1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ và tâm lý "Vì người khác"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi littleeagle16, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littleeagle16

    littleeagle16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ và tâm lý "Vì người khác"

    Nếu chỉ là những suy nghĩ (có hành động cụ thể) như thế thì phải nói là quá tốt rồi. Xã hội mình rất cần những người như thế, Nhất là ở các bạn trẻ của ta.

    Nhưng mà, vấn đề ó muốn chia sẻ với mọi người ở đây là cái mà người ta thường hay quên: sự tự chăm sóc bản thân.

    Ó gặp phải một số trường hợp, các bạn nói là "sống vì người khác", "sẵn sàng làm mọi chuyện vì người khác", còn bản thân mình thì bỏ bê, thậm chí là không thèm quan tâm đến.

    Lo lắng, quan tâm, thậm chí có thể chăm sóc cho người khác là một điều rất tốt. Nhưng bản thân các bạn thì lại ... phải nói là coi thường bản thân mình, không thèm đoái hoài gì đến những nhu cầu về tâm sinh lý của mình. Khi hỏi thì các bạn lại trả lời "Lo cho mình như thế chẳng phải ích kỷ sao?"

    Làm sao mà gọi là ích kỷ được nếu bạn lo cho mình những nhu cầu tối thiểu, đúng không? Thậm chí, khi thấy các bạn như thế, sẽ có hai luồng suy nghĩ này:

    + Một là "Nó hay lo chuyện bao đồng quá mà bản thân mình chưa tự chăm sóc thì làm sao mà lo cho người khác!"

    + Hai là "Mày lo cho taothì tao cũng lo cho maychứ. Mày cứ thế thì còn làm người khác buồn hơn, và không dám nhờ vả vào mày, để thời gian cho mày tự chăm sóc bản thân".

    Đấy là chưa nói đến chuyện, khi mình từng bước hoàn thiện mình, mình sẽ có thêm điều kiện, khả năng, kiến thức, .... để giúp cho người khác nhiều hơn. Thế chẳng phải tốt hơn sao?

    ___


    Đấy là những suy nghĩ của ó, khi tâm sự với mấy bạn í thì đa phần là hiểu. Nhưng vẫn còn một số cứ khăng khăng những điều mình làm là đúng. Mọi người có cách nào giúp ó với.
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem vì người khác để làm gì?
    Trả lời câu hỏi đó đi rồi tiếp
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không con người nào không tham lam và ích kỉ. Chỉ có mức độ khác nhau thôi. Người ta có khi cũng vì người khác thật đấy, nhưng nguyên nhan đầu tiên đẻ vì người khác là vì mình.
    -Có người không biết sợ chết? <=> Nực cười
    -Có người biết quên hoàn toàn bản thân mình? <=> lần này sắp chết vì cười đủ nhiều để đi mổ dạ dày rồi
  4. littleeagle16

    littleeagle16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ó xin nhắc đối tượng ở đây là những học sinh cấp 3, cụ thể trường hợp ó nói trong bài này là một bé (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lớp 10. (chắc bài đầu ó chưa nói rõ hỉ, sozy mọi người. Nhưng nếu nói rộng ra thì ... cũng có thể lắm chứ)
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chỉ khi đói đầu với bệnh tật, sự đau đớn thật sự, cái chết, sự hụt hẫng ghê gớm về tình cảm thì khi đó con người mới thể hiện hết cái ích kỉ ra và chắc chắn bất cứ ai khi đó ít nhiều sẽ thể hiện!
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Giúp ó làm gì nhỉ? Mà giúp cái gì nhỉ? Họ khăng khăng mình đúng thì kệ họ.
    Ó có nghĩ là mình giống họ không?

Chia sẻ trang này