1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi trẻ và Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vinhsonvmduc, 15/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhsonvmduc

    vinhsonvmduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin hân hạnh chia sẻ với các bạn một chương của một quyển sách mà mình rất yêu mến, nhờ đó chúng mình có nhận định đúng đắn về Tuổi trẻ, về Tình Yêu, về Cuộc sống, về Hạnh Phúc, đó là các giá trị lớn của cuộc sống. Xin hãy cùng mình thảo luận và chia sẻ.

    Vũ Minh Đức
  2. vinhsonvmduc

    vinhsonvmduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    SỐNG VÀ YÊU LÀ HAI NHU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA CON NGƯỜI, NHẤT LÀ NGƯỜI TRẺ

    [​IMG]



    Trong con người, nhất là người trẻ, hai đòi hỏi bồng bột và mãnh liệt nhất: Sống và Yêu. Đó là những đòi hỏi rất tự nhiên, rất bình thường rất nhân bản. Tại sao có thể nói đó là những đòi hỏi rất tự nhiên và bình thường? Thứ nhất là vì khi con người bước vào tuổi dậy thì, giới tính được phát triển đầy đủ, tự nhiên họ sẽ có nhu cầu tâm lý và sinh lý cần được đáp ứng, tức là cần có Tình Yêu, và cần được bổ túc, như luật âm dương trong trời đất: Âm cần có dương, dương cần có âm để được sống đầy đủ. Thứ hai, vì tuổi trẻ là tuổi mới lớn, đầy nhựa sống, đầy nhiệt tình và sự tin tưởng. Do đó họ dễ yêu: yêu đời và yêu người. Nếu so với người đứng tuổi thì người trẻ rất dễ bị hấp dẫn, bị lôi cuốn vào những cuộc vui, vào những sinh hoạt tích cực. Trước một đối tượng hợp nhãn, họ cũng sẵn sàng yêu, yêu một cách dễ dàng và nhiệt tình, trong khi đối với những người đứng tuổi thì trầm tĩnh hơn, dè dặt hơn và đôi khi còn e ngại. Sở dĩ như vậy là vì người trẻ như một mầm cây đang đầy sức sống, và chưa bị va chạm, vấp váp, trở ngại. Do đó cuộc đời với họ thật đáng yêu, và con người đối với họ cũng rất dễ Yêu! Họ khao khát được Sống và được Yêu Thương. Đó là một điểm tốt một điểm lợi của tuổi trẻ, nhưng đồng thời nó cũng là một điểm bất lợi của họ, nếu họ thiếu sự suy nghĩ chín chắn, nhất là thiếu sự hướng dẫn của Lý trí và Đạo đức. Họ sẽ dễ đi vào sai lầm, lệch lạc khi sống nhất là khi yêu. Vì Tình Yêu thường hay mù quáng thiên lệch.

    ( kỳ sau: CÁCH SỐNG TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI TRẺ NGÀY HÔM NAY & HẬU QUẢ TÌNH YÊU THEO LỐI HIỆN SINH - Hiện sinh~ xem cuộc sống vô nghĩa và phi lý)

    Chúc các bạn vui!

    Cách sống Tình yêu của Người trẻ ngày hôm nay


    Xin phép các bạn trẻ, để chúng tôi được nêu lên một sự thật, dù có thể sẽ không làm vừa lòng các bạn, nhưng là để giúp các bạn:
    Ngày nay trên thế giới nói chung, cũng như riêng ở Việt Nam, đại đa số người trẻ đang có khuynh hướng sống một cách cuồng nhiệt, vội vã trong sự hưởng thụ tối đa, nhất là hưởng thụ những khoái lạc của tính dục, của thân xác, không cần suy nghĩ và bất kể hậu quả.

    Chúng ta thấy hàng ngày bày ra trước mắt, ngoài đường phố, ở những khu vui chơi, trong các môi trường sinh hoạt, và ngay cả trong môi trường trường học: thanh niên nam nữ quan hệ với nhau một cách hết sức dễ dàng, tự nhiên, thậm chí phải nói là xô bồ! Họ gặp nhau, quen nhau, thế là họ sẵn sàng cặp bồ với nhau, rủ nhau đi ăn, chơi, đi xi nê, đi nhảy hoặc hẹn hò nhau đến những khi vui chơi nào thuật lợi để họ có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm, hay đúng hơn là để họ có thể làm những cử chỉ tỏ tình, tự nhiên có khi đi ngoài các khuôn khổ lễ giáo, luân lý. Họ muốn sớm tật hưởng mọi mọi khoái cảm của thể xác, rút ngắn tối đa thời gian que biết, tìm hiểu yêu thương. Nói thẳng ra, họ không cần tìm hiểu gì cả, và họ lầm tưởng sự "thích", sự khao khát thỏa mãn phái tính với "tình yêu đích thực". Tại sao như vậy? Là vì hầu như người trẻ ngà nay họ trọng sự thụ hưởng chứ không trọng một tình yêu cao đẹp. Nhất là họ thiếu thức trách nhiệm, họ cũng không mang ước vọng xây dụng một tương lai tốt đẹp, vững chắc. Họ chỉ nghĩ đến hiện tại, làm sao được thỏa mãn về danh dự, là có cặp, có đôi; và thỏa mãn tính dục, là tìm được những cảm giác khoái lạc. Còn tương lai ư, mặc kệ nó muốn ra sao cũng được, hoặc đến đó hãy hay, biết đâu mà định trước, biết ngày mai ra sẽ ra sao mà phải lo lắng cho hao hơi tổn sức? Nhất là nó lại làm cản trở cuộc sống thoải mái hiện tại có thể hưởng được! Do đó người trẻ bây giờ đa số sống rất phóng túng, gặp chăng hay chớ, gặp gì làm nấy, không mấy ai là có ý hướng lo cho cuộc đời tương lai, không mấy kẻ chịu khó "trồng cây để đợi mai sau ăn quả". Họ muốn hưởng ngay, lúc cây mới mọc là đã muốn nhổ, muốn bứng tận gốc, vì sợ ngày mai nó vào tay người khác, hoặc mình không còn điều kiện để hưởng nó! Chính vì lối sống vội vã, lệch lạc ấy mà giới trẻ ngay từ lứa tuổi mới lớn đã vội vàng có đôi, có cặp, và vội vàng... sốn buông thả, từ lứa tuổi 13, 14, 15...! Có những cô gái mới 16, 18 đã phá thai nhiều lần, và vẫn tiếp tục sống nếp sống đó, không biết đến bao giờ thì mới ngừng lại! Còn đối với các cậu thanh niên thì, vì không bị "hằn" lại những chứng tích về tội lỗi này một cách rõ rệt trên con người, nên càng xả láng, tự do, không giới hạn. ...​

Chia sẻ trang này