1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuồn vào Thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi BESTPIMP, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tuồn vào Thơ

    Hi, Cà Ri!

    You đang tuồn sản phẩm vào Thơ khá ấn tượng đấy. Giọng giống giai. Giai còn gì khác hai cái Sì Pam nhạt nhẽo hôm nay thì tuồn đi!
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vâng Bestpimp! Nếu không nhầm thì tên nick có nghĩa là một kẻ chăn dắt (...) xịn nhất?
    Rất cảm ơn bạn đã mở riêng của mình một cái topic (có thể là) để cho tớ được tuồn vào. Nghe bạn mấy câu cũng chưa biết được giọng giống giai hay giống gái. Nhưng mà tỏ ra rất chuyên nghiệp trong kỹ nghệ chăn dắt cho kẻ (thật ra) rất có nhu cầu "tuồn" là tớ.
    Tuy nhiên nhiều khi không phải cứ muốn tuồn là tuồn được. Đấy, bằng chứng là sáng nay muốn tuồn lắm, thế mà cuối cùng cũng chỉ thấy lòi ra được hai cái sờ pham ngắn ngắn thế thôi. Có lẽ, để tuồn được vào topic bạn, tớ phải đợi cho "tác phẩm" của tớ nó chín chắn hơn, cứng cáp khoẻ khoắn hơn đã. Thế nên, để tớ chạy về nhà tớ tranh thủ khởi động tí đã nhé...
    Bạn cứ mở cửa chờ nhé. Và nếu có ai muốn tuồn trước thì cứ để họ tuồn đê!
    Thân mến
  3. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi được đoán mò: Chắc là ngoài đời bác Cà Ri trầm ngâm mà quái lắm phải không?
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cô / chú này rõ vô ý. Tớ đang khởi động chuẩn bị tuồn thì lại xin lỗi xin liếc, cụt cả hứng. Giờ lại phải chạy tiếp vài vòng cuồng hết cẳng rồi.
  5. BESTPIMP

    BESTPIMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bi giừ đã có thể vào số được chưa, bác Cà Ri?
    Điều được nhất trong thơ bác là có vần có vì, theo cách nói của bác là không khểnh, đều tăm tắp bắp răng nhựa. Lục bát phải thế. Chả thế mà cứ nói đến lục bát là người ta nghĩ đế "Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cộc, leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cộc, leo vào leo ra, con kiến mà leo cành đa..."
    Điều được thứ hai là có ý có tứ. Ngoài đời mà thế này thì nếu là giai cũng thuộc loại giai có cấp, là gái cũng thuộc loại gái có xuân.
    Điều thứ ba là thơ bác xía vô đủ ngóc ngách, không chừa nghách nào. Người ta gọi nôm na là nhúng muĩ vào mọi chuyện. Ngoài đời mà thế thì bác đầy người yêu và cũng úi kẻ ghen ghét.
    Nhiều điều nữa, nhưng đi làm điếu cho đỡ nhạt miệng đã.
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Quái, cô cho ăn lộc từ bao giờ mà phát ngôn cứ như thánh phán thế nhở?
    Dù sao vẫn chưa biết được cái nick này là ai nên cứ tà tà mà khởi động đã. Giai có cấp mà gặp được gái có xuân thì thôi rồi... Hê hê
    Lại cảm ơn bạn rất nhiều vì những nhận xét về LB, tôi rất vui đấy!
    Thông cảm, cái cần số nhà tớ phải khởi động bằng tay nên hơi lâu. Vẫn chưa có gì để "tuồn". Vào đây thấy nhà ấy nhạt mồm chạy đâu mất nên lại về nhà start up tiếp. Hay chạy sang khởi động giúp đê! (nhưng mà cẩn thận, bẻ gãy mất cái cần số nhà tớ là xong đấy! )
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 03/01/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thơ không chờ kẻ lòng vòng
    Thế nên tớ khởi động xong chạy liền
    Tính sang Rỉ chỗ bạn hiền
    Tuồn vào nhà bạn có phiền lắm không?
    Tay cầm một gã Cà hồng
    Thế mà bạn vẫn chạy rông chưa về
    Tớ vào tuồn nhé ê hê
    Lặng im...
    Bạn vẫn cà kê nơi nào
    Vào tuồn thử phát xem sao
    ...

Chia sẻ trang này