1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ngày bé nhà nghèo, nhìn bọn trẻ con trong xóm có cái đèn ***g trung thu bằng nhựa chạy bằng pin thèm ghê gớm, nhưng chẳng biết bao giờ mới có...
    Lớn một chút học cấp thì ao ước chúng bạn đừng trêu mình ác ý nữa, để mình có thể hoà đồng với chúng nó...
    Lớn thêm 1 chút nữa học cấp 3 thì ao ước giá như mình ko đc sinh ra, để ko bị bọn con trai lớp mình ...
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ây, giống tớ thế. Nhưng ngày bé tự khắc phục bằng cách lấy hộp xà phòng làm đèn, long lanh phết, chẳng buồn.
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thế àh!! Nản?? Sao lắm người nhỏ bé thế!!! Không hiểu nổi!!
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ước mơ vĩ đại thật, còn em, ngày bé ( hồi 7 tuổi ý ) mơ ước của em thì nhỏ lắm, nhỏ như là cái kẹo ấy ( nhưng ngày bé thì thế là to tát lắm rồi)
    Ngày ấy em mơ ước có một bộ đồ hàng để chơi cùng bọn trẻ con hàng xóm. Trưa nào cũng vậy, cứ chờ ba mẹ nghỉ trưa là đi chơi ngay cùng bọn trẻ con trong xóm, có ngày bị đánh đòn đấy vì cái tội không chịu ngủ trưa, khóc nhè, hờn cả một buổi chiều, thế nhưng mà mấy ngày sau đâu vẫn vào đấy, vẫn đi chơi buổi trưa.
    Rằm trung thu năm ấy, ba nói sẽ đưa đi mua cho 1 bộ đồ hàng về chơi, vui lắm, cả ngày trong lòng cứ rộn ràng chờ ba đi làm về để còn đưa đi mua đồ hàng nữa. Chờ mãi, chờ mãi ...rồi buổi chiều ba cũng về, thế là mơ ước sắp thành sự thật rồi. Ba chưa kịp gọi thì đã leo lên xe rồi, lại còn giục giã nữa chứ : " Ba ơi, đi nhanh lên đi, cửa hàng sắp đóng cửa rồi đấy ! ". Ba lại càng phải cố đi nhanh hơn dù rất mệt vì mới đi làm về. Vừa đi, hai cha con vừa nói chuyện vui ơi là vui.
    Đến cửa hàng, không kịp chờ ba, chạy vào trước. Oà, đẹp quá, nhiều quá, hoa hết cả mắt mũi. Chọn một bộ rồi chạy lại phía ba :" Bộ này được không hả ba ?". Ba đồng ý, trả tiền rồi ra về. Nhưng vừa bước chân ra khỏi của hàng thì tự nhiên bảo ba :" ba chờ con một tí nhé ", quay lại cửa hàng nói với cô bán hàng: " Cháu có thể đổi bộ đồ hàng này để lấy bộ đồ chơi cho em cháu được không ? ", cô ấy dễ tính thật, cô cho đổi ngay. Ra về mà lòng cứ vui mãi....Ước mơ...thế cũng là đạt được rồi.
    Theo thời gian, lớn dần lên, ước mơ lại nhiều thêm...sẽ làm luật sư này, làm bác sỹ này, làm nhiều thứ nữa........nhưng những ước mơ đó đều có thể thay đổi, duy nhất có một ước vọng mãi mãi không bao giờ đổi thay đó là một gia đình hạnh phúc !!!
    ***********************************
    VÀ BẦU TRỜI NHƯ CÓ GIÓ MÁT
    GIÓ TRONG LÒNG CŨNG CẤT TIẾNG HÁT
    HÁT CHO MÙA THU ĐẾN, CHO QUÊ HƯƠNG HAY CHO TÌNH YÊU.
  5. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đâu xa xôi, thèm quay lại thời sinh viên thế không biết, chơi nhiều, học ít, lúc nào cũng có tiền đi cafe.
    Giờ đi làm tử tế, đầu tắt mặt tối, thế là lúc nào cũng thiếu, ÔI...
    thời sinh viên nay con đâu!
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có một ước mơ điên rồ làm Thẩm phán.
    Ngày bé xem phim Bạch tuộc, ôi thẩm phán Sinvia, vừa xinh vưa giỏi, quyết trí sẽ phấn đấu giống mrs, ai ngờ, cuộc đời thay đổi, cũng cố học đấy nhưng nhầm, giờ vẫn thấy đau lòng!
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Giống anh thế bé ThuHien83!!! Sướng nhỉ??? Nhưng anh không được như thế!! Vì gia đình khó khăn nên mỗi ước mơ nguyên vọng đều do mình thực hiện cả!!
    Bây giờ anh ước gì em biết ko? ước gì????
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    ước gì!!!!
    (một ngôi nhà bé, một mái ấm tình thương, nàng ngồi may áo bên đàn con thơ) Trích lời bài hát ( Kiếp độc thân ca sĩ Tường Nguyên)
    Được doidep198 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/11/2005
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    từ lúc nhớ được những suy nghĩ của hồi bé, hình như mình cứ thấy xung quanh bạn bè ca ngợi cái gi điều gì là lại có một mơ ước riêng. khi nào có mơ ước mới là quên phắt mơ ước cũ thành ra hầu như chả nhớ được cái nào chỉ có duy nhất một mơ ước không thay đổi suốt 24 năm qua là được theo ngành Y. Sai lầm gần gần lớn nhất của mình là không dám đăng ký theo học trường này, đến lúc biết điểm chuẩn mới tự nguyền rủa mình tơi bời

Chia sẻ trang này