp đỡ người khác của tớ hé hé
    Đi học mẫu giáo, mình hoọ gì khi ấy nhỉ? Ngày ngày đến lớp, cô giáo bảo tụi mình xếp hàng, đưa tay ra và xem tay ai bẩn tay ai sạch, sạch dĩ nhiên là khen còn bẩn là ăn que roài Con nít mà, sao sạch nổi, tay chân lúc nào cũng nhm nhuốc, ko nhớ lúc ấy tớ hay lau tay vào áo ai nữa híhí Mập mờ mập mờ ... xẹt xẹt ... à, lúc ấy tớ còn học hát nữa cơ hihi ...
    Tớ nhớ đến bố tớ những trưa hè, thời đó xóm tớ chưa có điện (huyện Phú Xuyên, Hà Tây bi giờ), bố hay mua dá về, bố về toàn lúc tớ ngủ, bố xoa lên lưng cho con gái mát tỉnh dậy, bố cõng tớ nhong nhong đi mua kem ăn ... sao lúc í măm cái gì cũng ngon hết Ừa mà hồi nhỏ, tớ hay được bố đưa đi ăn lắm, món tớ thik măm nhất ngày ấy là cháo lòng & tiết canh, bi giờ thì thua sáng nào cũng đi măm với bố, thik thế ...
    Rồi những lần về ngoại, đi theo mấy anh chị, chú dì chơi bời, còn vài trò chơi tớ ko dám nhớ bí mật của gia đình tớ hehe
    Ừa mà nghe kể lại ngày xưa tớ cũng là 1 thần đồng đấy híhí mới 3 hay 4 tuổi tớ dã đọc sách rùi
    Rồi thời gian thấm thoắt trôi, tớ đã vào lớp 1
    to be cont.
    ----
    trích Tím''s Blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-MO3m0vI5dKdIc5cguwPjYgk5Q.mufbjDMQ--?cq=1&l=221&u=224&mx=224&lmt=5
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ gắn liền với những trận đòn của mẹ, can tội buổi trưa không ngủ toàn trốn đi đày nắng
  10. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    tuổi thơ toàn trốn học đi chơi đánh trận, trốn tìm. giờ nghĩ lại vẫn thấy vui. xóm cũ chả còn đứa nào ở đấy cả, giờ về k tìm thấy chỗ nào quen thuộc nữa, tất cả đều bị phá đi xây lại hết

Chia sẻ trang này