1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ nghệ Tĩnh làm gì để Quê hương minh bớt nghèo và phát triển hơn ???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nhocconvuitinh, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng không phải là làm việc ở đâu mà là làm cái gì, có phát huy được sở trường, sở đoản của mình không. Ra đi để làm nên tiếng thơm cho quê hương thì cũng nên chứ sao! Còn quay về thì chỉ là "ăn bám quê hương", theo bạn thì ta nên theo phương án nào?
    Các bạn có tự hào không khi xem TV thấy một vị cán bộ cấp cao nào đấy trả lời phỏng vấn mà trong giọng nói vẫn còn mang mác chất Nghệ. Các bạn có thấy tự hào không, gần gủi không khi trong một dịp đi công tác, đại diện phía đối tác là một ông người Xứ Nghệ, v.v...
    Vĩnh Thanh
  2. chandatdi_acong

    chandatdi_acong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thì tốt nghiệp xong , bố mẹ bắt về quê vợ em ở .Không cãi lại được nên đành chịu . Quê vợ em ở Quảng Bình , hic hic , kiểu này lại được ăn cát , ngủ trên gió lào >Sướng quá đi . Nhở , bà con nhở ?
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    "làm trai cho đáng nên trai ...." ...híc...bác sao phải làm vậy chứ . Tội nghiệp bác , phải đi nghe lời bố mẹ để rồi về nhà vợ như vậy . Em không nói chuyện về nhà vợ là xấu hay đẹp, chỉ nói đến chuyện không muốn mà cũng phải về nhà vợ thì đúng là tội nghiệp thật !!
    tặng bác đọạn thơ của Lý Bạch này , đọc cho biết chí người con trai....

    "....chỉ những toan xẻ núi lấp sông
    làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ
    đường mây rộng thênh thang cử bộ
    nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo
    thảnh thơi thơ túi rươu bầu...."​
    trái tim anh dành trọn cho em
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    em sẽ thi trường lâm nghiệp ! :D ! cho dù ko được ở thủ đo thì cũng coi như có chút đóng góp với quê hương vậy ! :D
    no more question !!
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    yêu quê hương cứ đâu phải về quê hương miễn là bạn có thể làm được nhiều những việc gì đó giúp quê mình như bác Vinhthanh đã nói , làm việc và phục vụ tổ quốc cũng cao cả lắm chứ bạn ,
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  6. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    nói là nói thế thôi chứ làm được hay ko lại là chuyện ko phải ở cái mồm mà ở việc làm cơ !
    no more question !!
  7. handuyloc

    handuyloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề các bạn đưa ra đúng là đáng quan tâm, phải công nhận một điều là chúng ta ai cũng có thế nói nhiều và còn nói rất hay nữa. Vấn đề chính là chúng ta sẽ làm gì để chứng minh cho lời nói của chúng ta kia.Chúng ta hãy thể hiện lời nói của chúng ta bằng việc làm , đó mới là điều đáng trân trọng.
  8. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thui các bác liệt kê danh sách công việc đã làm đuwọc em xem nào , chứ ngồi bàn thế này ai mà chả bàn được hả các bác
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  9. Zorro78

    Zorro78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái mục ni hay đây, nhưng nỏ chộ bác mô viết cho ra hồn. trước tiên chúng ta phai thông cảm cho mọi người vì vấn đề này tế nhị quá, nỏ ai dám "đáp chăn hô khẩu hiệu" mô.
    Theo tui thì có hai hướng ra ri:
    1. Bác mô học ĐH không phải ở Vinh, nếu ở nhà có chộ che, chộ dựa, có chộ.. chắc chắc rồi thì về, kết hợp với lực lượng học ĐH ở nhà...làm cấy chi đó, sống cuộc sống an nhàn...
    2. Bác mô nỏ được ra rứa thì cố gắng lăn lộn, sống dặt dẹo, kiếm ăn nơi khác rối 1 năm về NT một vài lần...mà tiêu tiền. Đó là cụng một cách xây dựng quê hương
    Tình yêu đến từ những...GIẾNG DẦU
    Zorro
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh, có thể là nơi để phát triển về công nghệ phần mềm được không?

Chia sẻ trang này