1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ mềm mại như miếng đậu rán. Một lần tôi vừa cầm miếng đậu rán nóng hổi vừa vớt ở chảo ra, cắn 1 miếng và hậu quả là chiếc răng cửa rơi êm ru ra cùng miếng đậu. Hic chiếc răng ấy ra đi không ngày trở lại cho tới tận bây giờ
    Móm...............
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ cũng tùy thuộc và tuổi tác và những tác nhân xung quanh. Khi đọc về câu truyện đó thì tôi có ước mơ như thế, và sau nay ước mơ tôi có thêm những cái mới!! Sau khi đọc về HITLE thì tớ và bạn tớ đã cãi nhau về cách sống và ước mơ của con người này!! Và tớ cũng mong muốn được như con người này. Đó là bá chủ thế giới!! Nếu một con người nào không có mong muốn đó thì tớ rất ngạc nhiên và rất buồn!!!
    Các bạn có hiểu ý tớ nói không?????
    Chờ câu trả lời các bạn!! Hãy cho tớ biết ý kiến của các bạn!! Cảm ơn rất nhiều!!
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mơ làm Robinhood, làm vài cái cung tên to vật ( so với người hồi đấy) vót vơi mất một nửa số đũa trong nhà làm cung tên, chà oai như cóc, bắn dưa lê với bưởi mấy nhà hàng xóm ................... nghĩ lại vẫn thấy mơ ước còn lơ lửng trong mơ, nhưng đặc biệt hơn, còn hơn Robinhood ở trong phim nhiều vì có cả ống thổi tiêu với cái mũ len ninja ( cái loại mũ của tớ hơn hẳn bọn ninja vì còn có lưỡi trai ), đã thế Robinhood nhà ta sau đó còn sắm được cả cái súng bắn đạn toé toé ra lửa nổ đẹt đẹt,mình nghĩ Robinhood lúc đó mà chui ra ông thổi tiêu cho te tua................... cứ đến gần Tết là các tiểu đội Robinhood đội mũ ninja lại rắt lựu đạn đầy đít ( pháo hồng í mà ) đi thả bom ầm ĩ ở hố ga (kinh vật), xong rồi các Robinhood lại bâu quanh các nồi bánh trưng để luộc khoai ăn, mồm đen nhẻm........................... nghĩ lại mà thấy tuổi thơ của mình thú vị thật ................chà..... tiếc quá [​IMG]
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không, bạn không hiểu. Thật . Thề...
    Dưng mờ mình đừng cãi nhau về ước mơ của người khác có được không? Cái lão Hít hít gì đó là bạn ghét lắm nhá. Ước mơ của lão mờ thành hiện thực thì da của doidep giờ được căng ra làm trống rồi cũng nên, nhể?
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vì sự đần độn, bạn vote sao cho móm.
    Bạn là bạn biết điều với móm lắm nhá
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 01/11/2005
  6. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình thì toàn mơ đến bác sĩ , một lần bị sốt cao mẹ cõng đến bệnh viện, chờ lâu ơi là lâu, từ đó quyết tâm sẽ làm bác sĩ, để sau này mẹ có em bé không phải chữa ngoài bệnh viện nữa, không phải cõng đứng đợi như vậy nữa, các bệnh nhân toàn búp bê, em lật đật, em gấu rồi em nhím... thỉnh thoảng lại lăn ra ốm, bộ que đan của mẹ trở thành kim tiêm, cặp nhiệt độ... lần phẫu thuật đầu tiên là khâu lại vết thương cho em gấu bị rách ở cổ, khổ lắm cơ,khâu mất đúng 2 ngày,cuối cùng thì ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Thế mà đến hôm Robinhood ngồi sau xe đạp thò chân vào bánh xe,lúc về đến nhà bác sĩ nhìn thấy khóc ré lên, chui lọt thỏm vào lòng anh cả ngồi xem mẹ rửa chân nước muối cho Robinhood,tay chỉ trỏ tay che mắt, rồi lần Robinhood trèo lên bàn biểu diễn xiếc cho bác sĩ xem, rơi từ trên xuống nằm bất tỉnh,bác sí sợ quá, khóc ầm lên, thấy vết thương mà chẳng biết khâu như khâu cho em gấu ( may mà hồi đấy không mang kim ra khâu ) lúc mẹ về còn thấy Robinhood nhè ra cái kẹo bị cắn vỡ làm đôi, mẹ bảo may không thì cắn vào lưỡi rồi có lần còn làm bác sĩ quân y, chạy theo Robinhood đi đánh trận, ngoài việc làm bác sĩ quân y còn kiêm hậu cần mang theo luơng thực (lá xoan), đạn dược ( Robinhood bắn súng phun nước bắt bác sĩ vác xô nước) đi theo, chưa lần nào thấy Robinhood bị thương cả,chỉ nhớ có lần cả tiểu đội bỏ chạy để quân địch xung phong lên bắn bác sĩ sũng hết người, bác sĩ vứt luôn xô đó chạy về mách mẹ và kết quả vẫn như thế ngày này qua ngày khác, Robinhood bị gọi về cho ăn đòn tét đít, lại nợ nần chồng chất, câu nói quen thuộc của mẹ lại vang lên đầy uy lực " Hôm nay cho ăn 7 roi, còn 3 roi cho nợ hôm nào trả nốt nhé" ôi tuổi thơ, mẹ ơi,con yêu mẹ nhiều lắm!!!
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng lớn gặp nhau. Cứ nghĩ đến cảnh đại ca ra lệnh "tinhbien, đi mua rượu và thịt chó về đây", tibi cun cút cắm đầu đi là thấy thích rồi.
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    khổ thân nhỉ,cái gì không làm được thường là giấc mơ, tao còn nhớ thằng Nobita mơ cưỡi lợn kíu xuka , cứ giông giống thằng Magic với ebunba bây giờ [​IMG], đạt rồi thì mơ làm gì nhẩy
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn. lắm chiện. Thế mới gọi là mơ.
    Nhiều giấc mơ nhạt nhoà theo thời gian... nhưng giấc mơ mạnh vì gạo bạo vì tiền của mình thì vẫn con nguyên vẹn. . . Đến giờ vẫn khoái có nhiều tiền và quyền lực. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng
  10. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình là phiêu bạt giang Hồ, ở đâu có kẻ ác ở đó có mình, nếu bạn nào bị ăn hiếp hay bắt nạt.....vân vân...hãy gọi cho tôi theo số 19001570.Bây giờ ngồi nghĩ lại bao nhiêu chiến tích lẫy lừng , hàng nghìn vụ giải thoát con tin ở Ches nhi a....Tuổi thơ của mình thật dữ dội...

Chia sẻ trang này