1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tướng con nhà võ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi CoDep, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tướng con nhà võ

    Tôi mở đầu với kinh nghiệm quan sát của mình, chứ không qua
    sách vở nào . Mời các bạn tham gia, tranh luận, và góp ý .

    1- Kích thước cao to nặng rất quan trọng trong đời võ . Ví dụ
    Quan Vân Trường cao to hơn Châu Sương, tuỳ tướng vác đao
    cho ông. Các võ sỹ quyền Anh hạng nặng không được đấu với
    các hạng thấp cân hơn, vì hạng thấp không thể đọ được.

    2- Xương phải to . Ví dụ 2 người cùng cao và rộng vai như nhau,
    nhưng ai cổ chân cổ tay to hơn thì bộ xương to nặng hơn, có
    ưu thế hơn khi va chạm.

    3- Nhanh nhẹn: là yếu tố quan trọng nhất, vì người có 2 yếu tố
    trên không hiếm, nhưng không có yếu tố nhanh, thì chắc thua
    trận. Yếu tố này có thể đo đạc bằng cách chạy thử 100 mét .
    Nếu 12 giây là nhanh, 14 giây là trung bình, 16 giây là chậm .
    Tôi lúc trẻ khoẻ chạy 100 mét mất khoảng 15-16 giây, nên trong
    mọi việc cuộc sống hàng ngày, tôi cử động rất chậm chạp. Tôi
    chắc mình lên đài, dù đối thủ nhỏ bé hơn, tôi cũng chỉ ăn đòn
    thôi. Đây chúng ta chỉ bàn về tướng, chứ không bàn về đo thử
    nghiệm tố chất .

    Vậy thì tướng nào mới là người nhanh:

    1- Mắt sắc, có thần như điện xẹt. Mi mắt mỏng. Hố mắt hơi sâu.
    2- Đầu không to, cũng không nhỏ. Người đầu nhỏ thì nhanh,
    nhưng nhát đòn, và kém chịu đòn. Người đầu to chịu đòn tốt
    hơn nhưng chậm .
    3- Cổ không to cũng không nhỏ. Quy luật cổ cũng giống như
    quy luật tướng đầu. Hai quy luật này tôi rút ra ở trâu bò chọi và
    ngựa thi . Ngựa thi phải có đầu thật nhỏ, cổ thật dài và mỏng .
    Trâu có đầu, sừng, và cổ to không bao giờ làm đầu đàn được,
    mà bị trâu nhỏ hơn húc thua.
    4- Mặt gầy: má sát vào xương, không phính hay đầy đặn như
    người cùng gầy béo như thế.

    Nói chung tướng con nhà võ khá đẹp trai, đẹp gái, và có vẻ đẹp
    sắc sảo, qua các tướng tôi giới thiệu trên đây.
    Tôi khoái tướng này lắm, vì tôi có tướng hoàn toàn trái ngược
    với các tướng này. Tôi nghiệm mình chậm mà ra các tướng võ
    kể trên . Xin mời các bạn đóng góp thêm.
  2. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhất chí với sổ tay.
    Xin đóng góp thêm là những đặc điểm trên ai không có thì cũng đừng buồn, cứ tiếp tục tập luyện đi.
    Cái gì chứ ánh mắt và gân cốt sẽ đạt được thôi.
    Sức khoẻ và phản xạ cũng thế. Có công mài sắt...
    Chỉ có điều là đừng cố tập cho đẹp trai ra nhé.
  3. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tướng cỡ này có đc là con nhà võ ko ? Chả có chuẩn nào cả đâu, nên nhớ điều này !
    [​IMG]
  4. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    xin chú, ko biết sâu về nghề .... đừng tán nhăng
  5. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé ! thật ba láp ! Vậy chú biết nhiều lắm nhỉ hé hé hé
  6. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    @ zen_oldman :
    Chú già nhưng thật là hàm hồ ! có một số người ngây thơ và ấu trĩ khi cứ nghĩ rằng nhiều tuổi hơn thì kiến thức sẽ nhiều hơn người ít tuổi. hé hé ! Chú nên xem lại chính mình và đọc lại thật cặn kẽ ko thành kiến xem những gì tôi viết có cái nào sai ko nhé !
    chúc ngủ ngon !
  7. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tính đến trình độ, công phu tập luyện thì rõ ràng chiều cao cân nặng là một ưu thế rồi. Mình cứ nhìn bọn Tây là biết, có khi nó chả tập võ gì mà xương cứng, tay khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn thấy chán...
    Tuy nhiên nếu là người tập có thâm niên thì hình thức bề ngoài có khi là sự đánh lừa. Rất nhiều võ sư giỏi cao chỉ độ 1.6m, dáng vẻ chậm chạp, đi đứng lui cui trông rất tội nghiệp chả khác ông nông dân nhà quê chính hiệu, nhưng lại là thầy của các thầy. Ông thầy tôi to béo (90kg), có lần dí nhẹ tay vào ngực một trò mà nó lăn ra ngất, đổ nước vào mặt mãi mới tỉnh ...mà ngày xưa gặp thầy của thầy, bị xua chạy quanh vườn. Mà sư phụ thì khéo còn không được 1.6, và chắc chỉ nặng độ 50 kg. Nhưng đúng là ông cụ có đôi mắt sắc như dao...
  8. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    cháu nên điềm tĩnh hơn như chữ ký cháu viết dưới bài. Bruce Pham à, cháu viết về võ thuật như thế chưa đúng đâu, cách nhìn hãy phiến diện và 1 chiều.Tâm phải tĩnh mịch và suy nghĩ cẩn thận thước khi phát ngôn.Nhiều thông tin dù trái ngược nhau hay khác suy nghĩ của ta ,vẫn nên tôn trọng và xem xét kỹ. Nghe nói anh M, đã tự nghiên cứu lý thuyết vật lý, khoa học mà tạo nên cách thực chiến riêng độc đáo của mình. Hồi đầu chú không tin, nhưng xem phim thấy đúng vậy thật.
    Bây gìờ tuổi trẻ tài cao nhiều,nhưng không mấy ai nói năng với người lớn tuổi như cháu.Nhất là học võ càng nên cẩn trọng. Rồi đến khi cháu lớn tuổi, con cháu nó cũng ngang ngược như thế, sẽ buồn lắm.
    Điềm tĩnh và chịu khó học hỏi, dùng dầu óc suy xét sẽ dẫn dến kết quả tốt.Không thành công cũng thành nhân.
    Chúc học võ giỏi,
  9. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tôi cưỡi ngựa mười năm, hôm nay lại bị con lừa già khú đế nó đá một cú ! hé hé hé ! Chuyện ba láp !
  10. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Những điều nghe và thấy chưa hẳn đã là chính xác đâu bro hehe... cần phải có sự "trải nghiệm chân thực" nữa thì mới có thể tạm đưa ra một kết luận, nhận định nào đó ...
    Còn về chuyện "nói năng vô phép" của chú em kia, thì nếu mình là người lớn cũng nên có sự độ lượng, bao dung, không nhất thiết phải ăn miếng trả miếng làm gì hehe...

Chia sẻ trang này