1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ nghệ Tĩnh làm gì để Quê hương minh bớt nghèo và phát triển hơn ???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nhocconvuitinh, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Được. Nhưng không phải bây giờ. Cũng không phải sau 1 - 2 năm nữa. Vì theo mình biết, những người học Công nghệ thông tin ở Hà Nội, nhiều người đã cố quay lại Vinh để tìm việc làm phù hợp, nhưng không được. Chắc là phải trông chờ vào một động thái tích cực nào đó của Thành Phố trong tương lai thôi. Hy vọng là không quá lâu...
  2. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Người Nghệ An có câu thế này:
    Thân thể ở trong Vinh
    Tinh thần ở ngoài Vinh
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Cần phải chuồn khỏi Vinh.
    Who was the dog now?
  3. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người nhà ta nói thế này:
    Thân thể từ đất Vinh
    Tình thần hướng về Vinh
    Muốn nên sự nghiệp lớn
    Phải về xây dựng Vinh.
    Toàn ngồi nói nhảm thôi...như thế này có bị gọi là câu bài không nhỉ?!
  4. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he he, em nghe người ta hát thế này:
    "...Chứ đi mô cũng đừng có về Hà Tĩnh
    Chỉ có núi Hồng Lĩnh chứ nỏ có chi mô..."
    Trước hết em xin lỗi các bác nếu em có gì không phải, nhưng thiết nghĩ, nếu muốn về quê thì cũng phải có gì mà làm chứ. Với cơ chế như hiện nay thì em nghĩ không ai dám về... Dù có muốn mấy...
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, đừng có đổ lỗi cho việc không có cơ hội mà mình không thể tự tạo cho mình cơ hội. Mà nói chung, đâu cứ nhất thiết phải về quê mới xây dựng quê. Còn nhiều cách lắm, cái quan trọng là cái tập thể kia. Một nhóm người xa quê cùng nhau chung lưng đóng góp không phải là không thể đâu.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em thì lại nghe người ta hát:
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Ai vô xứ Nghệ thì vô....
    Còn choa ở lại thủ đô không về.

Chia sẻ trang này