1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng cho những ai ngày bé thích tắm mưa!
    ( Dưng mờ giời này mà tắm mưa thì cứ gọi là...)
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/11/2005
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hix...mưa vừa buồn vừa lạnh...tự dưng có cảm giác thèm ôm ai đó Spica nhẩy...Trời này mà ra tắm mưa thì cứ gọi là HÂM NẶNG ....Muốn hâm không? Tối nay có cơ hội để không mặc áo mưa, đầu trần, chân đất đấy.
  3. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ chả bao giờ bạn ước tắm mưa như chúng mày, tầm thường lắm, ước mơ của bạn vĩ đại hơn nhiều.
    Hồi học cấp 1, bạn mảnh mai, nhỏ nhắn lẫn trong một lũ to cao đen hôi, nhưng lại máu đánh nhau, mà lần nào cũng thua te tua, những lúc đấy chỉ lợi dụng bọn nó sơ hở là lôi bút ra vẩy mực vào sau lưng áo bọn nó và ước sau này lớn lên mình phải thật to cao để trả thù....
    Thời gian trôi và bạn cũng lớn, những thằng nhỏ con ra đường mà gặp bạn thì cứ gọi là khoanh tay chào lễ phép, còn những thằng to béo ngày nào thì chẳng thấy mặt mũi đâu,
    trời phụ lòng người!.
    Ước mơ này mới chỉ thực hiện được 1/3.
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 02/11/2005
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hồi bé thích nhất là làm ca sĩ,nhưng mà 1 quả pôlíp dây thanh,thế là đi đời giấc mơ của tôi!
    Nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì thấy bằng lòng với những gì mình đang có.Thế này cũng là vẫn thỏa chí tang bồng hát hò,và vẫn làm 1 nghề được giao du đi đây đi đó.Vất vả tý thôi!
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế này: chợt nhớ đến hồi mình 4 tuổi. Cũng bão lũ ghê lắm, nước ngập tới gần đến bụng người lớn bấy giờ. Gần nhà có cái ao, có người suýt chết đuối. May có ông hàng xóm cứu. Mình đã mơ hồi đấy, tự tay mình cứu người thì hay biết mấy. Thằng ku suýt chết đó hơn mình có 1 tuôỉ. Nghe nói dạo này nó đẹp trai nữa .... tiếc là hồi đấy ....................
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, sao thời gian trôi chậm thế, thích tết để có lì xì, chỉ mong sao tết đến thật nhanh, sẽ có nhiều bánh kẹo, quần áo mới...Giờ thì thời gian chạy nhanh kinh khủng, bẵng một cái đã lại sắp tết, bao nhiêu chuyện phải lo...may mà mình vẫn không phải mừng tuổi đứa trẻ con nào (công việc cao cả đấy để BMẹ lo) hehe.
    Mong sao một ngày có 40 tiếng để mỗi ngày được ngủ 20 tiếng cho đã và thêm 730 ngày nữa mới đến tết!
    ước mơ của ngày bé sao nhanh thành hiện thực thế, Ôi Tết!
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ngày đi dạy,hôm nào cũng nhìn thấy trẻ con, bỗng thấy yêu ba cái trò ao ước nhố nhăng của chúng, nào là con ước có găng tay đấm bốc đấm cho con bói nhà bạn Nga bay xuống hồ??? Con ước con lớn cao muốn đi chơi đâu cũng được, con ước có con siêu nhân đỏ, ước có xe đạp, ước em bé biến mất v...v..
    Hôm nay nhìn lại cái ảnh chụp ngày ấy, thấy sao mình dễ thương thế, chả bù cho bây giờ vừa già vừa xấu như ma cấu, khiếp chả muốn soi gương.
  8. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mô phật , cái gương vô tội. Hai mươi năm sau nhìn lại lũ trẻ ranh 25-30 lại thấy tiếc cái thời phơi phới
    Đi nhà trẻ, nhớ không nhầm thì bố mẹ chẳng cho gì để ăn vặt cả . Cứ đến khoảng sau khi ngủ trưa dậy, con bé học cùng lớp lại không hiểu lấy đâu ra cánh bánh rán. Đầu tiên nó liếm liếm, rồi thì nó cắn một miếng bé bé, rồi thì cái chỗ bé bé ấy từ từ rộng ra. Cho đến một khoảnh khắc khi cái lỗ hổng ở vỏ cái bánh rán đủ rộng cho nhân đậu xanh bên trong rơi ra, nó đưa cái bánh rán lên cao, ngửa cổ, há mồm, nghiêng tay để cho viên đậu xanh rơi tọt vào mồm . Trời ạ, thèm thèm lắm. Ước gì bố mẹ hiểu được nỗi lòng con khi đấy. Bây giờ lớn rồi, nghĩ lại nhiều lúc vẫn thấy bực, sao lại có cái đứa con gái vô tâm đến mức tàn nhẫn như thế
    Tất cả ký ức về quãng đời < 5 tuổi, mình chỉ nhớ đến thế thôi.
  9. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một tuổi thơ bình thường giản dị, không mấy ấn tượng nhưng cũng đủ để hình thành một nhân cách, một lối sống một cách suy nghĩ của riêng mình! Mỗi người đều mang theo bên mình những kí ức của tuổi thơ đấy là những ấn tượng đầu tiên về cuộc sống. Mình đã vậy, đành cố gắng tạo cho con mình có một tuổi thơ đẹp và bổ ich vậy , có ai giúp mình cái không nào?????? mãi mà chưa có con híc híc....
    </P><!--Sign_End-->
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 04/11/2005
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Madxd ui, bệnh tình vậy rồi cơ à, khổ thân cậu quá, để bạn xem nào. Ở đây có bạn Vịt Bình và em Smallpocolo có mơ ước làm bác sĩ, cậu có đồng ý làm vật thí nghiệm cho họ chữa trị không?
    Đảm bảo không khỏi không lấy xiền, tiệt bệnh mới thui
    Cả nhà đi xem Madxd bị phanh thây đi, ...tò te tí te... .......Phù ...đông thế ko biết
    spica nhớ, lần sau như thế này phải ngắt hình ra để nó được thành hàng như trên, không nó kéo hỏng cả topic đi thành một dải như ban đầu đấy, cứ theo sửa bài mệt quá đi mất (tibi)
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này