1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi Trẻ và sự DŨNG CẢM CÓ LỰA CHỌN

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Rockerfeller_III, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tuổi Trẻ và sự DŨNG CẢM CÓ LỰA CHỌN

    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=205683&ChannelID=14

    Thứ Năm, 14/06/2007, 04:22

    Cuộc họp ?olạ? của Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM

    TT - Tuổi Trẻ ngày 13-6 có bài ?oLại chuyện xã hội hóa nửa vời? nói về chuyện chia tay của Dệt May Thành Công (DMTC) với bóng chuyền TP.HCM, ngay lập tức Liên đoàn Bóng chuyền (LĐBC) TP.HCM chủ động gọi điện mời một loạt báo đến dự họp khẩn tại CLB Phan Đình Phùng lúc 17 giờ cùng ngày.

    Đại diện LĐBC tham dự cuộc họp này là các ông Đoàn Hữu Thành - phó CT phụ trách tài chính, Nguyễn Bá Nghị - phó CT phụ trách chuyên môn, Nguyễn Huỳnh Điệp - tổng thư ký và Lê Hồng Triều - phó CT phụ trách phong trào và thông tin.

    Nội dung cuộc họp chủ yếu là để thanh minh cho rằng liên đoàn không sai. Trong đó tập trung hai vấn đề: 1- Ông Nguyễn Bá Nghị bác bỏ những nội dung trong đơn tố cáo. 2- Ông Đoàn Hữu Thành cho rằng mình quá bận bịu nên không ngồi lại làm việc được với DMTC. Đồng thời nội dung trong văn bản của DMTC là xúc phạm liên đoàn nên buộc lòng phải cắt hợp đồng.

    Tuy nhiên, chuyện giải thích đơn thư tố cáo, theo giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Năng, cho đến giờ này vẫn chưa có kết luận từ thanh tra của sở. Về việc vội vã cắt hợp đồng với DMTC, lãnh đạo LĐBC đã hiểu sai công văn của DMTC khi đơn vị này trích một đoạn trong hợp đồng để khẳng định mình có cơ sở đòi hỏi phải làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng đoạn trích ấy đã bị hiểu rằng DMTC kết luận vụ việc.

    Sau cuộc họp, LĐBC TP.HCM hào phóng bồi dưỡng mỗi phóng viên dự họp một phong bì 300.000 đồng!? (PV Tuổi Trẻ và một vài PV khác từ chối nhận).

    T.P.

    ---------------------------------
    Sáng nay, mở Báo Tuổi Trẻ ra đọc, tôi bắt gặp một bài viết rất "lạ" của tác giả TP. Lạ nhất là ở câu cuối, khi tác giả kể chuyện LĐBC nọ HÀO PHÓNG tặng phong bì (300.000 đồng) cho mỗi phóng viên dự họp và nêu gương DŨNG CẢM rằng PV Tuổi Trẻ (và một vài PV khác - thực ra thêm vào cho vui thôi) từ chối nhận.

    Lâu nay, hầu như 100% các cuộc họp báo đều có phong bì cho PV, đó là điều hiển nhiên. Thường thì người ta nói rằng đó là quà, là tiền ăn trưa... hay gì gì đó. Tất cả các phóng viên (kể cả phóng viên Tuổi Trẻ) và nhà tổ chức họp báo đều coi đó là chuyện bình thường. Giờ đây, khi có chuyện "ấm ức" với LĐBC TP.HCM, Tuổi Trẻ lại "tố" chuyện này.

    Tôi muốn hỏi một câu: Từ trước đến nay, trong trăm ngàn các cuộc họp báo có phong bì mà phóng viên Tuổi Trẻ từng dự, họ có DŨNG CẢM từ chối hết không?

    Tôi dám chắc rằng câu trả lời là KHÔNG, nếu không muốn nói là vụ từ chối được đưa trên báo là LÂN ĐẦU TIÊN PV Tuổi Trẻ thực hiện.

    Khi viết (và cho đăng) bài này, hẳn nhiên PV Tuổi Trẻ và Ban Biên tập của tờ báo này cũng chưa quên rằng: Cách đây không lâu, khi tổ chức họp báo giới thiệu về chuyến thăm Việt Nam của huyền thoại bóng đá Maradona, Báo Tuổi Trẻ cùng với hai nhà tổ chức và tài trợ khác là VTC và Nguyễn Kim cũng từng HÀO PHÓNG tặng cho quan khách và phóng viên tham dự mỗi người một phong bì nằng nặng. Mỗi năm, Tuổi Trẻ có hàng chục cuộc họp báo có mời phóng viên báo khác tham dự (bốc thăm trúng thưởng dự đoán World Cup nè, họp báo giới thiệu trận đấu bóng đá của thế hệ vàng VN - Thái Lan nè...), Tuổi Trẻ đều có phong bì lót tay cho người dự họp. Tại sao họ không "tố" ra hết mà chỉ tố cái LĐBC nọ? Tại sao Tuổi Trẻ lại DŨNG CẢM CÓ LỰA CHỌN như vậy?

    Điều cuối cùng tôi muốn nói là tôi không có ý cổ súy cho cái tệ phong bao, phong bì. Ở đây tôi chỉ muốn nói về cái ĐẠO ĐỨC GIẢ của bác "Tuổi-Tờ-Rẻ" này thôi.
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, khi tổ chức họp báo giới thiệu về chuyến thăm Việt Nam của huyền thoại bóng đá Maradona, Báo Tuổi Trẻ cùng với hai nhà tổ chức và tài trợ khác là VTC và Nguyễn Kim cũng từng HÀO PHÓNG tặng cho quan khách và phóng viên tham dự mỗi người một phong bì nằng nặng
    Sao bác biết ạ?
  3. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Tôi làm bên tổ chức event nên thấy mấy cái trò này là chuyện "thường ngày ở huyện". Tôi cũng không ít lần tận mắt chứng kiến phóng viên Báo Tuổi Tờ Rẻ lỉnh kỉnh một mớ phong bì và túi xách quà sau các cuộc họp báo mà chúng tôi tham gia với vai trò là nhà tổ chức sự kiện (không phải Ban tổ chức cuộc họp báo).
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này