1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của các thành viên trong BOX 85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hihi,tớ cũng nghĩ là ước mơ lớn nhất bây giờ của tớ là đỗ Kinh tế,xong muôn mơ gì thì mơ,.
    tớ rất thích đi học guitar điện ,nhưng mà đấy chỉ là mơ thôi,chứ thử nói cái ước mơ này với mẹ tớ xem,ăn đòn là cái chắc,thể nào cũng bảo là "con gái phải thế nọ thế kia,sợ lắm

    belladonna85
  2. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi việc về vấn đề thi cử đã xong, ai trượt thì trượt rồi cố gắng năm sau thi tiếp( nếu muốn), ai đỗ thì đỗ rồi và sẽ tiếp tục học. Vậy bây giờ mọi người tính sao cho tương lai của mình khi bạn trượt đại học : đi làm hay tiếp tục học ? , các bạn đỗ ĐH thì chắc là sẽ học tiếp rồi nhưng bạn tính sao khi tốt nghiệp. Tương lai của chúng ta là do chính chúng ta quyết định, mọi người chắc đều đã có dự định cho riêng mình rồi đúng không?
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  3. goldcat

    goldcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ,mấy bác lắm chuyện quá, bây giờ em chỉ mơ ước được đi ngủ mà ko bị ai gọi dậy nửa chừng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    magnolia
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,bác này hay nhỉ,mỗi người 1 mơ ước cơ mà,sao lại nói là lắm chuyện nhở?
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed

Chia sẻ trang này