1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai chúng ta sẽ ra sao?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi chicken_boom, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_boom

    chicken_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tương lai chúng ta sẽ ra sao?

    (Bài này viết theo phong cách nghiêm túc)
    Hôm nay ngồi, tớ đã nghĩ "Tương lai của box 83 sau này sẽ ra sao?"
    Mọi người đều thấy, ở box 83 cũ, chúng ta đã lớn mạnh rất nhanh chóng, với nhiều bài viết hay, là tâm huyết của mọi người, ví dụ như "18 & Life (cấm câu bài ở đây)", "Tuyển tập thơ của hội 83", "Những lúc buồn mọi người làm gì?", vân vân và vân vân....
    Thế nhưng BÙMBÙMBÙM!
    Tất cả tan thành mây khói. (Nghĩ đến đây thì chỉ muốn văng ra một câu chửi tục )
    Qui luật là: Khi lên đến đỉnh núi, sẽ có lúc phải bước xuống núi.
    Vậy liệu trong tương lai chúng ta có còn bị như thế nữa không?
    Tớ học ở quận Cầu Giấy, bạn tớ có khoảng 2, 3 chục người, tớ muốn lập một chi nhánh "Quận Cầu Giấy"
    Thằng Nhót ở Gia Lâm, nó rủ bạn nó lập chi hội "Ngoại thành"
    Thằng Nước mắm, Blade, Cow.... (hội Ams) (Quân Ba Đình đúng không nhỉ) lập chi hội "Quận Ba Đình"
    Vân vân và vân vân.
    Thế là tiêu.
    Giải pháp đưa ra là gì?

    Another face of Toos
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thì cứ lập, bao h mạng sụp thì thôi :))
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    He he em lạp cái 83 TH nhể , chờ cho TTVN chật ních , lại cải tiến tiếp ..... đơn giản !
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  4. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta sao lại còn nhắc đến tương lai gì đây ,chicken_boom.Tương lai CLB 83 đã rõ ràng.Chẳng có gì phải buồn ,chẳng có gì phải bàn cãi.Thực ra như thế này cũng đâu có sao.Chúng ta bây giò phải nghĩ cách để xây dựng box lớn mạnh thôi.Đừng rầu rĩ nữa,okie?

    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Nu'i
  5. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Toos yên tâm! Còn người thì còn của.... Cái chính chúng ta thế nào ! KHá khá!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  6. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cau no'i hay nhất trong ngày...

    Thái cực sinh lưỡng nghi
    Lưỡng nghi sinh tứ tượng
    Tứ tượng sinh âm dương
    Âm dương biến hoá thành mọi vật...
  7. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    con cay la cau noi do nhat trong ngay

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  8. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là kết quả của việc ta làm trong hiện tại.Làm tốt trong hiện tại thì tương lai cũng sẽ không phải lo.
    @

Chia sẻ trang này