1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỉ!! Anh đâu có nói gì nào!!! Hi''c tội bé quá đó Thu Hien ạh!! Bị một vố, đừng tưởng bổ thế nữa nhé!!!
    Đó là em ước mơ mà!! Sao lại suy nghĩ ở đây thế!! Anh chỉ ước mơ thế thôi!! Mà không chỉ có anh mơ ước thế đâu. Vì anh thấy còn có nhiều người cùng chung ước mơ đó với anh mà!!
    Chỉ cần một ngôi nhà bé gập tràn tình thương và một đàn con thơ ( một đàn có thể chỉ là 2 đứa mà thôi). Em chứ xem video Clip bài hát đó thì em ko biết đâu. Hi''c !! Thôi không đùa với THu Hien nữa!!
    Xin lỗi các bạn và xin thông cảm!!
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ .. Nếu không quay lại thời điểm 4 năm về trước thì hãy quay lại thời điểm cách đây 1 tháng trước khi mất xiền. Thế cũng được, méo mó có hơn không
    Ngày xưa ơi ......
    Tôi chỉ có một ao ước nho nhỏ, giản dị như bao người khác:có một ngôi nhà nhỏ giữa thành phố hn( nhưng có vườn rộng rãi, có bể bơi càng tốt), không phải băn khoăn tiền bạc và thời gian, thích làm gì thì làm.... mơ ước nhỏ nhoi của tôi ơi
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thế àh!! Lắm nhỉ!! Của đi thay người đó!! Tiếc làm gì những gì đã qua ebunba!! Phải chấp nhận những gì đã qua!! Hãy sống vì ngày hôm nay vui vẻ!!
    Ước mơ àh!! Ai mà chẳng có!! Nhưng đừng để nó làm cho bạn phải lo lắng nhiều!! Đó là bài học khi tớ phải sống trong sự lo lắng vì sau nhưng thất bại!! Và là một câu truyện của Vua sắt thép ( ở Mỹ)...
  5. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trong cái lũ to cao đen hôi đấy có cả một thằng béo bụng phệ đấy quắm ạ. Đã thế, lại ăn tham như mõ, có cắn miếng đậu cũng để rơi răng. Móm toàn tập....
  6. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thì có quá nhiều mơ ước, bây giờ thì chẳng thực hiện được cái mơ ước nào cả ==> Thế mới uất. Chỉ nhớ là hồi bé tui và lũ trẻ con cùng khu tập thể là hung thần của các khu nhà quoanh đó. Một lũ chuyên đi ăn trộm hoa quả, đá bóng nổ cả bốt điện của khu nhà khác, ban quản lí điện tìm đến tận nhà thì cả lũ chỉ sang hội trẻ con khu bên. Khổ thân bọn nó bị phạt tiền, lại bị bố mẹ đánh cho quắn đít mà ko làm gì được. Sướng vật, ôi tuổi thơ của lí thông thật Dữ Dội....he he
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ và mơ ước, một bài thơ gửi từ người bạn lâu ko gặp, đoạn xúc động nhất:
    Cơn bão tan
    con diều trắng nằm chết trên mặt đất
    có chú bé vừa đi vừa khóc
    ôm những mảnh ước mơ tơi tả bết đất bùn
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ở quê. Cơm quê gạo quê đem lại cho mình sức khoẻ, dẻo dai, nhanh nhẹn... tuy nhiên lại giấu ko cho mình biết thế nào là đá bóng, bóng bàn, cầu lông ... ngoài hai môn leo trèo + bơi lội. Tuy là trẻ con quê, nhưng thích nhạc. Cả xóm có duy nhất 1 cái đài, mỗi lần nhà nó bật nhạc là mình lại chạy sang nghe.
    Hồi bé mơ ước làm kiến trúc sư như thằng Win. Biết vẽ trước khi biết chữ. Thời đi học, sách đầy hoạt hình, vở đầy biếm hoạ. Nếm đủ mùi vị các ông thầy Hào, Đại, Bảo, Lai ... thế mà cuối cùng lại thi Bách Khoa và Giao thông.
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Xinh nhỉ? Chân hơi cong dưng giờ thẳng roài
    [​IMG]
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ai bẻ mà thẳng thế??? Vào viện chỉnh hình àh!! Cho Xem kết quả nào!! Hơ hơ!!
    Ước Mơ gì ko biết!!

Chia sẻ trang này