1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ước mơ hồi bé là được trở thành người lớn để kiếm tiền vì lúc đó chẳng có tiền . Giờ lớn rồi thì chẳng biết sao để kiếm tiền , lại ước mơ mình trở lại được hồi bé đỡ phải nghĩ đến tiền .
  2. brocker

    brocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Hồi bé mình đã từng mơ ước được trở thành luật sư, mặc dù chẳng hiểu 1 tý nào về nghề này. Chỉ biết nôm na rằng luật sư là "thầy cãi" mà mọi người đều phải nghe. Rồi lớn lên 1 chút thì mơ ước trở thành diễn viên để được nổi tiếng. Thế mà bây giờ mình lại làm tài chính và càng lớn càng nhận ra được 1 điều là: xung quanh chúng ta có rất nhiều diễn viên, họ vẫn diễn với mọi người khác hàng ngày hàng giờ trên cái sân khấu gọi là "xã hội". Chán quá, mong ước mọi người đều sống hồn nhiên, ngây thơ như hồi bé sao mà khó quá. Nhưng dù sao mình vẫn thích cái nghề của mình (mặc dù có nhiều thằng nghe thấy là ghét rùi).
    PS: " Tôi là ai mà yêu quá đời này"
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ nằm trong căn nhà tập thể 15m2 thuở nào. Mái tôn sát trần, chuồng Gà sát cửa. Đêm 24 gói và luộc bánh chưng. Có tiếng tí tách của củi lửa, có mùi thơm khét của củ khoai lang nướng, có giọng ấm rì rầm kể chuyện của mẹ và anh trai. Mẹ đã ước trong đêm ấy về tương lai của hai đứa con. Không rõ giờ đây mẹ có mãn nguyện về điều đó không? Chỉ biết có quá nhiều nếp nhăn hằn trên khoé mắt, nụ cười của mẹ. Ngày 28 giáp tết mẹ bắt đầu ninh măng, gói nem và nấu chè kho. Nhớ mồn một cảm giác hân hoan khi được mẹ sắt cho 1/4 đĩa chè dư sau khi đong đủ đĩa thắp hương và ăn dài trong 3 ngày tết. Không thể quên cách bố chọn miếng thịt gà sau đêm cúng giao thừa cho đứa con ngồi thu lu chực chờ bên cạnh.
    Giờ không còn củi lửa, cái gì cũng sẵn và chỉ cần tiền. Chợt ước được hôm nào như thuở trước : trông mẹ kho chè, trông bố gói bánh? Không khí tết cứ hào hứng mỗi ngày giáp tết cận kề. Uh, thực hiện lại ký ức tuổi thơ ấy cũng đâu khó, chiều 29 gói cho mẹ đủ vài trăm cái nem be bé, xinh xinh và đãi đỗ nấu lại món chè kho thuở nào.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đầu cuối mâu thuẫn thế hả ku, thư thả đầu óc tí đê, lúc nào cũng xiền xiền, vớ vẩn quá, cố gắng thanh thản vào..........chà nhắc đến xiền lại thèm quá tao còn nghĩ bằng 9 mày í chứ giờ này mà hồi tuổi thơ thì có phải rủng rỉnh tiền không,nhìn bọn trẻ con ngồi đếm tiền mà giấc mơ hồi bé lại hiện về ........... sau này thành Robinhood cướp tiền cho thích
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mộng mơ đã quá xa với mình . Vậy chỉ còn 1 cách thôi...
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến giờ vẫn cứ theo đuổi một ước mơ: Ước mơ có một gia đình bé nhỏ của mình, hạnh phúc và vui vẻ. Ko bao giờ phải mỗi người một nơi, ko bao giờ có cảnh con anh con tôi... Những gì mình ko có, mình ko được thì mình sẽ cố gắng để cho con mình có.
    Đến giờ khi tìm được một người có thể mang lại những điều như thế nhưng lại ko yêu người ta mà đồng ý lấy và chọn người đó làm chồng... Uh thôi, mình ko được thì con mình sẽ được hạnh phúc
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn một cách dã man
    Xa rùi tuổi thơ
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào, ước một ngày mình lạc vào một khu rừng, cóc phải về nhà....ối giời ơi, sao mà tiêu cực.
    Giờ vào rừng không sao lạc được, vì có người dẫn đường, đi giữa đường lại muốn quay về vì nhớ nhà, sao mà sến
    [​IMG]
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ hồi còn nhỏ , mình mơ , mình sẽ trở thành người có thật nhiều tiền và địa vị.Sao hồi đấy MÁU thế , bây giờ chỉ mong là mình có chút chút $ , chứ tiền VNĐ không ăn thua , càng nhiều $ càng tốt ....kkkekekkekekekke
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồi nhóc nhóc Trung thu mà cứ trời đầy mây thế này là lại thấp thỏm không yên, mưa cho phát nữa thì đúng là ruột đứt rơi từng cục [​IMG] tối pố mày vác đao độn gỗ với cả súng phun nước đi chiến,vui ra trò.... nhớ lại cái thời đó mà thích,cái mâm cỗ để phá cho lũ trẻ con nhà tập thể lúc nào cũng đầy ắp,đến giờ trăng lên mỗi đứa quắp lấy một thứ lên góp cỗ, thích nhất là ăn cỗ góp của mấy đứa nhà giàu,lúc nào cũng chó bưởi với cả bánh có nhân trứng [​IMG] anh xong chiến nhau thì lại nhè mấy đứa nhà giàu trước để bắt tù binh chiếm chiến lợi phẩm là cái mũ công an................. chà giờ thì cơm áo gạo tiền................. chẹp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này