1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm tớ nhớ hồi còn bé quá. Hay được về quê, đi chăn trâu với cái đầu trọc lốc. Trời mưa, thấy sấm chớp thì ko hiểu cái bật lửa gì mà to thế..... Siêu ngố. Rồi những buổi mẹ đi làm, bị nhốt trong nhà chứ ko được lang thang ngoài đường, quét nhà lấy cát, rồi lấy thuốc pháo để làm pháo đốt. Chiều tối mới được ra đường, nào là chơi bi, chơi quay, chơi đồ, trốn tìm, nhẩy song phi... với lũ bạn trong xóm. Vớ được cái gì cũng đổi kẹo kéo, ngon đ...ếch chịu được. Sao hồi bé nhiều thứ ăn thấy ngon thế nhể. Ra đồng bắt châu chấu về nướng ăn, vú sữa xanh chát xin xít thì nhai để làm kẹo cao su. Hoa dâm bụt thì mút chùn chụt......
    Hồi bé chắc bị ảnh hưởng bạo lực nên mơ làm võ sư, giống Lý Tử Long. Bây h thì .... thấy trẻ con nhìu lúc cũng fải tránh
  2. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tuôi thơ tôi gắn liền với thời chăn trâu cắt cỏ. Nhìn con bò mà không biết nó là gì lại cứ tưởng con BMW
  3. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ho* sao hồi bé mình chả ước chả mơ cái gì nhể . À, mà hình như là có. Mình ước là một bác sĩ chữa răng cho trẻ nhỏ hay đơn giản chỉ là một cô tiên răng. Mình ước mình được làm cô bé Tốt _ tô_chan ngồi bên cửa sổ... và to đùng hơn cả là làm một cô giáo dạy mấy đứa bất trị nhất trong những đứa ko thể trị. Vậy mà, sau 18 năm, mọi thứ đều thay đổi.. Ước mơ ơi, mày đang ở đâu ??
    @thangnct : Người ta gọi đấy là.... là....
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hồi bé đã có một ước mơ buồn cười thật , đã ước là mình lớn nhanh hơn một chút để có thể đi nhiều nơi , thích đi đâuthì đi và làm gì thì làm . Thế mà đến bây giờ vẫn là ước mơ mới chết , không biết đến bao giờ mới cảm thấy là làm được ước mơ đó .
    Giờ lớn rồi thì tất nhiên có ước mơ khác thôi nhưng chắc cứ kệ đấy đã hề hề .
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì sợ lộ bản chất, nhưng tuổi thơ vất vả khiến đồng tiền thành nỗi ám ảnh. Bây giờ dành dụm được tí teo rồi, bớt thèm tiền đi một tẹo
    Ước mơ to tác nhất tại thời điểm này là làm sao để tậu được quả thuyền buồm, chạy ra Địa Trung Hải chơi
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Từ bé và đến khi lớn lên ai cũng có những ước mơ của mình!! Có người họ xem đó là lớn lao nhưng có những người họ xem đó là nhỏ bé!! Và cũng có ước mơ mình làm được và cũng có cái không?
    Tớ cũng có một ước mớ không biết các bạn sẽ xem nó là gì?? Lớn hay bé, vớ vẩn hay và vĩ đại!!
    Đó là khi bé tớ được bố mình mượn cho cuốn sách " Người khách lạ đi chân đất". Trong đó kể về một con người đi vòng quanh thế giới nhưng không có một xu dính túi và một đôi dép để đi cũng không có!! Tớ và đứa bạn thân đã muốn thực hiện một điều tương tự như thế. Nhưng bây giờ thì chỉ còn một mình tớ nữa và ước mơ đó luôn hiện về và thúc gjục tớ làm điều đó!! Mỗi lần gặp khó khăn thì tớ cứ nhớ về nó là có thêm sức mạnh để làm việc và sống!!
    Chúc các bạn sẽ thực hiện được tất cả những ước mơ của mình!!
  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ hả, mơ ước nhiều lắm nhưng ấn tượng cũng cực kì nhiều.
    Nhớ một lần có mỗi một cái kẹo, con bé hàng xóm lại xin, mà vốn sống biết điều từ bé nên có dám từ chối ai cái gì bao giờ đâu,
    đành cầm ấn móng tay vào một nửa cái bảo nó cắn (vì sợ nó căn nhiều thì mất ăn) ai ngờ con bé đấy tham thế, căn kẹo, cắn cả móng tay, làm mình đau một trận nhớ đời, thề hit_te nó thế mà hôm sau có kẹo nó xin lại cho, ngu thật, hehe
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ mơ làm đại ca, đến giờ vẫn chưa thực hiện được
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    HIc ...hic... sao giống mình thế.
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tiền lúc nào cũng là niềm mơ ước và nỗi ám ảnh...bao giờ mới là đủ nhỉ???Hix..mơ từ hồi bé là trở thành triệu phú, giờ hào phú cũng chưa đạt nổi...

Chia sẻ trang này