1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng là gà hóa ra không phải gà mà là rất gà(Hôm qua 05/06/2003 Milanista và Thanh_ala đã lên Hà Nộ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Bloodsckingbat, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh Milan và thanh ala đã về tời nhà an toàn rồi hả ? Việt Thắng nhớ hai ông bạn quá !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em cứ viết từ gà vào đây liệu có sao không ông anh? Chẳng nhẽ ông anh khó nick em vào rồi viết lý do là dùng từ gà hay sao? Như thế là không được rồi, thà ông anh lấy lý do là ức hiếp chủ tịch quá đáng có lẽ hợp lý hơn đấy. Mà sao hai ông về nhà lặng lẽ thế, hôm nay em mới biết đấy.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hahhaha.......tưởng là cái gì, hoá ra hai ông anh lên hà nội chỉ để chơi hafllife thôi hả, chà, zị có cần thiết là phải mở hẳn một cái topic to đùng thế này không nhở? Lúc đầu, thấy chữ ngọc linh ở đầu bài, em giật bắn cả mình, chả dấu gì các bác, đó cũng là tên thật của em mà, hì hì. Hôm đó, thấy an milanista nói là sẽ lên Hà Nội tưởng là sẽ được anh cơ, gặp thử một lần xem người yêu tháng 12 của em nhìn như thía nào, ai dè......chậc chậc thiệt là chán.
    Nguyễn Ngọc Linh​
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu ! Ông Milan lên tận đây để gặp mặt người yêu mà .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Anh Milan làm chút nhật ký kể lại những ngày tháng hạnh phúc đắng cay trên HN này để chia sẻ với mọi người đi .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, bác cho em hỏi zí ạ: Thế hoá ra milanista nhà nhà ta có người yêu rùi à? chà thế mà dám nói zới em là chưa có, chậc chậc, ghét thiệt, khi nào gặp em phải hỏi tội mới được.
    Nguyễn Ngọc Linh​
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Uh . Công nhận là lão Milan này trông thế mà cũng si tình ra phết . Si hơn cả người chỉ yêu một người này .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, thằng ku Viet-thang nói phét đấy, anh làm giề có người yêu, thôi cố gắng đợi đến tháng 12 em nhé, khi nào em bỏ người yêu em đã rồi chúng mình yêu nhau
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội là cũng gà thật.Nhưng mờ mọi người ngầm hiểu là được rùi không thì anh ý đau lòng lém đấy ạ
    To Milan:Anh Milan có cái avatar đẹp nhề.Có phải trả xiền thuê avatar hàng tháng không vậy anh?
    i love you
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, bây giờ mới có thời gian nhìn lại cái ảnh đại diện của mình, mờ quá, người yêu ơi, khi nào ngồi lại cái máy có Webcam xịn xịn cái, anh làm cái Avartar khác nào
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này