1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng bở là 1 cái tội...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi MaskofLead, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bở là 1 cái tội...

    Một ngày nọ,cô bạn thân thiết gọi cho em và kể lể....
    Chuyện vào 1 ngày trời không mưa không nắng sau Trung Thu,lớp bắt đầu rộ lên trò gán ghép:"Trung Thu,hải Hà,Hải Dương....".Còn riêng nó,nó ngồi phởn chí vì trong lớp không có thằg con trai nào tên là Chè để ghép được với Kim Anh.Ai dè,cười người hôm trước,hôm sau người cười.Nhưng không cần đến hôm sau mà là ngay buổi chiều hôm ấy,nó bị gán ghép với 1 thằng tên là Bình Minh.
    Cguyện này cũng sẽ chẳng làm nó phật lòng nếu như thằng Bình Minh không chạy lon ton ra chỗ nó:"Tụi nó chỉ đùa thôi,cậu đừng hiểu lầm nhé!!!"....

    Cái hôm sau của cái hôm sau đã nói trên,nó ngồi ngứa tay vẽ lại câu chuyện xảy ra(cố nhiên là cũng thêm mắm dặm muối).Không ngờ bạn nữ bên cạnh nhìn được,và thế là từ bạn nữ ấy,tất cả các bạn nữ trong lớp đã được biết câu chuyện nọ.Hết các bạn nữ,câu chuyện đến tay Bình Minh.
    .....Time pass by....
    Và bây giờ cô bạn thân thiết ngồi rầu rĩ kể rằng,hôm bay cô nàg nhận được bức thư tán tỉnh thứ hai(chả biết từ tay Bình Minh hay 1 kẻ giả danh nào đấy),bây giờ cô nàg chỉ khoan khoái mỗi 1 thứ là từ đó thằng Bình Minh có thêm 1 nick mới:"MẶT DÀY".

    Đây chỉ là 1 câu chuyện rất nhỏ sẽ mở đầu 1 loạt những câu chuyện tiếp theo về rất nhiều những trái dưa bở(kể cả của tác giả nữa)
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đúng rồi...Đấy là tưởng bở....
  3. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng hay tưởng bở nhiều nhưng vẫn chưa bằng các bạn nữ.
    Hix,hình như mình đẹp trai quá đáng hay sao mà các bạn ấy thích tưởng bở thế.Bạn nào thích lại thì không sao,nhưng bạn nào mà mặt lạnh tanh,đi không thèm chào,ra vẻ ta đây biết thừa nhà ngươi rồi,nhưng rất tiếc nhà người không xứng với ta đâu...Thế là đi tong 1 tình bạn.
    Nhưng xét theo quan điểm của em thì tưởng bở cũng đôi lúc hay ho ra phết
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy tưởng bở là hơi bị nguy hiểm đấy, he nhưng thỉnh thoàng cũng hay, con bạn tui vì ăn dưa bở nghĩ là người ta nhìn mình, ==> nhìn lại , lâu dần rùi cảm luôn,
    bản thân tui một lần làm cho người khác ăn dưa bở, đến nỗi bi giờ vẫn còn sợ , hic, nguy hiểm quá cơ
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ế...: Nara ơi ấy yêu tớ phải không,thừa nhận đi.....Hi hi...
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    chán không buồn post bài
  7. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao BMC lại nói thế? đấy đấy,tưởng bở nó cũng gần giống như thế đấy, đừng có xỏ đểu tớ thế chứ BMC
  8. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ặc!Lại tưởng bở tiếp rồi cơ à?
    Nhưng tưởng bở cũng điên lắm.Thằng bạn em bị 2 đứa con gái tưởng bở lận,rồi đến bây giờ nó cứ gào rú ầm trời sao mặt hai đứa đấy tủ lạnh với nó thế.Còn em,cái lần tưởng bở lần nhất đã vác về được thêm 1 con bạn tốt...
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà...Tưởng bở đâu mà...Bạn Nara chả yêu tớ còn gì....Bao lần call đến mà không nói gì lại còn...Tớ biết thừa là ấy....( :D )
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    eo ui , tui vừa vị tưởng bở(mở ngoặc là người khác tưởng bở là la tui...gì đó),hic đến bi giờ vẫn còn sợ wá, trầm trọng khủng khiếp. từ giờ em cạch đến già
    to BMC:thế cơ à?đã thế cho tưởng bở luôn một thể nhá, chỉ cần gọi đến nghe giọng bmc thui là dập máy luôn hehe

Chia sẻ trang này