1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Carlos Tevez và Javier Mascherano!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi nhnnhn, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Về Roma là 1 ý kiến hay,nhưng tiếc là Roma đâu có động thái nào mời gọi đâu.Hiện giờ Roma rất cần bộ đôi nay,và nếu có được họ thì Roma mới có thể cạnh tranh với Inter đc.Còn như hiện giờ thì Roma chưa đủ lực.Nói về tương lai của bộ đôi này giống y như bài hát "Giàn thiên lý đã xa" dưới chữ ký của bác.Mũi lòng quá
  2. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ROMA của tớ ko có nhiều tiền, mà chủ tịch hình như hơi bị keo kiệt.
    Dù sao thì đó cũng là tình trạng chung của Seri A, giờ ít đội dám chi lắm. Chỉ khổ thân 2 đồng chí cứ ngoi ngóp với West Ham.
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mascherano, nạn nhân của những HLV "còi"?

    Từng được xem là ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá thế giới, Mascherano đã chết chìm ở West Ham. Việc FIFA mở đường cho anh sang Liverpool không chỉ giúp tiền vệ tài năng của bóng đá Argentina có cơ hội tìm lại mình, mà sẽ còn là câu trả lời về thực tài của những HLV người Anh hàng đầu hiện nay như Alan Pardew hay Alan Curbishley.
    [​IMG]

    Mascherano đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình với đội tuyển Argentina

    Tài năng của Mascherano là vấn đề không cần phải tranh luận. Ngay từ năm 2004, Real Madrid đã dạm hỏi anh. Mùa hè vừa rồi, hàng loạt ông lớn tại Châu Âu khao khát có được tiền vệ phòng ngự này. Mới 22 tuổi đã có một suất đá chính không phải bàn cãi ở đội tuyển Argentina tại World Cup, và chứng minh mình là một trong những người làm chủ khu trung tuyến hay nhất tại ngày hội lớn của bóng đá thế giới.
    Còn Alan Pardew và Alan Curbishley thì sao? Ra khỏi nước Anh, sẽ chẳng ai biết những người đàn ông này là ai. Pardew vừa bị West Ham sa thải, và tìm đến được với Chalton khốn đốn. Curbishley khá hơn khi tự từ bỏ Chalton nhưng khi đến với West Ham, ông cũng chưa làm nên trò trống gì dù đã được bơm khối tiền vào thị trường chuyển nhượng.
    Câu hỏi được nhiều người đặt ra là tại sao Mascherano không thành công tại West Ham? Do sự hạn chế của anh hay là vì những ông thầy thủ cựu? Nếu ở sân Anfield, ngôi sao Argentina chiếm được một vị trí chính thức, thể hiện phong độ chói sáng như tại World Cup 2006 thì có thể khẳng định rằng việc anh thất bại tại CLB ở thủ đô London là do tại đó không có một HLV đủ tầm như Benitez.
    Mascherano là một anh chàng ít nói, dễ mến. Anh không ăn chơi bạt mạng theo kiểu Ronaldo khiến Capello tống cổ vì kỷ luật. Lúc nào cũng yên lặng, chịu đựng và không một lời trách móc chứ không giống Cassano. Vậy tại sao người ta bỏ qua một chàng trai như vậy? Lí do phải chăng đến từ phong độ xuất sắc của những anh chàng như Hayden Mullins hay giờ đây là Nigel Quashie (các tiền vệ trung tâm đá chính của West Ham)? Tất nhiên là không!
    [​IMG]

    Mascherano khá "ngoan" bên ngoài sân cỏ

    Dưới thời Pardew, Mascherano cam chịu nhìn trận đấu từ ghế dự bị. Đến Curbishley, người cứu vãn sự nghiệp của anh chàng từng xài ma túy Shaun Newton, đặt niềm tin ở thủ thành Roy Carroll, gọi lại Mark Noble từ Ipswich Town, vẫn tiếp tục bỏ qua tài năng mới 22 tuổi, người đã chơi không thiếu một phút trong đội hình được đánh giá là hay nhất World Cup 2006.
    Nhưng Rafael Benítez không giống những đồng nghiệp người Anh. Ông đã giành Champions League, UEFA Cup, chức vô địch Tây Ban Nha, là người có khả năng xuất sắc trong việc đánh giá năng lực cầu thủ.
    Chắc chắn ông phải đánh giá Mascherano cao như thế nào mới dám chống lại cả luật của FIFA, điều có thể khiến Liverpool gặp không ít trở ngại trong con đường chinh phục vinh quang. Nó cũng chứng tỏ một điều, một Benítez vốn thừa khôn ngoan, từng liên hệ với Mascherano khi dẫn dắt Valencia, tin vào cầu thủ này hơn là những HLV quyết không dùng anh mà lại đi trọng dụng những tiền vệ hạng hai.
    Trong những năm gần đây, uy tín của các HLV xứ sở sương mù đã xuống đến mức thấp nhất. Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 CLB hàng đầu tại Premier League là Chelsea, MU, Arsenal và Liverpool đều dùng HLV nước ngoài.
    Những HLV trong nước tại giải đấu này là không nhiều và số người nổi bật thì ngoài Allardyce của Bolton chẳng còn ai. Ngay cả HLV của "Những chú sư tử" hiện nay Steve McClaren cũng bị công chúng nghi ngờ về khả năng nếu so sánh với các đồng nghiệp nắm những đội tuyển hàng đầu Châu Âu khác.
    [​IMG]

    Phong độ của Mascherano tại Liverpool sẽ là sự đánh giá chính xác cho tài chỉ đạo của Pardew

    Pardew và Curbishley được đánh giá là những HLV hàng top của nước Anh ở thời điểm này, nhưng những gì họ làm với West Ham nói chung hay riêng trường hợp Mascherano thì quả là đáng thất vọng. Dưới thời Pardew, tiền vệ người Argentina có trận mở màn với Palermo. West Ham thua 0-1 nhưng đó là trận đấu mà khả năng chuyền bóng của Mascherano đã được khẳng định dù anh chỉ vừa mới đến CLB.
    Sau hai thất bại trước Newcastle và Man City, Pardew cần một người để đổ lỗi và đó là Mascherano. Từ đó, anh không bao giờ được đá chính nữa và chỉ có thêm 22 phút góp mặt tại Premier League, toàn là những lần vào sân sau phút 80, khi trận đấu đã an bài.
    Tính tổng cộng, Mascherano có 393 phút chơi bóng cho West Ham trong vòng 5 tháng qua, ít hơn cả 510 phút ra sân tại World Cup, nơi mà theo nhiều chuyên gia, nếu HLV Pekerman tỉnh táo hơn trong việc thay người có lẽ Mascherano đã đến nước Anh với tư cách nhà vô địch thế giới.
    Dưới thời Curbishley, West Ham vẫn chìm trong khủng hoảng và người ta chỉ ra vấn đề là ở vị trí thu hồi bóng, nơi trong mắt Curbishley không còn có Mascherano. Nhưng liệu anh có kém hơn những anh chàng đã góp phần khiến West Ham đón nhận thất bại nhục nhã 0-6 trước Reading, để đội cuối bảng Watford đánh bại trên sân nhà ở FA Cup?
    Bóng đá Anh luôn khó khăn để hòa nhập. Những gì Essien, Drogba đã trải qua ở mùa giải trước để tỏa sáng trong năm nay đã chứng minh điều đó. Ngay cả Andriy Shevchenko khét tiếng cũng gặp vấn đề, nhưng sự khác biệt là ở chỗ tại Chelsea Mourinho vẫn cho họ cơ hội để làm quen, để học hỏi và để chứng tỏ mình, điều Mascherano không có với các ông thầy người Anh.
    Giờ đây, cơ hội đã mở ra khi Benítez, một người đặt niềm tin vào Mascherano đã đến và giải cứu anh. Ông khẳng định, Liverpool sẽ là mái nhà tốt hơn cho tài năng Argentina: "Chúng tôi cùng nói tiếng Tây Ban Nha và đội bóng có phong cách chơi phù hợp với anh ấy".
    [
    Được nqthangonline sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 02/02/2007
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 bài phân tích rất sâu sắc và hòan toàn phù hợp với suy nghĩ của mình.Có 1 số cầu thủ khả năng của họ là ko bàn cãi,chỉ còn tùy họ có thích hợp với môi trường đó ko,và nếu trong suốt quá trình đến clb mà họ chỉ đc đá chính 1,2 trận để sau đó dự bị thì có thể kết luận họ bị HLV đì.Nói chung West ko đủ tầm cho Mas và Tevez đá,đi là hợp lý.Cũng như Tevez hay Mas mà qua VN chắc ko dc gọi vào tuyển QG đâu vì các chú lãnh đạo cho rằng thiếu chuyên môn,cần đào tạo thêm.
  5. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    yes yes thầy ngu làm sao dạy nổi trò giỏi trời . Nếu mas toả sáng thì cho mấy thăng ngu bên anh**** sáng mắt ra ( nói chung bọn anh**** cho nó sướng
  6. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thật đúng đắn và sâu sắc!
    Với môi trường ở Liv,chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm Mas sẽ bộc lộ được hết tài năng thiên bẩm của mình,cho dù đó là giải đấu danh giá nhất ( C1) hay vớ vẩn,ngu xuẩn nhất( ngoại hạng hay bất kỳ giải gì thuộc bọn Anh).
    Tiếc là chưa thấy CLB nào có ý định rõ ràng với Tevez.Một tài năng lớn đang bi bỏ quên
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn mập mờ quá tevez ơi.Mas thì có chút khó khăn nhưng sẽ ổn thôi.Hơn nữa hiện nay vị trí Tevez cần hơn Mas trong tuyển QG.Nếu thiếu Tevez thì Arg ko thể là bức tranh toàn diện đc rồi
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn không yên tâm khi các cầu thủ ARG của chúng ta thi đấu tại Anh (bọn này cũng chẳng ưa ARG lắm ), cho nên việc Tevez và Mache bị thất sửng ở đây là điều không tránh khỏi - thế mới đau chứ , tài năng của các cầu thủ ARG là không phải bàn cãi mà "chúng nó" lại không biết tận dụng và phát triển ....thật đáng buồn , Mache thì sắp được đá chi Liver còn có khả năng phát triển chứ Tevez thì tiếc quá, cứ xem lại WC thì lại xót xa , nòi chung chỉ có seria và Liga mới là nơi đất lành chim đậu cho các cầu thủ ARG !
    I love ARG so much !!!
  9. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa có thông tin gì về việc Mas có được đá cho Liv ngay mùa giải này không nhỉ? C1 sắp trở lại rồi,không lẽ từ đây đến cuối mùa giải anh lại tiếp tục ngồi chơi như năm ngoái à?Trong khi chỉ có càng chơi bóng nhiều,cảm giác thi đấu đỉnh cao mới giữ được và phát triển.
  10. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đại hỷ Đại hỷ
    Mas cuối cùng đã được chấp thuận chơi cho Liv .Cuộc chiến đêm nay giữa Barca và quỷ đỏ sẽ vô cùng khốc liệt .Ha ha

Chia sẻ trang này