1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ - Sự nghiệp và Tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chọn sự nghiệp cả, nam cũng như nữ, vì nhìn cái viễn cảnh huy hoàng đó ai mà không ham. Khổ nỗi lời nói thì dễ hơn hành động mới chết chứ
    Cả 2 cái trên , cái nào làm cho trọn vẹn đều tốt cả, có người thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên không tốt lắm, có người sống rất tình cảm, ai cũng quý nhưng kinh tế thì bình thường, cả 2 đều đáng quý chứ đừng khoản nào cũng tệ hết thì...
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ chẳng chọn gì cả , đi ra hạ long lên cầu bãi cháy nhảy béng xuống sông tự tử. Nếu không chết thì về làm việc cũ, bye bye tình yêu. Nếu chết thì hết chuyện bàn
  3. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ặc,có người tự tử nè bà con
    Kiểu này chắc thất tình roài,keke,làm gì mà bi quan thế,chạy ra chợ mua cái kính mắt hồng nhìn đời cho nó đẹp

  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ tài cao, người ta buồn muốn tutu thì kệ người ta làm gì mờ kêu loan xì ngậu lên thế.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em chọn sự nghiệp. Còn trẻ là còn sức để chiến đấu... sau này già rồi ko có thì nghèo rớt. Sự nghiệp cứ phải bền vững thì gia đình về sau mới ấm no, mới hạnh phúc được
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    theo cái sự nếu của chủ topic thì sự nghiệp là chắc rồi
    nhưng mà chẳng có gì rõ ràng 1 là 1 đâu
    cơ hội ko có nhiều
    đang phấn đấu vì sự nghiệp mà tình yêu đến với mình thì đừng để lỡ kẻo ân hận
  7. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cả hai vợ chồng cùng "nhào theo" sự nghiệp, vậy con cái để ai nuôi dưỡng, dạy dỗ, hay là định không sinh con nữa vậy???
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc tất cả các bài thì thấy ai cũng chọn sự nghiệp còn tình yêu toàn xếp sau. Chân lý này không những đúng với con trai mà bây giờ nó còn ảnh hưởng sang cả con gái! Đúng là quan điểm triết học Mác - Lênnin đã ngấm vào máu thịt của con người Việt Nam "Vật chất có trước, ý thức có sau" suy hẹp lại "Sự nghiệp có trước rồi tình yêu chắc chắn cũng sẽ có"!
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó chọn mình còn sự nghiệp lại do mình chọn nó,cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên,cứ yêu khi nào cảm thấy cần phải cưới thì cưới thôi.Sự nghiệp và tình yêu không phải 1 ngày mà xây dựng được,mà để nó tồn tại lâu dài thì cũng chẳng dễ... Vậy nên chăng ta phải chọn ra cái nào trước cái nào sau??? Như tớ thì nếu nói sự nghiệp bây giờ cũng chưa có gì,lúc cưới vợ thì vẫn phình phường thôi chứ cũng chẳng có gì gọi là hoành tráng cả... đám cưới vẫn vui và đông bạn hữu TTVN tới dự,thậm chí nhiều bạn còn đi bê tráp giúp làm mình rất vui và cảm động.Cưới xong thì vợ chồng đi làm kiếm tiền tích cóp,ăn dè hà tiện một tí là được.Tớ thấy lấy vợ xong bỏ bớt khối cái xấu ra khỏi người đấy Nói là khi nào thành công trong sự nghiệp mới cưới thì có vẻ hơi hoang đường... vì nói thật là sự nghiệp thì chả biết thế nào,lên voi xuống chó ở đời cũng chẳng biết thế nào mà lần... thôi thì việc nào đến trước ta làm trước thôi
  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em nghèo để dành các anh đặt sự nghiệp lên đầu

Chia sẻ trang này