1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ_ những mơ ước đang ở đâu....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi spica19, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Nhớn rồi đấy, anh thích chú rồi đấy, há há
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nghĩ đến tuổi thơ thật là thích.Trung thu năm nào cũng phá cỗ cùng các anh các chị,rước đèn ông sao này lại thi hát nữa"tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh"vui lắm.Bây giờ thì sao trung thu người ta đi chơi, còn mình ngồi 1 só nhà với 1 mình.Mấy con bạn thân đi chơi với người yêu còn mình thì ăn bơ
    Tặng chính mình 1
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 06/10/2006
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vãi. Cứ tưởng tượng Tibi cầm kiếm gỗ giẫy giụa ăn vạ giữa đường cũng hài nhỉ???
    Trung thu này vui, hai mẹ con lượn phố bạc cả mặt, hoa mắt với các thể loại đồ chơi.
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 07/10/2006
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quên hết xừ nó ước mơ trong quá khư rồi, giờ chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi nhưng tột cùng: khôg phải đi làm thứ 7,
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ? đã quên hết rồi.. từ khi lấy chồng rồi sinh con. Bây giờ chỉ ước được nghỉ ngủ xả láng ở nhà, đi chơi bét nhè với bạn bè mà ko sợ chi hết và mặc những gì mà mình thích
    Cũng mong ông chồng bớt thời gian nhìn vào máy tính để còn nhìn mình
  6. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi cho đứa em họ mới học lớp 1 đi chụp ảnh Hàn Quốc.Ở nhà thì nào thử hết cái váy này đến váy kia, hết chải tóc kiểu này đến kiểu khác.Ra đến hàng chụp ảnh thì kiểu nào cũng đòi chụp .Cái nào cũng kêu của em, của em rồi tạo hết dáng này đến dáng khác.Hết cười rồi lại làm trò để chụp ảnh.Phát chóng mặt với nó.Đứng gần 3 tiếng ở hàng chụp ảnh.Vừa mệt nhưng vui và nó làm mình thèm được bé lại quá!Nhớ lại ngày bé như nó mình cũng vậy rất thích được chụp ảnh được mặc váy đẹp và luôn được mọi người cưng chiều..Đúng là trẻ con....

Chia sẻ trang này