1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưong lai chúng ta sẽ đi về đâu...?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tưong lai chúng ta sẽ đi về đâu...?

    Liệu bây giờ nghĩ về tương lai của mình. Chuyện của cả chục năm sau có sớm quá ko nhẻy?

    Có bao giờ bạn nghĩ rằng sau này bạn sẽ làm gì? Với ai? Như thế nào?

    Đến năm nèo thì bạn cưới chồng ( Vợ )
    Người chồng hay người vợ mà bạn mong muốn. Gia đình bạn thía nèo?

    Suy nghĩ vủa bạn thế nào? Hãy chia xẻ cho mọi người. Biết đâu tìm được người có chung trí hướng. Hãy nói đi cho dù điều đó là viển vông.

    Với Ma thì ặc. Suy nghĩ nghiêm túc nhé! Mong là sau khi học xong Đại Học bên này. Trở về sẽ mở Công Ty hoặc mở Trung Tâm Giải Trí. Những thứ mà ở những nước phương Tây có mà Vnam chưa có... Làm tất cả những gì có thể để mình trở thành người giàu nhất Vnam Đấy là tham vọng. Đến khi có thật nhiều tiền ko thua kém ai thì mới lấy vợ. Ai cũng mong có vợ xinh, vợ đẹp. Ko bít mình có nên ước thế ko nhẻy. Đương nhiên. Mình cũng là người mà Được cả người lẫn nết càng tốt Cũng chẳng cần chung thuỷ đâu. Chứ chung thuỷ quá bắt mình chung thuỷ theo thì chết Và cuối cùng là chết vào năm 2087. Sống thế là đủ roài. 100 năm cũng đủ để mình làm tất cả những gì mình muốn. Chấm hết 1 đời người.


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang



  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    bi h nghĩ đến tương lai của mình thì hơi muộn ấy chứ ko fải sớm
    uhm......nghĩ xem mai sau mình sẽ thế nào
    ko có tham vong quá nhá Ma đâu.Chỉ muốn lấy 1 người chồng ,biết hiểu và yêu thương vợ con.Ko cần làm ăn lớn,đủ ăn là đượcMình là thích làm Ngân hàng cực đấy,.Mỗi năm đi du lịch một nơi.Thế thôi,ko đòi hỏi rì hơn


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Em ma có vẻ máu mê gớm nhỉ???
    Nhiệm vụ bây giờ là:
    mau mau đi khỏi VN cho khỏi tốn cơm bố mẹ
    sang đấy học ĐH rồi gì gì nữa cao hơn sau đó mở công ty
    kiếm đủ tiền rồi thì về VN làm quản lý vĩ mô, sau đó vào làm chính trị
    đấy là định thế... hờ!! mấy cái này mình chả dám nói đứa nào biết... ở đây toàn lũ chưa biết mình là ai nên nói chả sợ...
    còn vợ hả?? khi nào sau 22 tuổi (đúng luật nhá) nếu kiếm được người vừa ý rồi thì lấy quách luôn cho khỏi nhiễu... không lấy thật thì đính hôn cũng được...
    sẽ tổ chức đám cưới không ở VN (vì ở VN mời miếc phiền phức lắm)
    còn nhiều nhiều nữa... nhưng mà cứ tạm thế đã!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi... các bác có tương lai sáng láng thật. Còn em... em mong uớc những gì..... em chỉ muốn sống cho bản thân mình. Mà mọi người đừng nghĩ sống vì bản thân mình là ích kỷ nhá. Nếu mọi người ngẫm nghĩ sẽ thấy. Sống vì bản thân là sống và làm mọi việc theo ý thích của mình. Mà.... nói đến cái đấy thì nó vô tận lắm. Nói chung nếu mọi người nghĩ thật kỹ thì... sống vì bản thân là khó nhất.
    Mà nói thế... bi h mình chỉ muốn mình có một cuộc sống đơn giản như cuộc sống của bao nhiêu người khác. Người ta hay nói là hãy làm một người bình thường như bao người khác. Có lẽ thế.... mình chẳng thích dc giàu sang, mình chỉ thích có một cuốc sống sung túc, tràn đầy hạnh phúc. Mình cũng thích đi du lịch, hè năm nay có khi sẽ đi Đà Lạt một mình, mình yêu Đà Lạt lắm mà..... Như thế có lẽ là đủ rùi..... mà cũng chẳng biết nữa...Mình ngày càng lớn, suy nghĩ của mình cũng vậy..... Mà có thể nói suy nghĩ của mình đã đi trc tuổi mình đến vài năm rùi.......... chẳng biết có fải do mình hay đi với người lơn hay ko nữa.. mà cảm thấy mình chẳng còn có dc những ước mơ thật hồn nhiên và đẹp đẽ nữa...... chán quá......
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn cho tương lai chỉ có mỗi một điều đó là ko phải ngửa tay ra xin tiền của bố mẹ nữa, thía là đủ rùi.
    Vợ ơi ở lại chồng đi nhá....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Kô fải như thế được... nói thế nhưng dù sao thì tương lai của mình cũng do mình quyết định thôi... Baby_net thì chỉ mong học nhanh hết cấp 3 để còn đi Mỹ thui.. ko muốn ở đây nữa... Nhưng tương lai thì cũng chỉ là cái sắp tới thôi ... Cái chính là còn ngày hôm nay nữa ... ngày hôm nay fải làm gì để được một ngày mai như ý muốn... ..
    ......... Đơn jản cũng chỉ có thế thui ... nhưng mà cứ ước mơ một té cũng đâu có mất zè...
    YESTERDAY IS A MEMORY
    TOMORROW IS A DREAM
    BUT TODAY IS THE TRUTH
    Tặng tất cả mọi người.. tất cả những ai còn đang mơ về một tương lai .. kể cả tốt hay đẹp ..
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  7. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhe!!!!!!Mình ko biết tương lai mình đen tối thế nào đây.Bây giờ chẳng biết ước mơ gì cho tương lai nhỉ,mình có đủ hết rồi,vọ đẹp con ngoan còn mơ ước gì hơn.Nói thế thôi mọi người lại tưởng mình hèn thì chết.Ước mơ của tui là kiếm được nhiều tiền mà ít ra cũng phải giầu hơn thằng macodon87.Còn phải kiếm được nhiều thật là nhiều để còn mua đồ moschino nữa chứ

    moschino_love_you

  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một tương lai khác nhau
    người thì tương lai sẽ tốt đẹp như mình mong muốn
    người thì ko được may mắn như vậy
    ai chẳng muốn có 1 tương lai tốt đẹp ?và.....em cũng thía he he



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người đạt được điều mình mong muốn... hay ít ra là cố gắng đạt được điều mình mong muốn!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu wá !
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​

Chia sẻ trang này