1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tượng đài ghi tên các chiến binh sống "những người thích đùa"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tho`lo`mui~xanh, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    CHi ơi, em vote lại rồi mừ, 2 cái, mỗi cái 3 phát 5 , ok? Em tốt lắm, gần bằng chị, chị iu nhỉ
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  2. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vào trang cá nhân của tui thì đầy đủ tất cả
  3. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây cho em hỏi là mần răng để là thành viên của cái hội này đây nhỉ ????
  4. junker

    junker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao Cac dong chi.
    vao day thay dong vui qua, ghe lai ti choi.
  5. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì đăng ký...
    Nick: Foxy
    YM: vtkien80
    Quê: Đi đường 5 đến gần Phú Thụy thấy có đoạn mà có rất nhiều cát sỏi thì rẽ vào đấy, đi vào sâu khoảng hơn 1 cây thấy có chỗ bán rất nhiều cặp túi da, rẽ tay phải, đi tiếp nửa cây nữa, qua một cái cống đen xì, nhớ tránh mấy con bò ra không nó húc cho bỏ ***, thấy cái nhà nào vàng ệch to tướng thì rẽ vào ngõ đó, đi tiếp rẽ tay trái rồi thấy nhà nào có cây nhãn cực to thì ấy là quê tớ đấy.
    Sở thích: Thích nhất là mèo, bất kể là mèo gì, được người ta khen (kể cả khen đểu ), nghịch lửa, đậu phụ nhồi thịt, đi bơi, đắp chăn bật quạt, ngoáy mũi ...
    Sở ghét: Chó (tất cả các con chó và những gì mà chúng gây ra), film Hàn, bóng bàn, mặc complet, con gái tóc xoăn, các món kho, Haft life, đường Võ thị Sáu (HN)...
    Đặc điểm nhận dạng: Rất khó đoán tuổi
    Ước mơ: Nhà cao cửa rộng vợ đẹp con ngoan
    Được chưa nhở? Các bác khắc bia cho tớ ngay nhé...
    Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi... mỏi lắm rồi...
    Avatar của tôi đâu rồi?
  6. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ghét chó mà lại chơi cái Avatar con khuyển to thế kia, lại còn hỏi Avatar ở đâu...
    Tui, Xonxeng, thành viên cũa rích của NNTĐ. KHỏi cần khai thông tin bởi đây chỉ là cái mặt nạ.. Tàn Tén ten.
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đã add tất cả các chị em
    bây h đến lượt mình đăng kí nào
    <=== Nick
    YM: lct83
    Quê: (bắt chước bác Foxy): Từ HN đi thẳng lên Sơn Tây, đến Cầu Diễn gặp 1 lối rẽ trái 1 lối rẽ phải, đi thẳng. Đến gần trường cao đẳng Công Nghiệp gặp 1 cái ngã tư rất to, gần đó có mấy chú công an. Vòng xe qua mé trái để tránh công an và tiếp tục đi thẳng. Đến trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I thì vẫn đi thẳng. Khi nào gặp 1 cái quán câu cá có vẽ con cá to đùng thì đi thẳng. Đến thị trấn Phùng, gặp 1 cái chợ thì đi thẳng, được vài chục mét thì vòng xe lại và rẽ trái (mẹ em hay bắt em đi như thế này vì cách chỗ rẽ mấy chục mét là hàng bán bánh kẹo hoa quả). Sau khi rẽ rồi thì tiếp tục đi thẳng. Gặp 1 cái làng rất đông thì đi ngoằn ngoèo (để tránh đâm vào trẻ con và bà già)... Đến 1 cái nghĩa địa nằm cạnh 1 cái nghĩa trang thì đi thẳng hay rẽ phải cũng được (rẽ trái đâm xuống hồ). Xét lối rẽ phải: Đi hết nghĩa địa thì đến 1 khúc quanh 90 độ, đi hết khúc quanh đó thì đi thẳng, gặp 1 cái ao ngâm đầy gỗ thì tiếp tục đi thẳng vào cái đường toàn sỏi với đất (không được ham đường nhựa mà rẽ, nếu không sẽ xuống sông Hồng). Sau đó đi thẳng và gặp mấy ụ phân bón, mấy con vịt, rồi gặp 1 cái cầu thì đi thẳng là vào làng em. Vào làng tiếp tục đi thẳng, đến 1 cái ngõ có cái cột điện thì không được rẽ trái (sẽ xuống ao), không được đi thẳng (sẽ đi quá nhà mất) cũng không được lùi lại... Sau đó về số 1 mà lên dốc, đến 1 cái ngõ rất nhỏ thì không được đi thẳng (sẽ xuống ao), không được rẽ trái (sẽ đâm vào tường), không được lùi lại (sẽ lao xuống dốc và trượt xuống ao)... Đến khi nào không đi được nữa thì đích thị là quê em, mảnh đất hương hoả của cả dòng họ em, nơi chôn rau cắt rốn của bố em Mời các bác đến chơi!
    Sở thích: Mèo
    Ghét: Chó
    I know they were doing it to youBut don?Tt try doing it to me
  8. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào đông vui thì không thể vắng mặt được
    Name: T T Minh Vũ
    nick : xacchetloangiangho
    YM: bachcotmaquan
    email: bachcotmaquan@yahoo.co.uk
    ước mơ cháy bỏng: có vài em người yêu ( có ai giúp tui ko??)

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

Chia sẻ trang này