1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trâu có gì hay nhỉ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trâu có gì hay nhỉ?

    Thì đã đành chúng ta sinh ra rơi vào năm con trâu, chậm chạp, lầm lũi... lì lợm. Khổ ơi là khổ. Một bài bói sao nói rằng cung những người thông minh và có khả năng trở thành vĩ nhân lại rơi vào cung tuổi chuột, dẫu sao, tuổi trâu ở Việt Nam ta, nói chung là tuổi của chúng ta, cũng có nhiều cái may.
    Trước tiên, bao giờ năm chúng ta thoát nạn thi cử các cấp là có cải cách toàn diện -> có lợi cho việc học. Thứ hai, càng ngày, thi cử càng bị coi trọng và làm chặt chẽ, cũng có lợi cho những chú như tôi vì đã ra trường rồi chả phải thi thố gì cho cam. Thứ 3, biểu tượng Seagames, hơi bị khệnh đấy, cứ bảo con trâu là chậm đi, mà lại có 150 HCV.
    Còn gì nữa nhỉ, các bác cho em tìm hiểu thêm về cái tuổi con Trâu với.


    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...


    Được Sadeyes sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 04/01/2004

Chia sẻ trang này