1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của các thành viên trong BOX 85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên,ai mà chả muốn được thành đạt ở trong nước,như thế còn gì sướng =
    nhưng bi h,để đạt được những thành công trực tiếp ở trong nước thì có khò quá kô nhỉ? ý của tôi là nên đi theo đường vòng,mình thành công ở nước ngoài rồi,rồi về nước,như thế kô hay hơn sao,hơn nữa,nếu mình kô tiếp xúc với thế giới,thì biết được gì mà giúp nước mình
    điển hìng là bác tôi,lập nghiệp ở Nga,bi h đang làm ở Bộ Quốc Fòng,kô hay hơn à? thử hỏi,nếu kô có quãng thời gian ở Nga,thì bác tôi có thể dạt được như thế đc kô?
    [​IMG]
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ:à không,việc cần làm trong tương lai gần, học cấp tốc 1 thứ tiếng để du học.
    Tương lai xa hơn chút: ra nước ngoài học ĐH rồi làm Master.(Mình đến chết già mất, à mà không, mình tôn thờ CN độc thân cơ mà?)
    Tớ nghĩ đi học nước ngoài sẽ thực sự tốt cho những ai hứng thú muốn mở mang tầm mắt.Vừa là cơ hội vừa là thử thách.Nếu ai lại chon đc ngành mình yêu thích thì càng tuyệt.(Số ít,vì dường như tớ thấy bạn tớ ra nước ngoài học KTế hết)
    Không có hạnh phúc nào đạt được mà thiếu mồ hôi,công sức đâu?

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  3. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    ai bảo đi nước ngoài là sướng đấy? [:((] đi xong về chơi chỉ muốn ở lại luôn chả muốn đi đâu khổ chả có chỗ nào nói hết!
    ước mơ là học nhanh nhanh đi về nhà lấy chồng chăm sóc bố mẹ hic hic, tiếp là năm sau được thêm ít tiền để đỡ fải lo lắng nhiều chuyện tiền nong :(, thêm nữa là có đứa nào yêu chống ế, tiếp nữa thì nhiều quá ko list hết. đại loại cuộc sống lúc nào cũng có tiếng cười và ít fải suy nghĩ là vui lắm rồi :((
    Close your eyes and think of me...
  4. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Tương lai tớ là một đám sương mù mịt chẳng biết có ánh sáng hay bóng đêm trong đấy nữa!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tin được.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cao xa wá! tính toán như thế , ko già cũng uổng .
    Hnt2
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ước mơ : 1 tương lai tốt đẹp hơn bi giờ và nhứt là đỗ ĐH
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    85 Thì ước mơ trước tiên là vài ngày nữa sẽ có giấy báo nhập trường chứ còn gì nữa
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tui đã quay trở lại sau 1 thời gian vắng bóng trên diễn đàn. Lại bắt đầu cầy gold thui, tương lai tui mong sẽ làm được nhiều việc hơn bây giờ.....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tui thì mơ ước đến lúc có KQ ĐH có ai đó cản tui lại - ko cho nhảy xuống Sông sài Gòn !
    còn 1 ước mơ nữa - nói chung lúc có KQ ĐH tui ra đường cầu mong xe nào cũng thắng ăn két két thì tốt !
    vậy là OK rồi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này