1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng là gà hóa ra không phải gà mà là rất gà(Hôm qua 05/06/2003 Milanista và Thanh_ala đã lên Hà Nộ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Bloodsckingbat, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là gà hóa ra không phải gà mà là rất gà(Hôm qua 05/06/2003 Milanista và Thanh_ala đã lên Hà Nội)

    Sáng ngày hôm qua như đã hẹn Milanista cùng với Thanh_ala đã lên Hà Nội. Đêm qua đang chuẩn bị đi ngủ thì thằng Ngọc Linh về bảo rằng có Lão Milanista và Thanh_ala rủ đi bắn Halflife. Mặc dù đã rửa tay gác súng lâu rồi nhưng mà lâu rồi không gặp anh chủ tịch nên đành tuân mệnh. Thế là Bloodsckingbat, Francolin, NgọcLinh và một thành viên của 410_B10 đã đi tiếp hai lão. Mặc dù biết rằng Milanista là con gà rồi nhưng thực sự hôm qua em mới biết Milanista rất gà. Hôm qua mình giết lão ấy nhiều quá lão ấy doạ hôm nay lên khoá nick mình lại vì tội xúc phạm đến chủ tịch (Bắn vỡ đầu lão ấy nhiều quá). He he may mà bây giờ vẫn còn nick mà post bài chứ lão ấy mà khoá lại với lý do đấy thì đố ai mà cãi được cơ chứ. Còn Thanh_ala thì không đến nỗi gà lắm nhưng chơi cực xấu. Suốt ngày quay mặt lại đằng sau soi máy người khác thôi. Đến khi bắn Halflife chán mọi người rủ nhau chơi Đế Chế. Ai dè Milanista còn gà khoản này hơn nhiều, cuối cùng chỉ còn Thanh_ala và Bloodsckingbat chiến với mấy tay game Bach Khoa thôi. Tật xấu của Thanh_ala tiếp tục được thể hiện khi anh không ngại mỏi cổ quay lại xem bản đồ của đối phương nhưng gà vẫn hoàn gà, đội của anh vẫn thua liền 3 trận đầu. Trong game này tôi cũng phải công nhận là mình gà. Nhưng mà hai trận cuối hai thằng chơi hay thật, đặc biệt là trận cuối đánh cười vỡ cả bụng. Dù sao Bloodsckingbat và Thanh_ala cũng thắng được hai trận gọi là rửa mặt. Có lẽ sau này phải luyện tập thêm môn này thôi. Cuộc chiến của Milanista và Thanh_ala cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, các thành viên của 410_B10 tạm biệt hai ông anh ra về. Ngọc Linh đưa hai ông ấy về nhà Việt Thắng ngủ và bây giờ hai gã đang lang thang trên mạng. Milanista khoe là đang đi chơi với người yêu nhưng mình bảo cho nick mà lão ấy chẳng thèm cho. Kẹt xỉ thế là cùng, lần sau gặp lại em không nể nang gì chủ tịch đâu nhé


    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Phê vật khi chăn chủ tịch như chăn gà,he he
    Ai ngờ chủ tịch HLC lừng danh trên mặt trận câu lại thảm bại như thế trên chiến trường Italy.
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trên chiến trường Deathmatch thì đâu có phải tệ phải không? Lão ấy lợi dụng lúc chúng mình đình chiến đẩy hộp lão bắn một lèo 9 chết 0. Đỉnh thế còn gì. Tao còn nhớ lúc tao nhảy lên nóc nhà hoa lão ấy đứng dưới bắn trộm trúng đít làm tao rơi từ trên đó xuống chết tươi. Nói chung Milanista bắn súng ngắm cũng không phải là gà lắm phải không? Dù sao đó cũng là điều an ủi duy nhất mà mình dành cho lão he he he.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nick của người yêu Mil đâynè . Vit_con_xau_xi
    Mila gà thì đúng roài có ai bảo không gà đâu . Chit có điều sau gần 1 năm ẩn dật mình vẫn bắn không đến nỗi gà lắm . hehe
    Better late than never
  5. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    chó dàn cắn chủ à?bọn mày cũng phải nể lão một chút chứ ai lại......mà thật sự thì tao chưa gặp ai gà như lão chủ tịch nhà ta
    há há há Lao Ái...em là Lao Ái bắn hay vật....

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

  6. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hehe,mình cứ tưởng lão Milan bắn Halflife hay lắm cơ ai dè để mấy con gà nó gọi là gà,chán quá
    Everybody needs somebody,you're not the only one!
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố đêm hôm qua đi đâu đấy ? Có đi bắng hàlf life thật không hay lại đi linh tinh ở đâu .................. May mà mình không đua đòi theo mấy bố . Đêm hôm khuya khoắt hỏng người sớm .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khục khục, ở đấy bắn chán fèo, bảo sao không gà. người ta dùng 1.1 quen rồi, bây giờ chuyển sang bắn cái bản Beta 7.0 đấy thì bắn làm sao được.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    HLC sướng nhá,chăn đc con gà to thía còn giè
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hoá ra bây giờ mình mang tiếng là gà, khục khục, có khi phải ra một cái điều luật, trong box cấm ai viết từ gà vào đây, nếu có gọi thì chỉ được gọi là kê
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này