1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng chỉ mình mình bất hạnh nhìn lại vẫn thấy những cảnh đời cũng éo le!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tatcachoem, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ mình mình bất hạnh nhìn lại vẫn thấy những cảnh đời cũng éo le!!!

    Chào tất cả các thành viên trong hội Li dỵ.
    Mình cũng là một người đàn ông đã li dỵ. Nói chung mình không có gì nỗi bật, tầm thường cũng như những gì tầm thường đang xãy ra trong cuộc sống. Mình mong các bạn, các anh các chị cho mình tham gia hội để cuộc sống được chia xẻ những buồn vui của một người đã li dỵ. Trân trọng kính chào! Mong được các bạn chia xẻ cùng mình.!!!
  2. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác đã thoát khỏi gông cùm. Nhiều khi như bác lại sung sưong hơn

Chia sẻ trang này