1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng Box Thuỷ Lợi thế nào hoá ra ....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi jiggly, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đừng đòi hỏi quá cao khi tự nó không thể
    Tất cả những gì bạn nói lý giải lý do Trí Tuệ VN phải đổi thành Trái Tim VN là một điều hoàn toàn đúng !
    Từ đầu chuyển xuống tim, và cứ với đà này nó sẽ chuyển thẳng xuống ... .
    Vui vẻ nhé những chủ nhân tương lai !
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Viết lấy bài không lão Lucke lão kêu mình nghê quá.
    Không đòi hỏi cao thì không thể phát triển.Những điều đối với ngày xưa tưởng như điên rồ đã thực hiện được.Bạn gái của chúng ta đang muốn đóng góp cho box 1 chút gì đó ấy chứ nhỉ.
    Em ơi,đừng chát với thằng Lucke,nó câu gái giỏi lắm đấy.Em mà đã vào tay nó thì box Thuỷ Lợi ân hận lắm.
    Nói thật ở trên lớp với ở nhà tớ học rồi.Muốn lên box vui chơi tí lại bắt tớ học tớ đếch chơi.Rức đầu lắm.Thoải mái là chính mà,lên bây giờ lại đống công thức,số liệu rồi lý thuyết thì tớ chạy sớm.
    Do Not Give Up
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại quên mất cái từ quá của tôi rồi
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ý kiến rồi , và thực ra mình nghĩ mình đã viết hết ý kiến của mình , và chỉ xem mọi người có ý kiến gì . Và cũng mong kết thúc của topic này sẽ là một topic để mọi người nêu ý kiến gì cho box thêm tốt đẹp nhưng hình như như vậy thì trùng với một topic nào đó trước đây của box rồi
    Nhưng rồi , chiến sự vẫn tiếp diễn , và mình không thể buông tay súng được .
    quote-jiggly viết lúc 20:51 ngày 18/10/2003:
    To HCX: đúng, có thể là tôi đã yêu cầu quá cao về box TL nhưng tôi thấy lạ là tại sao mọi người lại luôn nghĩ những chủ đề về học tập, trao đổi kinh nghiệm thì lại chỉ mang tới cho người đọc giáo trình của trường TL nhỉ? Vậy có nghĩa là bạn luôn nghĩ kiến thức về TL chỉ nằm trong những giáo trình của trường thôi hả bạn? Nếu chỉ là thế thì sẽ chẳng cần fải có các chủ đề học tập bởi mọi thứ đều có thể tìm thấy trong các giáo trình của trường. Thế này thì chịu rồi, có lẽ đây là tư duy đã bám sâu vào trong suy nghĩ của mọi người rồi mà thay đổi cái tư duy đó thì chắc là điều ko thể rồi. Mình cũng xin sử dụng cái vd của bạn về box Luật, mình fải nói là bạn hơi bị thiếu sáng tạo ( dùng từ khác là rập khuôn 1 cách sáo rỗng) nếu nghĩ rằng các chủ đề học tập ở box này sẽ toàn là Luật dân sự rồi Luật hành chính vv..vv.. cái đó thì lí thuyết suông quá rồi (ko hiểu box TL có vậy ko đây? ) 1 chủ đề bàn luật về 1 vụ án và cách bào chữa nếu bạn là Luật sư bên nguyên hay luật sư bên bị cáo hay cách giải quyết của Toá án tất cả vẫn chỉ là học tập và trao đổi kinh nghiệm nhưng nó ko fải là cái lí thuyết suông nhàm chán như bạn nói. Liệu box TL có thể có 1 topic kiểu như vậy ko nhỉ? Chắc là ko, bởi fần lớn các bạn ở đây chỉ quan niệm học tập là học như giáo trình mà thôi.
    Người ta chỉ nói ?ocon sâu làm rầu nồi canh? nếu chỉ có 1 vài con sâu còn nếu có cả 1 nồi sâu thì sao đây bạn?
    Bạn nói tôi hiểu sai về chữ ?olễ? ư? Trước hết tôi xin đính chính lại là người nói đến chữ ?olễ? ko fải là ranger mà là deck_can, bạn muốn hỏi tôi là tôi hiểu chữ ?lễ? là như thế nào fải ko? Chữ ?olễ? của Khổng Tử có nghĩa là mọi người fải giữ cho đúng chính danh(mà tư tưởng này thì hơi bị mang tính giai cấp). Nhưng khi bác deck_can sử dụng chữ ?olễ? thì tôi dám chắc là bác í ko hề nhớ tí zì về ý của Khổng Tử mà bác í hiểu theo nghĩa khác, theo ý mà fần lớn chúng ta đang hiểu bây giờ, tôi cũng ko có ý kiến zì về việc đó và cũng coi như ý của chữ ?olễ? là như ý mà bác deck_can hiểu. Nhưng khi bác í nói là bác í học chữ ?olễ? trong các chủ đề thì tôi mới có ý kiến và tôi hỏi là bác ý học chữ ?olễ? ở đâu đây? Nếu bác học được chữ ?olễ? từ các chủ đề ở box này thì đó chẳng fải là điều mà Khổng Tử có sống dậy cũng fải bất ngờ à, trong những chủ đề đầy những điều ?olí thú? trên box này mà có thể ngộ ra được chân lí về chứ ?olễ? thì quả là đáng khâm fục còn zì. lol.....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Còn những giọng điệu phản bác lại , bạn ạ , khi có ai bảo bạn là kẻ không ra gì , thì ngay cả khi bạn không ra gì , bạn còn không chịu được , huống gì , bạn và tôi , và những người tham gia box Thuỷ Lợi đâu phải là những kẻ không ra gì, bạn đồng ý chứ ? . Vậy thì bạn có thể hiểu cho những người bạn đã "bắn súng" vào họ trước được không?Bởi vì viên đạn bọc đường mà còn không dễ chịu huống gì viên đạn của bạn, nó quá tổn thương những người yêu quí và tham gia box với một tâm trạng xây dựng và thông hiểu , và cả sự ham chơi của tuổi trẻ nữa . [/QUOTE]
    buồn cười thật, nhưng ko sao bạn có thể xem lại fần đầu của bài viết này, sự thật thì mất lòng nhưng ko thể sống trong cái ảo tưởng của sự giả dối được (câu ?ovăn chương? này có viết bên trên rồi đấy) Đừng tự lừa dối mình.
    Hơi dài nhưng cũng cần fải làm vậy.


    Jiggly

    [/QUOTE]
    Biết nói thế nào nhỉ , mình đâu bảo là trong này , cụ thể là trong box không cần những chủ đề học tập , cũng như cái ví dụ về trường Luật của mình , hà , vui thật
    "nếu nghĩ rằng các chủ đề học tập ở box này sẽ toàn là Luật dân sự rồi Luật hành chính vv..vv.. cái đó thì lí thuyết suông quá rồi (ko hiểu box TL có vậy ko đây? ) 1 chủ đề bàn luật về 1 vụ án và cách bào chữa nếu bạn là Luật sư bên nguyên hay luật sư bên bị cáo hay cách giải quyết của Toá án tất cả vẫn chỉ là học tập và trao đổi kinh nghiệm nhưng nó ko fải là cái lí thuyết suông nhàm chán như bạn nói. Liệu box TL có thể có 1 topic kiểu như vậy ko nhỉ? Chắc là ko, bởi fần lớn các bạn ở đây chỉ quan niệm học tập là học như giáo trình mà thôi."
    Bạn có thạt sự hiểu điều mình nói hay không đấy . Và bạn đang tìm khuyết điểm của câu văn mà bắt bẻ mình mà thôi . Bạn đã đọc 15 , kể ra ít chăng , topic về chuyên nghành cũng như trao đổi kinh nghiệm , không phải chỉ có một bạn ạ , mình đã copy Mục lục cho bạn đọc , nhưng phải chăng bạn không đọc kỹ lại .
    Và cũng chẳng ai quan niệm " học tập là học như giáo trình mà thôi " . Chính bạn yêu cầu muốn hiểu về Thuỷ Lợi mình mới nói đến giáo trình đấy chứ , Y_F viết hơi cá nhân chủ nghĩa , nhưng không phải không xác đáng .Chúng mình không phải là những công cụ giảng dạy Thuỷ Lợi cho mọi người .
    Người ta chỉ nói ?ocon sâu làm rầu nồi canh? nếu chỉ có 1 vài con sâu còn nếu có cả 1 nồi sâu thì sao đây bạn?
    Nếu cả nồi sâu thì bạn vào đây làm gì ? vớt cả nồi sâu đi cho trong sạch cái nồi ư? Bạn đang tham gia và coi box nào là "nhà" của mình , như em kết nghĩa của tôi nói , và nếu ai vào box của baj , viết câu vừa rồi thì sao? Bạn sẽ nói , chúng tôi sẽ xem lại bản thân box mình phải không? câu đó dễ quá bạn nhỉ?
    "Nếu bác học được chữ ?olễ? từ các chủ đề ở box này thì đó chẳng fải là điều mà Khổng Tử có sống dậy cũng fải bất ngờ à, trong những chủ đề đầy những điều ?olí thú? trên box này mà có thể ngộ ra được chân lí về chứ ?olễ? thì quả là đáng khâm fục còn zì. lol....".
    Bạn nói "ngọt như dao" ấy , và Đặng Tích một vị quan thời Chiến Quốc hẳn cũng phải phục bạn đấy . Câu chuyện thế này này bạn ạ !
    Một nhà giàu nọ có người chết đuối , một người nghèo vớt được , đòi tiền vớt xác rất cao. Nàh giàu không kham được , giằng co mãi , nhà giàu đến hỏi Đặng Tích : ông ta trả lời :
    _ không sao , nhà nghèo không bán được cái xác ấy cho ai được nữa đâu .
    Nhà giàu yên tâm ra về, không mặc cả nữa , nhà nghèo thấy nhà giàu không động tĩnh gì , lo lắng , cũng đi hỏi Đặng Tích , ông ta nói
    _ Không sao , nhà giàu còn mua được cái xác ấy của nhà ai được nữa
    Tuanchosoi đã vào post , tôi vui vì thấy cậu em của chúng tôi đã trưởng thành lên nhiều , và người tâm huyết như sayroi nữa , yên tâm đi , cũng như nhắn với chanlihaiphan và suoi_mo như vậy , chúng tôi yêu quí cái box này lắm , và không để cho nó thành một " nồi sâu" được đâu >
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, mọi người đã trở nên thân thiện hơn.
    Chào mừng Jiggly đã đến với F_323.
    Xin lỗi vì tớ không biết bạn là Girl, một lần nữa chào mừng bạn đến với box Thuỷ Lợi.
    S_Holland_GRSP
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MS cũng chẳng hiểu người ta tưởng cái Box Thuỷ Lợi này phải như thế nào.Thế còn các Box của các trường khác thì thế nào nhỉ..Có ai tưởng thế này,tưởng thế kia không
    Nhìn những bài thế này thế kia,ý kiến ý cọt hoa cả mắt,nên MS không đọc hết nổi.Chẳng nhẽ người ta lại phải định nghĩa một cái box cần phải thế nào à.Thuỷ Lợi...là của những thành viên trường TL,bạn bè của họ...và nói về Thuỷ Lợi.Còn đòi gì nữa???
    Thừa nhận dạo này nhiều người chán chiếc gì đó nên viết quá nhiều cái sướt mướt.Nhưng nó cũng là của ai-của những thành viên trường TL phải không.Và tình cảm cũng là của họ đấy chứ,có ngoài gì đâu.Mọi box đều có những cái hay và cái dở,nhưng mình ghét nhất là những người đã không biết rõ mà cứ tưởng là hiểu lắm.(Chú ý...MS đề cập đến thôi,hoàn toàn không nói jiggly)
    4of7
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trong hai tuần qua, ATC có một sự khảo sát nho nhỏ về ttvn đối với một số người sử dụng Internet. Kết quả là 100% cho rằng:
    ''''TTVNOL.COM chỉ là chỗ cho bọn trẻ con buôn chuyện lăng nhăng và cãi nhau ỏm tỏi!!!''''
    Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
    Nếu MOD không mạnh tay xoá bớt bài không có nội dung... chắc chắn sẽ không còn ai viết bài có ý nghĩa lên ttvn nữa. Có quá nhiều bài spam, chát chít đã làm các bài viết thực sự có chất lượng trở thành loãng và không được nhìn nhận đúng.
    TTVNOL đã mất đi ý nghĩa là một sân chơi giao lưu học hỏi và tôn trọng .
    Tôi đề nghị là BQT phải có biện pháp kiên quyết. Nếu box nào để hiện tượng bài lan tràn chat chít mà không xử lý xoá thì đóng cửa box lại. Hãy phân loại rõ ràng, forum nào được chat, forum nào không được chat. Có vậy mới có cái để đọc!
    Nếu không xoá các bài không có nội dung thì ttvnol sẽ chỉ trở thành "phòng Chat lớn nhất Việt nam."
    Thực sự buồn vì hình như các Mod không làm việc! ( dù hiện tại một số tính năng dành cho Mod bị hỏng ) Nhưng việc để tồn tại quá nhiều bài chat trên ttvnol đã là một vấn nạn tồn tại từ rất lâu rồi! Điều này cũng làm giảm đi chất lượng và sự nhiệt tình của những người muốn viết bài có nội dung!


    Đây là một thông báo mới của "trên" gửi cho các Mod vui đấy chứ nhỉ
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lão Lucke xoá bài của tôi nhé.Lão được đó.Hà hà hôm nay lên lớp lão chít với tôi.
    Bạn gái của chúng ta có lẽ không quay lại đâu.Tôi đã thấy bạn ấy vào đây 2 lần rồi nhưng không post bài.Không hiểu chán hay làm sao??????.
    Mấy ông Admin ở trên thi thoảng các ông lại làm 1 bài nói về tình hình các box.Chán thế,tôi làm Mod ở 1 box thuộc CAT Giao lưu gặp ngỡ.Khi tình hình các box bi đát thì cũng có mấy topic lập ra.Như Nhan Dan lập ra 1 topic nói về thực trạng của các box ở "Thông báo trao đổi".Có đến 10 trang mà bài nào cũng dài và chứa đựng tâm huyết của người viết.Sau đó Thatwhy còn tạo ra 1 topic ở trong TMG nữa cũng khoảng 10 trang.Nhưng kết quả mèo vẫn hoàn mèo.Những topic như thế hình như không giải quyết được vấn đề gì và box nào lại quay về box đó.
    Để viết được 1 bài tử tế thì có 3 yếu tố đó là thời gian,cảm hứng và trình độ.Hai cái kia có thể không có nhưng vấn đề thời gian là khá cần thiết.Để viết được 1 bài dài thì phải bỏ khá nhiều tâm sức vào.Sau đó thì phải giải lao và chat chit là điều không thể không có.Nếu mấy bác Admin đòi cái forum này bài nào cũng là hay và dài thì cũng quá bằng mong muốn con gái toàn VN này em nào cũng trẻ xinh và mơn mởn.Đó là điều không thể.Nếu số lượng những bài tâm huyết trên những bài chat chit khoảng 1/10 là quá thành công rồi.
    Khi một vấn đề nêu ra thì những người viết sau khá ngại.Vì nhiều điều mình muốn viết người trước đã viết rồi.Lúc đó chẳng khác gì Tào Tháo với miếng gân gà trong tay,vất đi thì tiếc mà nuốt thì không xong.Thế là hiện tượng chat chit xảy ra.Nhưng để xoá những bài này thì Mod cũng ngại vì bài viết cũng phù hợp với chủ đề và người ta lại thường đánh đồng những bài có nội dung ngắn là những bài chat chit.Nhiều khi những bài ngắn là những bài khá hay đấy chứ.
    Một box thì số lượng các topic để dành cho chat chit và làm quen bao giờ cũng chiếm số lượng nhiều.Để lôi kéo người vào thì không thể không thế.Một topic chat bao giờ cũng có nội dung dễ hiểu dễ viết mà không cần phải viết nhiều.Như box Thủy Lợi này(Xin chừa các box chung chung như LSVH,TL.v.v...)trước hết mọi người phải biết nhau đã rồi muốn viết gì thì viết.
    Có lẽ bạn gái chúng ta chưa chịu tìm hiểu rõ box thôi.Bạn có đọc topic " Những chiến tích tẩn nhau của trường mình chưa" hay "Rock Thuỷ Lợi tiến lên".Còn bạn muốn bàn về vấn đề công việc sau này.Mình xin cho bạn biết rõ hơn là đó là có những vấn đề không thể nói ra được.Còn tại sao không thể nói ra được thì bạn tự tìm hiểu đi nhé.
    Lão Lucke chiều nay lão biết tay tôi.Khốn dám xoá bài của tôi à.
    Do Not Give Up
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hix! Hôm nay em sang bên diễn đàn của bạn hiền em đúng lúc nó đang nâng chén....em cũng nhảy vô làm một chén...bi giờ phê lòi.... có hứng viết bài quá. Thấy các bác tranh luận thía này cũng vui vui ấy nhể.
    Ợ...hờ hờ...thía nào...thía Box mình không ai định nâng cốc với em à.... sao mà cứ ngồi trố mắt ra nhìn em uống thía hả...... nâng lên đi chứ, cứ uống đi rồi em nói cho mà nghe....uống đi...
    Các bác đang cãi nhau về cái deck gì thía nhỉ...Ừm. ông At Bích với em jiggly nâng với em phát đã. ... Không, đừng nói thế. Có ai say đâu. Các bác chê em say rùi lại bảo em nói linh tinh chứ gì. Không linh tinh đâu. Bác bảo...một ngày em có một tiếng đồng hồ để lên net..... trong đó em bỏ ra 10'' để check mail, chat với đứa bạn nào đó hết 10'' nữa..... Em lại mất thêm 10'' bởi vì mạng bị out.....Vâng...cái net của Việt nam nó thế đấy bác ạ..... CUối cùng em còn lại 30'' để dành cho ttvnol yêu quí của em... Trong 30'' đấy lại phải mất 10'' để đọc bài, đọc hết các bài mới....khổ, cái thằng mod phải thía mà... các bác cũng thông cảm cho em. Thế là em còn 20'' để viết bài. Bây giờ với 20'' đó. Bác A ( em gọi bác At Bích thế này nhé) lại bắt em viết bài thật chất lượng thì em biết viết thế nào...... Em cũng khổ tâm lắm cơ ạ.......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không.....em có khóc đâu mà bác bảo em khóc. Bác chắc lại say rồi chứ gì. Thôi...hic...bác cóc uống nữa thì em uống một mình..uống cho cái tâm huyết của em vơí ttvnol...
    Ờ...Ranger đấy à...chú cũng thích uống với anh à... Uống thì uống.... Rót đi! Mày lại rót ra ngoài rồi...thằng này thế là hỏng...hỏng hẳn. Rót rượu còn deck xong thì còn làm mod miếc giè.....hic....ợ
    Mà chú dạo này hay câu bài lắm đấy......ko, anh nói thật đấy, chú bảo sao cơ. Anh đi ngủ đi à...ngủ là ngủ thế nào. Mấy khi anh được nói với chú thế này. Chú cứ để anh nói xong đã nào...
    Chú câu bài thì cứ câu, nhưng mà....ợ.....đôi khi vì diễn đàn cũng phải để ý tí...Ờ phải rồi! Cả bạn chú nữa, thằng cu deck_can ấy. Anh biết các chú có nhiều tâm sự...có nhiều điều muốn nói ra. Thế mà lên diễn đàn đôi khi chỉ thấy câu bài là sao? Ừm...anh là anh nhớ mấy bài viết tâm sự ngày xưa của Ranger lắm đấy. Hồi đó sao chú viết tình cảm thế........ Hix....tuy có hơi sến một tí nhưng lúc đó là anh cảm thấy chú nhiệt tình và yêu quí Box thực sự đấy...... SAo? chú bảo sao cơ? Bây giờ chú vẫn yêu quí Box à?? Ờ thì anh có bảo là không đâu...thế thì hãy cố gắng làm nó tốt hơn chứ nhể.....câu kéo vừa vừa thui....
    Đúng rồi...Ờ! Uống đeeee...... Nào nâng lên vì tình cảm của anh em mình với Box nào!!! Zooo



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này