1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng đòi chân

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyencamnhungkute, 07/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamnhungkute

    nguyencamnhungkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một hành khất chìa nón trước cửa nhà một bà nhà giàu: "Thưa bà, nhà cháu mất một chân".
    Bà nhà giàu đáp:

    - Có thể lắm, nhưng tại sao anh lại tưởng chân anh mất ở đây?

    Sưu tầm
  2. nguyencamnhungkute

    nguyencamnhungkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    - Cậu cất mẩu báo vừa rồi vào túi làm gì thế? Lại chuyện liên quan tới khủng bố à?
    - Không. Chỉ là tin một ông chồng dùng dao giết vợ vì cô ta cứ hay lục các túi áo của chồng.
    - Ông thích sưu tầm thể loại này à?
    - Không. Nhưng khi lục túi áo của tôi, chắc chắn vợ tôi sẽ đọc được nó.
  3. nguyencamnhungkute

    nguyencamnhungkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi......................

    Mỗi lần giải trí kara

    Là ta lại nướng bao la là tiền

    Vợ buồn vợ cứ than phiền

    Từ giờ đầu tháng mang tiền cho tôi


    Bắt đầu ca thán ỉ ôi

    Chẳng cho ca hát mặt tôi thảm sầu

    Tôi buồn chẳng thiết ăn đâu

    Vợ tôi tâm lý, mua đầu am ly


    Micro đó loại gì?

    Loại nào quen hát vợ đi mua về

    Gọi bạn bè hát say mê

    Từ nay giải trí miễn chê tại nhà

Chia sẻ trang này