1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của bạn sẽ đi về đâu đó còn là 1 dấu chấm ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungrua, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của bạn sẽ đi về đâu đó còn là 1 dấu chấm ?

  2. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tương lai của mỗi người đều phụ thuộc vào bản thân.
    Vào những cố gắng của chính mình !
    Có ai có ý nghĩ sẽ dựa vào người khác để vươn lên
    không? Cuộc sống còn nhiều cái ta cần học hỏi hơn những
    gì ta đã biết.
    Đời ngoài kia còn rộng lớn hơn mái ấm nhỏ hẹp mà ta
    đã có từ khi sinh ra. Bạn nghĩ là bạn đã có trong tay
    tất cả sao?
    Cuộc sống không dơn giản như ta tưởng ! Khi còn bé cuộc
    sống với ta là muôn màu, khi ngồi trên ghế nhà trường
    cuộc sống mang màu xanh của hy vọng và màu hồng của
    ước mơ, khi bước vào đời ta thấy hình như cuộc sống
    không định hình và tương lai mang màu sắc của đám mây xa.
    làm sao để ta nắm được vì sao xa xa phía trước, tương
    lai đấy !
  3. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm. Mọi hình đều được cấu thành từ dấu chấm.
    Tương lai của tôi và bạn có thể hiện giờ chỉ là dấu chấm, nhưng rồi ta sẽ có nhiều dấu chấm, sẽ vẽ được bức tranh tương lai tuyệt vời .
  4. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao bi quan và có vẻ thiếu phương hướng thế. Có vẻ như bác đang trong tâm trạng của một sinh viên vừa ra trường và đang thực sự bước vào "cuộc chiến của những người đi làm".
    Tương lai của mình là do mình tạo ra. Việc dựa dẫm vào người khác để vươn lên không có nghĩa là tương lai không do mình tạo ra và mình ỷ lại cho người khác, ỷ lại cho số phận. Cái đấy là mình biết nắm bắt được những cơ hội thuận lợi của mình.
    Bác hãy đặt cho mình một mục tiêu trong tương lai dựa vào năng lực của mình, hoàn cảnh hiện tại của mình. Đừng đặt ra mục tiêu cao quá dẫn đến không thể thực hiện được. Và rồi bác cố gắng thực hiện mục tiêu đó. Có thể trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình, bác gặp một số khó khăn, hay chuyện gì rủi ro làm mình không thực hiện được, nhưng chắc chắn nhờ nỗ lực của mình bác sẽ tiệm cận gần đến gần cái đích của mình và đưa mình vào một tình cảnh tốt hơn hiện tại. Mỗi một lần như thế bác sẽ làm cho tương lai của mình tốt đẹp hơn.
    Em nghĩ thế!
  5. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phía trước còn có nhiều thứ để đi và bước tiếp lắm nếu mà cú nghĩ như thế a'' thì có mà chết đòn.Cứ như tui đây này cố gắng những cái gì có thể và biết những gì mà mình muốn thì nó sẽ làm được thôi.Tương lai là ở mình và do mình tạo ra mà thôi.
    Tôi đang mơ ước sau này nhà giàu vợ đẹp đây.... phải được như vậy đó....bác hungrua oi cố lên như tui đó..he..he...
  6. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.. bác rùa ơi, theo tôi nếu có điều kiện thì bác nên khẩn trương vào viện mắt Trung ương (ở Bà Triệu ý) xem lại thị lực của bác đi. Chứ nghe bác nói triệu chứng lâm sàng (rối loạn màu sắc theo từng giai đoạn) tôi e là bệnh mắt của bác không nhẹ đâu.
  7. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hun liên quan tới mắt đây là điều mà ko chỉ tôi mà có lẽ tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến nó
    ĐÚng tương lai của chúng ta ko chỉ biết nói mà chúng ta còn phải biết hành động để tự tạo cho mình một tương lai tốt đẹp .Mỗi ng` đều có một mong ước một hi vọng về tuơng lai khác nhau ko ai giống nhau cả>>đó là uớc mơ đẹp đẽ của mỗi người nhưng đừng ngồi đó mà chỉ có nói hãy hành động để tạo nên chính tương lai của mình bây giờ các bạn có thể chơi có thể ko suy nghi tới no nhưng rôì tuơng lai sẽ trả lời và đáp lại cho bạn câu trả lời hãy suy nghĩ và quan tâm tới nó hơn đừng để những ngày trôi qua đối với mỗi chúng ta quá vô vị!XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  8. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của tớ áh ? Là 1 căn nhà 2 tầng nhỏ nhỏ xinh xinh, 1 fòng khách đủ comfort để nằm bò ngồi relax với fim của Julia Robert,1 cái bếp rộng để tớ trổ tài nghịch ngợm và chồng tớ trổ tài....chiều vợ ( rửa bát ),2 fòng tắm 1 nhỏ dưới nhà 1 bự trên tầng,và 2 fòng ngủ, nếu thừa tí đất thì làm mẩu vườn con con. Kế hoạch 10 năm lần thứ nhất của tớ đấy. Tớ thích đặt tương lai cụ thể. Đại loại là khi nào thì fải có được bằng nào,khi nào thì kiếm được việc,khi nào thì tự mua được xe,khi nào trong ngân hàng tích cóp được cái tài khoản ú ú ....
    Nói chung là, sống có mục đích thì tương lai khắc có í nghĩa.Tớ chả thích cái hình tượng dấu "?", nghe mù mịt bỏ xừ.
    Tương lai gần nhất của tớ bi h là ..... tối nay ngủ ngon,mai cùng bọn ở lớp ra biển làm ba-bơ-kiu .Hì,đời thật là đẹp.
    Btw,chúc mọi người weekend zui thật là zui !!
  9. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tui đặt ra dấu "?" để chúng ta cùng phải hỏi và suy nghĩ về nó mờ thui chứ tui ko có ý làm nó đen nghĩa đi à !Bạn nói có phần đúng nhưng tui cũng thấy bạn sai mờ có lẽ hơi....nhưng dầu sao đó cũng là ước mơ của mỗi người ước mơ của bạn cũng đẹp và có thể bạn sẽ thực hiện được nó nhưng tui nghĩ là bạn nên giấu nó trong lòng mình thì hơn tụ mình cố gắng và bao giờ vuơn tới đuợc nó thì hãy tâm sự cũng chúng tôi
    Bạn rất có khả năng làm được nhưng chắc là hiện giờ tui nghĩ trong tay bạn chưa có gì cả...cuộc đời ko dễ dàng như một câu nói đâu hãy tự mình tạo cho bạn cái tương lai mờ bạn đã nói ko ai có thể nói trước hay dự đoán được tương lai của mình mà ko bít tạo dựng nó bắt đầu từ bây giờ >Người ta vẫn bảo câu là nói trước buớc ko qua chỉ bít nói mà ko thực hiện được thì đó chỉ là nói xuông ----------------->Tôi ko phải là một người ấu trĩ nhưng cũng ko phải là người dám nói trước tương lai của mình tôi vẫn chưa chắc chắn về nó vì thực sự bây giờ tui cũng chưa có trong tay một cái gì để có thể nói và dám chắc về nó thui chỉ bít cố gắng thui các bạn ạ ^_^CHúc các bạn vui vẻ !
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tôi tin rằng bạn sẽ tìm ra được chấm sáng trong vô vàn điểm tối của bức tranh.
    Không ai sinh ra là đã có được một tương lai tươi sáng cả, quả ngọt có được là đền bù công sức vun trồng cây.
    Bạn hãy thử sức mình với cuộc sống, sự va chạm, thất bại chính là nền móng cho những thành công của chúng ta trong tương lai.
    Tôi học đến năm thứ 5 ĐH thì bỏ học, cơ hội cho tôi cũng rất nhiều, và tôi giờ rất tự hào về vị trí, thu nhập và những mối quan hệ của tôi. Bạn tốt nghiệp ĐH là bước khởi đầu rất tốt, đừng quá bi quan khi mới chỉ nhìn một vài điểm tối trong một bức tranh. Bạn hãy xem xét trên khía cạnh tích cực của mọi vấn đề, tôi tin rằng bạn sẽ thành công trong công việc của bạn.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 25/07/2004

Chia sẻ trang này