1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUỔI XUÂN MONG MANH QUÁ .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi DarkMaster, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    TUỔI XUÂN MONG MANH QUÁ .

    Híc híc , hôm nay em có chuyện buồn , có bác nào đọc thi nhớ an ủi em chút . Chả là hôm nay , buổi sáng , vừa mới đi mua giấy về để thể hiện đồ án , định tạt qua trường , lên thư viện học thì gặp cả lũ bạn cùng lớp đang đứng ở cổng trường . Chúng nó thấy mình liền thông báo ngay một tin sét đánh "một thằng bạn trong lớp vừa bị mất sáng hôm nay ngày 3_4 do bị xuất huyết não " . Thế là cả lớp mình cùng nhau đi tiễn thằng ban xấu số sang bên kia thế giới . Thật là tội nghiệp , nó mới có 20 tuổi (tuổi tuất ) , học hành thì không đến nỗi nào mà lại hiền lành nữa chứ . Hỏi rõ ràng thì thấy lũ bạn kể là nó bị một lũ du côn tưởng lầm là người chúng muốn đánh nên bọn nó mới đánh thằng bạn mình ( khổ thân nó , người thì nhỏ mà có tới bốn năm thằng quây lại đánh nên ... Mà cái lũ khốn nạn đấy đánh xong còn đẩy thằng bạn mình từ tầng ba xuống nữa chứ , thế thì làm sao mà chịu được ) . Bị đánh từ hôm 31-3 , đúng hôm được nghỉ để thi cho nên không ai biết cả , tới hôm 1-4 có vài thằng nghe phong phanh về chuyện này nhưng lại cứ nghĩ là ngày cá tháng tư nên chúng nó không tin . Đến hôm nay thì mới vỡ lẽ ra ..... không ai trong lớp kịp nhìn thấy nó một lần trước khi chết . Buồn thật , tuổi xuân còn đang phơi phới , thật tiếc cho một bông hoa chưa kịp nở đã tàn rồi, tuổi xuân thật là mong manh quá ....Híc híc .....

    Blackrose.
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    xin chia sẻ tâm sự buồn cùng bạn .
    Xin gửi nỗi niềm thương nhớ tới tất cả các bạn không may mắn đã sớm phải chia tay với cuộc đời .
    ........Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra .........
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hic

    xin chia buồn cùng 1 người bạn xấu số
    nghe chuyện thật ghê quá, đúng là chả biết tai hoạ ập xuống đầu mình lúc nào

    Have you ever really loved a woman?
  4. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Cuoc song dung la chang co gi bao dam ca.
    Chi moi cach day 1 nam toi chang bao gio nghi den cai chet ca.Toi nghi cai do chi la cai gi do o rat xa chu ko phai danh cho nhung nguoi gan minh,cung lua voi minh,nhung nguoi van dang tuoi an choi hoc hanh,chua phai lo nghi gi den cuoc song.The ma sao dao nay toi phai nghe nhieu tin nay the nhi?Lai nho den con ban minh.Buon that

    Hedgehog
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghe qua , cu nhu la 5 Quít í

    Did you hear your babies crying now ?
    I Kill U
  6. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu cũng cho phép tôi chia xẻ nỗi buồn với bạn!
    Năm kia tôi cũng có một ngươig bạn đã phaie giã từ cói đời này!MẶc dù câu ta bị tai nạn giao thông do chính thói đi ẩu của mình, nhưng ra đi nhwu vậy quả là đáng thương!
    Tôi cũng có một lời nhắn nhủ với mọi người rằng đi lại nên cẩn thận, dù chỉ một chút sơ ý thôi cung xphải trả giá đắt lắm đấy! Nhưng cũng cần chiêm nghiệm câu: Hãy sông snhư bạn sẽ chết ngaỳ mai!Câu này có ý là nếu làm đưọc gì, hãy làm nó ngay nagỳ hôm nay chứ đừng bao giờ nghĩ răng:Ta sẽ làm nó vào ngày mai!
    Thân chào cả nhà!
    Bong Hong Thuy Tinh
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    tui cũng xin chia buồn với người bạn thiếu may mắn của Darkmaster. 20 tuổi thì còn trẻ quá. Nhưng có ai sẽ nói trước được là mình sẽ chết vào ngày nào đâu. Cũng chẳng ai dám nghĩ những người mà mình vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ, một ngày nào đó mình sẽ phải đến thăm với 1 nén hương trong tay?
    Cách đây mấy tháng thằng bạn tôi cũng nói chuyện về đứa bạn thân của nó. Đẹp trai, học giỏi,con 1, nhà chẳng thiếu thứ gì, lại vừa được 1 suất học bổng ra nước ngoài. Đang đợi vé máy bay thì đi đường va quệt nhẹ vào 2 thằng thanh niên, đứng lại đôi co thế nào để nó lấy dao đâm cho mấy nhát. Đến khi đưa vào viện thì cũng tắt thở mất rồi.
    Thế là hết. Cái chết lãng nhách.
    Giá như khi va phải người ta, mình chỉ mất 1 câu xin lỗi thì cũng đã chẳng có chuyện gì xảy ra
    hehe, nếu như người ta có bán 1 quyển sách về "giá như.." nhể

    that la taihai!
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    SỐNG là mon men đến gần cái CHẾT !
    đọc xong mà rùng mình , sởn cả gai ốc,cầu mong tối nay o nằm mơ thây ác mộng !
    cuộc đời tệ thật!

    -----><-----
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến , với từ "nếu" thì người ta đã nhét được cả Paris vào một cái chai ( tôi rất thích câu nói này và chính nó đã từng chứng kiến và ghi dấu ấn trong quá khứ của tôi ) ... cuộc sống thật mà chúng ta đang sống không dành cho từ "nếu" và một nửa câu chính phụ còn lại đi sau nó . Có một nguyên lý mang tên nguyên lý vị nhân : " Chúng ta thấy thế giới như vậy vì có chúng ta sống ở trong đó " ... Vì thế chúng ta phải chấp nhận những sự thật trước mắt dù cho sự thật trần trụi đó tàn nhẫn và đau khổ đến chừng nào . Anyway , chẳng gì có thể ngăn cản được con người chúng ta với tâm hồn biết cảm thông chia sẽ những nỗi bất hạnh với nhau . Xin sẻ chia một phần nỗi buồn cùng bác DarkMaster ....
    Ôi cuộc sống ơi ... hãy đừng bao giờ để tôi có lúc nào đó phải nghĩ về CBDYM chỉ như là quá khứ mà không phải là cả trong hiện tại và tương lai . I regconize you as a treasure and I will surely make time to hold you warmly each coming day ...

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng DarkMatter, anh em gà nhà ta đi đường nhớ cẩn thận có thằng nào chửi cũng cố nhịn mà xin nó SĐT, địa chỉ rồi về chuẩn bị chiến thuật.
    Chuyện hôm nay hãy để ngày mai!
    VAM

Chia sẻ trang này