1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ, có nên yêu sớm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thien-than-nho, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ, có nên yêu sớm?

    Chúng ta không nên yêu quá sớm. Quá sớm có nghĩa là chưa có một cái gì chắc chắn trong tay cả. Chúng ta vẫn phải sống dựa vào gia đình, và như vậy chúng ta chẳng có thể tự quyết định một cái gì cụ thể cả. Có thể phần nhiều trong các bạn cũng nghĩ như vậy, nên việc tôi nói ở đây sẽ trở lên thừa, nhưng tôi nói thì cũng là để mà tự suy nghĩ về bản thân thôi. Tôi nhớ có một câu mà Charlie Herman đã nói với John Nash trong A beautiful mind là trong tình yêu, chỉ có một điều chắc chắn nhất là chẳng có gì chắc chắn cả!

    Thật ra, điều đó cũng dựa vào thực tế xã hội mà thôi. Đây không còn là thời một túp lều tranh nhưng mà có tới hai quả tim vàng 9999 được. Xã hội chúng ta đang chạy theo mốt vật chất, mà chẳng ai ngu đến mức không chạy theo cả, ai cũng muốn giàu có và sung sướng hết. Bạn sẽ chẳng thể tán tỉnh một cô nàng mà không cần tiền ( thậm chí nhiều ).

    Bạn tôi có nói với tôi rằng tại sao tôi lại quan niệm tình yêu một cách tiêu cực đến thế? Chẳng nhẽ phải có tiền mới yêu được sao? Tôi đã nói rằng thế anh thử không có tiền xem anh có dám yêu hay không? Người nói tiền không quan trọng là người chưa bao giờ biết cảm giác nghèo túng là như thế nào! Liệu anh có dám mời người ta đi chơi mà không phải đắn đo cần bao nhiêu tiền cho cuộc đi chơi ấy, nếu anh đắn đo, cuộc đi chơi của anh sẽ chẳng còn ra làm sao, còn nếu anh không đắn đo? Anh sẽ chẳng thể mời người ta dù là đến lần thứ hai vì tiền của anh không bao giờ cho phép. Vậy đó, cuộc sống không tự quyết định chẳng thể là một môi trường tốt cho tình yêu. Nếu anh chỉ biết hết tiền thì nã bố mẹ một cách không thương tiếc thì tôi khuyên những cô bạn gái nên quên anh ta khẩn trương. Những người vô trách nhiệm như thế có thể là một anh chàng Galăng, lãn mãn đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ là người chồng tốt cả!

    Tương lai thuộc về đâu? Chưa về đâu cả!

    Phần lớn mấy anh chị cấp 3 là bắt đầu có vấn đề nhiều rồi, và lúc này là thời gian tệ nhất cho tình yêu. Ừ thì đẹp đấy, nhưng sẽ chẳng đâu vào với đâu cả! Có thể lí giải đơn giản thế này: tuổi trẻ, nhất là tuổi mới lớn, dễ rung động, kinh nghiệm đường đời còn non kém, dễ bị nhầm lẫn những tình cảm đơn thuần với tình yêu. Tình yêu thực sự thì sẽ tồn tại lâu dài, nhưng cái mà họ gọi là tình yêu ấy chưa là cái gì cả, còn xa lắm. Chính vì vậy mà hôm trước thì mê mẩn, nhưng có thể chỉ vài hôm sau thì lại đâu vào đấy. Còn những người trong cuộc cứ nghĩ mình ?ođược thất tình? và cho rằng mình đã có tình yêu!!! Thảm!!!
    Như bản thân tôi, hồi lớp 11 tôi đã cảm thấy rất mến một người con gái, nhưng lúc nào trong tôi cũng chỉ có ý nghĩ: tôi đã có gì để xứng đáng với cô ấy? Tôi đã cố gắng, nhưng những lúc thất bại thì kinh khủng lắm. Cảm thấy mình kém cỏi, hèn nhát hơn bất cứ ai trên cõi đời. Cảm thấy thật bất hạnh cho ai làm vợ mình, mình là một thằng tồi nhất thế giới, còn cô âý phải xứng với những người hơn mình nhiều. Và điều đó càng ngày càng tăng lên, khi tôi càng cố gắng, thì càng kì vọng nhiều, và thất bại dù có nhỏ đến mấy cũng vô cùng khủng khiếp. Thực ra cái hoàn cảnh đó sẽ chẳng bao giờ hết cả, vì lúc nào bạn cũng sẽ thấy là chưa đủ đối với người mình yêu. Nếu như tôi biết cách khống chế nó, cố gắng phấn đấu một cách khôn ngoan hơn, và có thể 10 năm sau, tôi gặp lại cô ấy thì chắc rằng tôi đã thành công. Có thể lúc ấy, cô ấy đã thuộc về nơi khác nhưng chí ít tôi cũng bị thua bởi kẻ khác chứ không thua chính mình!
    Vậy đó, không tương lai, không tiền bạc, thì yêu là một chuyện cực kì hoang tưởng, nhất là với đàn ông. Đàn ông phải là người có chí hứơng vì họ sẽ là trụ cột gia đình trong tương lai. Nếu bạn vẫn còn ở trong 2 hoàn cảnh trên thì đừng cố tìm kiếm tình yêu làm gì vô ích, trái tim bạn chưa sẵn sàng đón nhận nó đâu! Và nó sẽ dẫn đến những đổ vỡ vô cùng đáng tiếc, nếu 2 bạn thực sự cần cho nhau.

    Tôi có 2 người bạn chơi từ hồi cấp 2. Hai người này rất quý mến nhau, và tôi thường xuyên phải làm tư vấn miễn phí cho cả hai. Họ đều học rất giỏi, gia đình cũng giàu, nên chẳng lo nghĩ nhiều làm gì cả. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, đến năm lớp 11, bố mẹ người bạn gái ly hôn, từ đó bạn ấy trở lên trầm hơn, suy nghĩ sâu hơn, và quyết định chấm dứt tình cảm với anh bạn kia. Từ đó, cô ta đâm đầu vào học, quên tất cả sự đời, và quên luôn anh bạn kia. Còn gã kia cũng tức khí, chẳng thèm quan hệ, bạn bè cũng không. Giờ một người ở Đức, một người ở Pháp, họ vẫn liên lạc với tôi, nhưng chẳng bao giờ còn liên lạc với nhau. Vậy nguyên nhân tan vỡ là gì? Chẳng gì cả, chỉ vì chưa đến lúc mà thôi. Tôi rất tiếc cho hai người ấy, đó là một cuộc tan vỡ vì họ chưa sẵn sàng !

    Và một điều quan trọng, đó là bạn có thể chạy theo những thứ không có thật. Một cô bạn của tôi luôn than rằng cô ta căm ghét một thằng cha, nhưng chẳng thể nào quên hắn được, chỉ vì hắn ?đẹp trai. Cũng dễ hiểu thôi, nếu ấn tượng ban đầu mà tốt quá thì đâu dễ quên. Một người chạy theo một anh chàng vì anh ta có tiền, nhưng lại quên mất tiền ấy không phải do anh ta làm ra . Và còn cực kì nhiều điều còn chuối hơn thế!

    Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn sẽ mất cả cuộc đời để quên .
    Tâm lí con người là một cái gì đó rất phức tạp, chỉ có một số mới có khả năng điều khiển 100%. Nếu bạn vội vã trao tình cảm cho ai đó một cách dại dột, có thể bạn sẽ khổ suốt cả cuộc đời mình!

    Vậy tại sao chúng ta cứ phải khổ thế làm gì, hãy sống theo cách của bạn, đừng bao giờ sợ người khác cười vì bạn khác người. Bạn sống cho bạn chứ có cho họ đâu? Hãy làm việc hăng say, thành công sẽ đến với bạn, và người thực sự cần cho bạn sẽ xuất hiện, bạn sẽ được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc tình yêu một khi trái tim bạn sẵn sàng.
    Đừng bao giờ mong một người hoàn hảo, bạn sẽ chỉ luôn tìm thấy những gì tốt hơn thôi. Còn nếu bạn đã có tình yêu, tôi xin chúc mừng bạn. Bạn đừng ngại ngần đến với tình yêu của mình, nếu bạn đủ khôn ngoan biết đó có phải đúng lúc hay không. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có và đã có, nếu bạn không tôn trọng tình yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu lớn lao, hạnh phúc đến nhường nào.
    Bạn chỉ có một trái tim, một mạng sống, hãy sống xứng đáng với cuộc đời, bản thân, và tình yêu của mình!
    Còn nếu bạn muốn có một sự chọn lựa, hãy nhớ một điều:
    Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile because it takes only a smile to make a dark day seem bright. Find the one that makes your heart smile.




    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

Chia sẻ trang này