1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của các thành viên trong BOX 85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của các thành viên trong BOX 85

    Hầu như tất cả các thành viên trong BOX chúng ta vừa trải qua cuộc thi tốt nghiệp và đại học. Và bây giờ chúng ta đã chính thức bước vào đời như những người lớn, phải tự xác định tương lai cho mình. Trong chúng ta không ai là không có ước mơ, hãy nói về ước mơ của mình đi....

    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ thứ nhất: đỗ đại học
    Ước mơ thứ 2: năm đầu điểm thật cao
    Ước mơ thứ 3: chưa nghĩ đến
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    điểm thi đại học: sắp có rồi,hơi lo,nhưng kết wả kô wan trọng lăm
    săp đi rồi,fải ccó gắng cày tiếng Anh thôi,học xong đại học: làm cái master,xong master? có lẽ là lên doctor,sau đó? ở lại làm vc đc thì tốt,kô thì về VN
    [​IMG]
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    + Phải học cho xong những cái cần thiết nhất.
    +Về nhà làm việc , rồi lại cố gắng học nốt những cái còn lại mà người đời gọi là nỗ lực phấn đấu để thành đạt.
    +.... Nhiều, chưa tính hết đc
    To Mel:Tôi thích về VN ngay ông bạn ạ, học xong về luôn, kô thích ở lại nc ngoài 1 tẹo nào cả!( chả biết tui có đc làm doctor kô heehee)
    .......----->Mỗi..........
  5. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ tương lai,
    Bây giờ
    Cố gắng học tốt, tìm trường nào ngon lành ở Hà Nội rồi chuyển. Học mãi ở miền núi chán quá .
    4-5 năm sau
    Học xong cũng phải cố cái bằng ma như bạn Mel cho = bạn = bè. Mỗi tội ma nội địa .
    2-3 năm sau đó
    Xong cái đó thì tìm việc, tiện + giỏi thì thêm cái nữa , lăn lộn vài năm ở thủ đô.
    >10 năm sau
    Về quê, nhờ 2 cụ dựng vợ gả chồng ......
    Tính sơ ra cũng tầm 10 năm Mười năm trước thì vừa hết lớp 2 nhanh thật
    Hated by many, Loved by few, Respected by all​
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ thích đi du học rồi ở bên nước ngoài luôn nhỉ?Tớ phản đối cách nghĩ đấy! Mình đi học để có kiến thức,mang về phục vụ đất nước cơ mà,chứ có phải để phục vụ riêng bản thân đâu.Sai lầm quá thể.Tớ mà đi như thế thì tớ chỉ chăm chăm được về nước thôi.Ở VN dù sao cũng có gia đình,có bạn bè,có những người yêu thương mình.Có thể cơ sở vật chất ko bằng nước ngoài nhưng chính kiến thức mình học được sẽ nâng cao đời sống của mình và của đất nước......
    Em nghĩ học ĐH trong nước rồi đi master ở nước ngoài là ổn nhất...
    Don''''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Bà Trangcva kô vơ đũa cả nắm nha, tớ đã nói là tớ kô thích ở lại 1 tẹo nào cơ mà, đã đi là phải về chứ, nhất là biết bao ng đang còn trông mong mình cơ mà, phải về giúp đỡ những ng thân yêu và đền đáp công ơn bố mẹ nữa chứ, đi là đi thế nào đc!
    Đồng ý với ý kiến của bạn trangcva lần nữa nhẩy!
    vỗ tay khen bé nào!
    .......----->Mỗi..........
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ : Kiếm được 1 ông chồng giàu như Bin Gết , đẹp trai như Đan Trường , sợ vợ như cái thèng Bếch Khắm
    hé hé
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hừm,tôi kô nghĩ ở nước ngoài làm việc là có tội đâu
    tôi nghĩ,nếu mà mình thực sự muốn giúp ích cho đất nước thì ở đâu cũng có thể được
    theo như TRangcva,bà bảo ở trong nước á? đúng,ở trong nước có thể giúp ích đưọc nhiều đấy,nhưng vấn đề là bản thân mình thì sao? một chức vụ ở UBND phường? 1 nhân viên ở cơ quan nhà nước? hay 1 công ty tư nhân trong nước? tôi thấy nó chẳng khacs gì lắm với việc làm việc ở nước ngoài cả.
    bạn chuyên về các môn tự nhiên ư? liệu ở VN có dầy đủ điều kiên,trang thiết bị cho bạn nghiên cứu kô? bạn có thể ở nước ngoài,nhưng thành tựu là của bạn,bạn có quyền quyết điịnh đối với thành tựu của bạn,bạn hiểu tôi chứ?
    ở đây kô kể đến những người huớng nội như KOG
    thà bạn ở nước ngoài để làm việc tốt,còn hơn ở trong nước mà chẳng làm được gì,ý tôi là thế
    [​IMG]
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ủng hộ ý kiến của bác Trangcva, mà nói thật các bác có công nhận với em là nếu ở nước ngoài, rồi định cư ở đó, cũng ko thế sướng được như ở nước nhà, vẫn là đất khách quê người, mà có tiền thì ở quê hương mình là sướng nhất.
    Mà bác Melfice chê các ngành nghề ở trong nước ,em ko hiểu nếu ở nước ngoài ,ko đi làm nhà nước hay làm cho một công ty tư nhân bên đó ,hoặc tự mở công ty thì bác làm gì a?
    Nói chung mỗi người một cách nghĩ nhưng mà mình là người VN ,cho dù nước mình có những cái chưa sướng được như ở nước ngoài thì ở nước mình vẫn chứ hơn, ko đâu bằng nhà mình mà!
    [blue]
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about...
    Someone to care about...
    Someone to share your joy [blue]

Chia sẻ trang này