1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ nghệ Tĩnh làm gì để Quê hương minh bớt nghèo và phát triển hơn ???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nhocconvuitinh, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ nghệ Tĩnh làm gì để Quê hương minh bớt nghèo và phát triển hơn ???

    Nghệ An - Hà Tĩnh là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, địa thế không thuận tiện......và nhiều những khó khăn khách quan cũng như chủ quan. Nhưng con người Nghệ Tĩnh thông minh, hiếu học, chăm chỉ, chịu khó.........và hiếu khách.......vậy tại sao tỉnh mình vẫn là tỉnh nghèo nhất nhì đất nước. Các bạn ơi, hãy đóng góp ý kiến của mình, và hãy tham gia bằng những việc làm thiết thực nhất để vì một Nghệ An - Hà Tĩnh phát triển hơn, văn minh hơn, giàu mạnh hơn.

    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu!


    Được sửa chữa bởi - nhocconvuitinh vào 18/05/2002 14:07
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    chao ban van de nay cung co su lien quan toi van de to neu ra tai sao ban khong cung bon to thao luan luon mot the
    hongbach
  3. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thân mến!
    theo em duoc biết thi Nghệ Tĩnh mình vẫn thuộc một trong những thành thị nghèo
    hôm nay em đi khỏ sát dịa bàn để tìm chỗ ******** nguyện sắp tới của hè này.em rất mừng vì trẻ em lang thang ở thành phố Vinh hầu như đã có một số kiến thức cơ bản.Hầu hết các em đều là con em ở nông thôn ra thành phố để đánh giày ,bố vác .....kiếm tiên để học tiếp,phụ gia đinh,hay để nuôi sống chính bản thân mình.Nhưng em đang áy náy một điều là ,liệu rồi cuộc sống cua các em mãi mãi như thế sao ,bấp bênh quá,nhưng biết làm sao để cho các em một nghề chi ổn định mà trong tay mình không có lấy một nghề gì bày cho các em.
    em nghĩ là có lẽ tìm một hoạt động khác vì ngoài giạy học ,giúp đỡ các em nhỏ đó tụi em không có điều kiện vì dang là học sinh
    bây giờ em chưa có suy nghĩ cụ thể cho hoat động tn năm nay
    Mọi người có ý kién gì không?
    Đây cũng là việc làm để NT mình đi lên đó
    Em có ý kién thế này:hay là tìm một nghề gia truyền ,mọt nghề nào đó đẻ cả một xóm nghèo cùng làm .caỉ thiện đời sống.......
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    con người hà tĩnh thông minh hiếu học nhưng học xong là ở hanoi .
    no more question !!
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cần phải sửa lại là:
    "Con người Nghệ Tĩnh thông minh hiếu học nhưng học xong là phải ở lại Hà Nội"
    Vĩnh Thanh
  6. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

  7. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cần phải sửa lại là:
    "Con người Nghệ Tĩnh thông minh hiếu học nhưng học xong là phải ở lại Hà Nội"
    Vĩnh Thanh
    [/QUOTE]
    Mình biết là còn nhiều trăn trở trong chuyện này, chỉ cần ở đâu , làm gì , và bất cứ lúc nào các bạn cũng hướng về đất mẹ thân yêu và lúc có thể làm được gì đấy cho quê hương thì không ngần ngại , do dự , như vậy các bạn đã là những người con thân yêu của xứ Nghệ rồi !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  8. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thế các bác đã chiến đấu vì mục đích cho quê hương giàu đệp chưa ?
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    mún quê hương giàu đẹp, phát triển thì trước tiên mình phải cố gắng kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ người khác nữa
    mà kìêm tiền trong lúc đang đi học có nhiều cách lắm

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  10. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    uh!
    Dù mình ở đâu mình hướng về quê hương ,có tâm lòng đối với tương lai con em mình ...là tốt rùi
    Nhưng mọi người nói thì nhớ lấy nhé

    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.

Chia sẻ trang này