1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....tuổi thơ yêu dấu - nơi lưu giữ những KỶ NIỆM ĐẸP.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafeBANME, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây lạch cạch bàn phím ... Định làm nốt mấy bản báo cáo nhưng đầu óc lùng bùng chả làm đc gì ... tắt hết các cửa sổ công việc, lướt net ...
    Càng gần sáng có điều gì đó càng thổn thức ...
    Tiếng gà vang vọng đến ... nhớ lắm những tinh mơ ngày xưa ... Mình còn trẻ nhưng hay nghĩ về quá khứ ... Dường như ở đó có nhiều điều tốt đẹp & yên bình với mình ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là hình ảnh mẹ với chị lọ mọ cơm nước, mẹ tranh thủ đi giao gạo cho dân làng trước khi lên lớp ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là tiếng lọc cọc chiếc xe đẩy theo sau là mẹ,chị & anh có khi lon ton con bé đen nhẻm là mình...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là mùi tinh khiết sớm mai, mùi cơm nóng mùi sôi mẹ chuẩn bị cho chị em mình ... khi ấy mình chưa đc 7 tuổi ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là tiếng rả rích của côn trùng của cây cùng lá ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là cái se lạnh, là mùi củi cháy ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là tiếng sóng rì rào là tiếng mọi người í ới nhau ... nhà mình ngay chợ khi bắt đầu vào Nam sinh sống mà ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là sự rộn ràng, tấp nập những ngày giáp tết ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là những phút giây ôn bài trước những kỳ thi của thời HS & SV ... có khi chỉ là học vẹt của con bé cấp 1 thò lò mũi xanh ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là ...... những gì thân thương, gắn kết cả tuổi thơ với những gì thuần khiết nhất của cuộc sống mình ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là ..... những kỷ niệm đẹp & quý giá mình từng có ...
    Tiếng gà gáy sáng tinh mơ của ngày xưa là ......... nhớ lắm những ngày xưa ......
    Trích Tím''s blog, 1 ẻnty cho 1 đêm mất ngủ
  2. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng gà gáy của em iu hay wá
    ...tuổi thơ khi ở quê cũng vẫn còn nhớ tiếng gà gáy, cảm giác thấy một buổi sáng bắt đầu, một ngày mới bắt đầu, tiếng gà vang lên mà thấy không gian yên lặng lắm vì âm thanh của nó nghe rất rõ, thấy một ngày mới thật trong lành.
    Không còn nhớ khi mấy tuổi nhưng ngày đó mỗi lần mẹ đi chợ sáng là ở nhà háo hức lắm, chờ mẹ về mua quà, khi thì bánh đa, khi thì mấy anh em mỗi đứa một quả thị, rồi còn cả bỏng mật hay tò he nữa. Ngày đó thích của ngọt lắm, vì ít khi được ăn kẹo bánh. Gần trưa là lúc mẹ sắp đi chợ về là cứ đứng ở ngoài cổng ngóng. Ngày đó quần áo cũng mẹ mua luôn chứ không được cắt may như bây giờ mặc dù đã nhớn roài, đi học roài. Còn nhớ lần mẹ đi chợ mua một đôi quần cùng loại chỉ khác mỗi màu, một cái màu xanh một cái màu tím, mà là quần chun chứ không phải có khuy như bây giờ. Thế là hai anh em, mình với một đứa em gái chia nhau mỗi đứa một cái, mình chọn cái màu xanh, còn đứa em gái cái màu tím. Lạ thật ngày đó chả phân biệt quần áo nam nữ chi sất cứ vừa là mặc tuốt ...
    [nick]
    Được cafeBANME sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 28/08/2008
  3. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Là những sáng ngồi hờn dưới hiên nhà ko chụi đi học. Cái hiên nhà đầy hoa giấy.......
    bỗng dưng thấy nhớ về những ngày xưa cũ :)
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    16 năm trc. mùng 3 tết có 2 đứa trẻ con tranh nhau cái váy ở hàng chụp ảnh. chút xíu thì oánh nhau vì k chịu nhường nhau.
    hết tết đi học nhận ra nó lại học cùng lớp với mình, tự nhiên chơi với nhau đến giờ. 16 năm rồi. biết bao kỷ niệm, đi học cùng nhau,,,,, đi đánh nhau với lớp khác. cùng bắt nạt mấy đứa còi trong lớp.
    dạo này có thiên hướng nhớ về thời bé thì phải. sắp già rồi
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi......
    Là......
    Không biết bao nhiều lần "Ùm......" rồi chìm nghỉm xuống cái ao nhỏ trước nhà.
    Là........
    Những lần được theo bố mẹ ra đồng xem trồng cải bắp, cười tít mắt lộn cổ từ trên lều xuống, mồm ngậm đầy đất.
    là....
    Những hôm tập làm người lớn gánh rau đi bán, dáng lủn củn đi khắp sân..."Ai mua rau nào....."
    Là......
    Những lúc bị ốm, mẹ vừa ôm mình vừa nấu cơm, mình cảm nhận được sự ấm áp không phải từ bếp lửa.....
    Là......
    Những tối trời mưa cả nhà quây quần bên chiếc đèn dầu bé xíu cười nói rôm rả, hứng chí mấy anh chị lại chơi trò hát đố theo chủ đề mưa......mình ngồi nghe rồi thỉnh thoảng lại cười theo.....
    Là.........
    Những khi chiều sẩm tối lại ngồi ngóng mẹ đi làm đồng về.........
    Là........
    Lần đầu tiên mẹ cầm tay đưa mình đến trường......bàn tay bé xíu của mình nắm thật chắc bàn tay thô ráp của mẹ.........
    Là.........
    Mình sợ bố.....mỗi khi bố quát ai đó........
    Là..........
    Những buổi trưa trốn nhà đi ra đồng nghịch vũng hoặc đi bắt châu chấu, cùm cùm....tóc cháy nắng, đen như một con xít.....
    Là........
    Những lúc nhõng nhẽo, ganh tị với các anh chị, khóc ầm ĩ khi không được mẹ chiều............
    Là.......
    Mùa đông được chui vào giữa mẹ và chị gái đề ngủ, 3 người đắp cái chăn rạ mỏng manh........
    Là.......
    Được ngồi xem gói bánh, trông nồi bánh, được xem đốt pháo, đi nhặt các quả pháo tịt ngòi......được tung tăng khoe áo mới.....
    Là...........................
    Ôi! Nhớ ngày xưa quá.....
    Trời đang mưa........
    Lại sắp đến mùa đông rồi.....

Chia sẻ trang này